Bánh canh ngon, đậm đà và chú chủ quán quá dễ thương :3
Bánh canh nước đậm đà, mình đi hai ngươi gọi tô đầy đủ, thử hết hai loại bột lọc và bột gạo. Ai thích sợi dai thì ăn bột lọc, còn mềm dẻo thì ăn bột gạo. Thịt ghẹ ngọt và bự thịt chứ không nát, tôm tươi và thơm, được bóc vỏ khá cẩn thận. Mình đặc biệt thích cá lóc, đậm đà, nạc, cắt miếng to nên ăn đã luoonnnnnn!!! Cá lóc hết sớm hơn các loại nhân khác nha.
Khi nào quay lại ĐN nhất định mình sẽ quay lại nữa :x
Trời mưa lạnh nên đi ăn bánh canh cho ấm bụng. Quán này ăn cũng được, giá hơi chát bù lại chất lượng xứng với giá tiền. Quán nằm ở trục đường chính, tương đối rộng, sạch sẽ.
Quán quen , ghé vào gọi tô bánh canh xương chả , tô bánh canh khá to , ăn bao no luôn , nước dùng hơi nhạt miệng chắc do đầu nồi , cục xương to chà bá nhâm nhâm đã luôn , bánh quẩy thì giòn giòn mới chiên ra ăn ngon ngon ...
Mình là người Nghệ An nên ít ăn bánh canh kiểu ni. Mình cũng k phải là người thích ăn bánh canh nhưng quán bánh canh nga là quán mình ăn thấy dc nhất , ngon nhất Đà Nẵng. Giờ nó đã thành quán ruột mỗi khi mình thèm bánh canh r. Hình dưới là bánh canh thập cẩm và bánh canh xương chả.
Đi ăn quán này nên cẩn thận với đò đạt để ngoài xe, vì anh giữ xe bụng bự ảnh "kiểm tra" rất kĩ, tiếc hôm nay mình ko quay được cảnh ảnh kiểm tra các áo khoác và một cốp xe chưa khoá.