Ghẹ khá tươi, mực khá ngon
Điểm trừ tí là vì mình ăn nhìu ghẹ, tôm tích và khi món mực lên xin thêm miếng xà lách cho có rau mà bạn í ko cho. Hơi buồn xíu, với lại cục bánh canh nó vón lại. Đã có góp ý quán rùi
Lần đầu tiên ăn bánh canh kiểu như vầy luôn á trời quơ!
Nước soup lạ lạ , ngon bá cháy , theo mình thì hình như có nước cốt dừa với ít lá cà ri nên béo béo thơm thơm như vầy . Ghẹ chắc nịch hà . Ăn đã luôn . Xử đẹp luôn 2 tô . No cứng bụng nhưng cứ nghĩ đến là thèm muốn ăn nữa luôn ý . Có dịp sẽ quay lại . Nhân viên cũng khá dễ thương và nhiệt tình . Chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ tiếp tục ????????????
Bánh canh k ngon như trước. Order về càng thất vọng
Hôm đó đi làm lừoi mang cơm thêm thế là ngĩ thèm bánh canh nên order bánh canh tôm tít. Ngĩ nó to và thịt chắc nhưng lúc shipper mang tới mở ra thì thấy thất vọng, nươcs thì mặn, tôm thì bở, nát vụn ra ăn k biết là có tôm tít trong bánh canh
Mình sẽ k ăn lại lần 3. Lần 1 ăn tại quán, lúc ấy ăn cũng khá ngon nên mới tin tưởng ăn lại. Giờ thì vị k còn như xưa????
Bánh Canh Tôm Tích . Ngon , canh béo như nước canh phá lấu , ai ăn mạnh thì mua thêm ổ bánh mì là bao siêu no . Hôm nay đặt Grab lại được giảm nữa 103k cho 2 phần ăn thì ngon. Xức xắc
Tết đi làm dạo quanh hàng quán đa số chưa mở cửa. Search thấy bánh canh chỗ này cũng lâu ko ăn lại.
Order 1 tô về ăn ta nói ăn xong 1 tiếng sau cảm giác liền.. MÁ ẢY CHỈA 2 NGÀY CHƯA HẾT.***
1 phần bánh canh chả cá + 1 chả cá thêm: như hình, chả cá rất nhiều
Nước lèo siêu mặn, không thể nào ăn nổi, cứ như đang húp nước muối
Chả cá nhiều nhưng k có vị gì cả, toàn là bột
T1: Trước giờ mình ăn bên này rất nhiều lần, có 60k có 85k ( 80k bên Grab ). Nhưng hôm nay ngày 6-10 mình có đặt 1phan 85k ( Ghẹ lớn ) NHƯNG MÌNH NHẬN LÀ GHẸ NHỎ.
T2: Gọi cho quán, thì quán báo: NAY EM LÊN GIÁ RỒI CHỊ, 65k sẽ Thành 85k. ???????????? WTF?
T3: Nếu các bạn thay đổi giá, tại sao vẫn để GHẸ LỚN??? Cũng nghe nhiều vụ Khách vô chỉ upsale toàn 80-85k.
>>> QUYẾT TỪ NAY KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI. BỰC *** MUỐN ĂN... ????
Tối hôm kia 2 vợ chồng vô ăn kêu 2 tô bánh canh ghẹ nhỏ . Nhân viên báo hết nhỏ rồi còn còn lớn thôi , mình cũng đồng ý đổi qua tô lớn . Chưa được 5 phút có anh khác vô mua tô nhỏ nhân viên bán luôn . Lúc đó mới hiểu lí do cứ thấy khách đi xe hơi vô là muốn bán đc tô lớn tô mắc , chênh lệch 10-15k ko đáng bao nhiêu nhưng mình ghét cái kiểu hành xử như vậy. Ngồi ăn cứ nhìn nhìn rồi nói to nhỏ với nhau .
Order nửa kg ghẹ hấp bưng ra ghẹ muối ớt xanh, kêu đổi không đổi bắt ăn dùm, ghẹ trong tô bánh canh thì mất càng, như bị lừa đảo khi ăn. Mọi người né ra nhé, mình ăn 5-6 lần rồi, và không bao giờ quay lại.
Nhân viên phục vụ quá tệ, quán ngày càng vắng khách.
Khách vào đứng ngay quầy oder mà cả 3 nhân viên bấm điện thoại không thèm nhìn đến khách. Khách ra bàn ngồi chờ mà nhân viên đi ngang qua cũng không thèm đoái hoài. Bực quá nên đi về luôn, khỏi ăn.