Trời lạnh làm tô bánh canh cho ấm bụng nào ~
Quán ngồi một phần vỉa hè cũng khá thoáng. Làm siêu nhanh luôn. Menu có chả cua, cá lóc,... từ 20k nha.
Bột là bột gạo nha, nấu vừa tới, không chín quá nên mềm dai vừa đủ. Nước lèo thơm, đậm đà. Cá lóc được lọc xương xào sơ qua nên vẫn còn thấm. Cá mềm, ăn vào tan trong miệng. Khá ngon nha.
Tô bánh canh chất lượng phù hợp cho sinh viên cuối tháng nè.
Chị phục vụ dễ thương, nhiệt tình.
Sẽ ghé lại vào lần tới nè.
Bánh canh ở đây khá nổi tiếng với các bạn ngoại ngữ này. Tô bánh canh đầy ụ có 20k / tô. Ở đây chỉ bán chả cua với cá lóc thôi. Mình ăn bánh canh ở nhiều nơi nhưng thấy ở đây nước dùng vô cùng đậm đà. Vị rất đặc biệt ý. Mình thích ăn chả cua ở đây, thấm tháp mà ngon lắm. Bán từ tầm chiều mà có lúc 8h là hết rồi.
Nhân viên làm nhanh nhẹn.
Giờ mới có dịp đi ăn bánh canh chả cua đây. Hơi lạ vì mình toàn ăn bánh canh cá lóc thôi. Thực sự rất ngon nha. Nước dùng đậm đà, vừa miệng. Chả cua hơi mặn mặn, thơm thơm mùi cua. Bánh canh dai dai, dài dài. 1 tô chỉ có 15k thôi. Không gian vỉa hè. Phục vụ thân thiện. Nói chung là rất ok. Sẽ ghé lại vào thời gian rảnh.
Tối tối hết hàng quán cơm rồi nên mua tô bánh canh về măm. Nước dùng ngọt, thơm. Mình mua bánh canh cá lóc. Cá lóc thấm vị. 15k 1 tô đầy ụ. Nhân viên vui vẻ, thân thiện. Quán vỉa hè thôi mà khách cũng đến đông lắm. Tô bánh canh nóng hổi quá tuyệt cho những ngày lạnh lạnh nè. Giá cả lại khá ổn. Sẽ quay lại thử bánh canh chả cua.
Bánh canh ở đây khá nổi tiếng với sinh viên.
Bán từ tầm chiều đến tối. Ấn tượng ban đầu là nước dùng đậm đà. Bánh canh dai dai cùng chả cua thấm tháp.
Tô bánh canh cua 20k, cá lóc 15k.
Thấy tối chỗ này đông lắm. Chủ yếu là sinh viên.
Không gian vỉa hè. Khá thoáng. Phục vụ lịch sự.
Sẽ quay lại.
Mị rất ít khi đi ăn bánh canh, mỗi lần đi là nó lại tăng giá :)
Từ tô bánh canh 15k tăng lên 18k rồi giờ là 20k.
20k bỏ 3 lát chả cua. Tô nhỏ thì 15k 2 lát chả cua nhỏ ;-; Bánh canh rất ngon, nước dùng vừa ăn, bột bánh dai dai, chả cua thấm tháp ăn rất được. mà có cái hơi mắc đối với sinh viên.
Chắc lâu lâu ăn lần thôi. Thấy cũng đông ghê, tối là full bàn luôn, còn sớm mà gần hết bánh canh rồi. Sẽ ghé lại khi tiền còn rủng rỉnh.
Bánh canh chả cua, chả cua 2 cục ăn ngon đậm vị, nước lèo hơi lạt, ko bik tại mình ăn lúc mở hàng nên nước hem đậm hay sao nữa. Sợi bánh canh nhỏ nhỏ, dễ ăn.
Chiều nay học xong đói bụng nên mình cùng đứa bạn ghé vào quán này. Tụi mình gọi 2 tô bánh canh cá lóc, tô bánh canh bưng ra nóng hổi, sợi mì nhỏ nhỏ ăn khá lạ, nước dùng ngọt, cá cũng thấm. Nhìn chung thì ăn được chứ không xuất sắc nhưng với giá như vậy thì mình thấy cũng ổn. Có lẽ do mình là fan của bánh canh cá lóc và cũng ăn nhiều nơi rồi nên có lẽ hơi khó tính tẹo ????