Trời ngập mặt cái tô bánh canh là có thật ... ăn ko hết ko nỗi luôn, phải bỏ lại bột . ???? Quán Khoa-Bánh Canh ???? 53 Lê Hữu Trác ⏰ 11h30pm-9hpm .
Thật sự vì Fin thích ăn óc heo nên quán nào có óc heo là Fin khoái lắm. Gọi hẳn 1 tô thậm cẩm thêm bộ óc heo là 32k trời ơi hắn nhiều khủng , nhiều thịt má hàm, nguyên bộ óc heo to, ăn đồ ăn xong là nó no rồi . Tô bình thường thì 17k đấy , còn tô thập cẩm thì 22k . Ở đây thịt đc lóc trực tiếp từ xương má hàm, rồi trụng nóng, chung mình thấy quán làm khá kĩ , ngoài ra có chả bò nữa ... vì làm xương má hàm, nấu tại chỗ để lấy ngọt nước, nên quán có mùi heo nghe nh chung ăn rất sạch sẽ .
Theo mình ai thích ăn óc heo thì ko thể bỏ qua được nh dặn ít bột thôi chứ nhiều lắm ????
Vì đi học tối nên 9h mới đến quán mua về ăn.
Giờ đó quán dọn rồi nhưng hỏi thì vẫn còn bán bánh.
Tô 20k mà ú nụ. Bột lọc thì chín, chứ không sống sống như mấy quán khác. Thịt chả thì cực nhiều. Mình thấy ăn với trứng không hợp nên yêu cầu không bỏ vào.
Nước lèo thì hơi lạc nên lần nào mình cũng xin thêm bao đựng nước riêng.
Lúc đông khách thì không có chỗ để xe luôn nên mình hơi lo một tí.
Khách quen của quán, nên mua về ăn như bình thường.
Đổ ra mới thật bất ngờ.
Tô nhỏ 20 k đây ạ. Tòan chả vs bột.
Lúc mua mình nói rõ là bỏ chả thịt cho con rồi mà.
Mà dù nghe không rõ thì sao cô có thể bán con tô 20k như thế này chứ?????
Mình khá thích bánh canh ở đây, order lần đầu ăn thấy ngon nên hôm nay order lại, tô nhỏ 25k như hình ăn no căng bụng. Không hiểu sao mn review thấp điểm cho quán như vậy, nhưng qua trải nghiệm của mình 2 lần ở đây thì cả 2 lần đều tốt và k có gì để phàn nàn. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán.
Bánh canh thì ghi giá 25k mà lên 30k thì thôi cũng được đi , bánh canh thập cẩm bán mà thua cả đồ cho heo ăn , trứng thì như đồ thúi , toàn xương má đầu , thịt k thấy toàn mỡ nỗi bềnh bềnh thấy phát ghê , hình ảnh vs thực tế giôang nhau được chết liền , treo đầu dê bân thịt***là có thật , phát tởm , cho thêm tiền cũng kbh ăn lại , thật sự quá bưa ????????????????
Mình với bạn vào gọi 2 tô bánh canh ăn. Thấy nước khá ngọt kiểu nhiều bột ngọt nên hỏi có ớt trái không ăn kèm cho dễ. mình hỏi ba bốn lần cô nhân viên nhìn mình rồi không thèm nói gì, quay sang bán cho người khác. mình hỏi thêm vài lần nữa vẫn nhìn mình mà không thèm trả lời. mình phải đứng dậy hỏi đến lần thứ 4 và tỏ thái độ không hài lòng thì cô ấy mới mò ra 2 trái ớt từ rổ rau dưới bàn đưa. Thái độ quá khinh thường người khác. Sẽ không bao giờ ghé lại nữa.
Mình đi ăn tầm 8h30 hình như quán cũng gần đóng cửa. Tô bánh canh to bự nhưng cái không nhiều như mình tưởng, nước cực nhiều, chắc là để mấy bạn chấm thêm quẩy. Tô này là 20k, cũng được chứ không rẻ lắm. Bánh canh có kèm quả trứng vịt to đùng, mình hồi giờ chưa lần nào ăn bánh canh mà có trứng vịt. Nghe nhiều bạn khen ngon, nhưng hình như không hợp khẩu vị mình lắm. Ăn cho biết thôi, chắc không quay lại.
Hôm nay tự nhiên thèm ăn bánh canh. Nghe nói quán ngon, nên ghé thử. Tự nhiên rước cục bực vào mình. Vào quán thì nhiều người đến sau mình nhưng nghĩ họ vào ăn còn mình gói mua về thì lâu nên thôi chờ. Đã k hối gì. Zị mà đến khi gói bán thì lại bán cho người khác vô sau. Đã vậy còn bảo là mới vô thì chờ. Tức mà không biết làm chi. Chẻn lẽ ngồi khóc. Bực mình
PS: bánh cũng chẳng ngon gì hơn làm bực thêm hung.