Quán bánh canh này mới mở này gần nhà mình, chỉ bán vào buổi tối thôi nha. Thấy quán mới mà cũng khá đông nên cũng ghé ăn thử xem sao. 1 tô bánh canh 20k, có nạt, giò nạt, giò gân... tùy theo ai thích ăn gì thì gọi đó. Ăn cùng nui cũng ok luôn. Tô bánh canh nóng hổi có 1 khoanh giò gân khá to, ngoài ra còn có huyết và vài miếng da heo. Da heo làm sạch nấu mềm lắm. Giò gân cũng được hầm mềm, còn nước dùng thì đậm đà vô cùng. Cô bán nhanh nhẹn, nhiệt tình, vui vẻ lắm. Có điều bánh canh hơi ít. Tô chất lượng mà giá rẻ vậy quá hợp lý.
Tuy là quán ăn vĩa hè nhưng chỗ ngồi rất sạch, món bánh con thịt heo ngon và đặc biệt giá rất rẻ. Anh chị chủ quán cũng rất hiếu khách và lịch sự. Vị trí ở mặt tiền đường Bình Thới nên cũng rất dễ tìm.
mình không thích ăn bánh canh lắm nhưng một lần qua nhà bạn, hai đứa gần hết tiền nên ra chỗ bánh canh gần nhà nó ăn. quán sạch sẽ, bánh canh ra nhanh, đây là tô bánh canh lần đầu mình ăn mà đã để lại ấn tượng rất tốt. chắc quán bánh canh này sắp thành chỗ ruột luôn rồi, vừa rẻ lại ngon
Quán ở gần nhà mình nên mình ra đây ăn được vài lần, phải nói là giá cả rất rẻ so với chất lượng. Giò hầm mềm, thịt nạc, huyết, da heo sạch,.. có đủ hết trong một tô nhé. Quán còn bán nui, bún gạo nữa mà chủ yếu là bánh canh. Cô phục vụ hiền, làm sạch mà nhanh với tỉ mỉ lắm. Quán bán vỉa hè mà sạch sẽ lắm. Chắc ăn mình sẽ trở lại quán :))