Chỗ này gần nhà bánh canh ngon dai dai nước ngọt sền sệt thích nhất là ớt xay để vào ăn cay cay ghẹ thịt chắc thích ăn con có ghạch bùi bùi. Giá hợp lý không quá mắc
Ăn mấy lần rồi mà nay mới review. Một tô 55k, có 1 con ghẹ, 1 miếng chả và huyết. Ghẹ chắc và ngọt thịt. Chả ăn cũng khá ngon. Nước lèo thanh ngọt. Order mang về gói hàng cẩn thận. Ăn tại quán mấy cô cũng phục vụ nhanh lẹ nhiệt tình lắm. Sẽ thường xuyên ủng hộ.
Ai thích ăn bánh canh ghẹ thì nên ghé thử, vì giá rất bình dân luôn. 1 tô đầy đủ là 40k thôi , trong tô gồm 1 nguyên con ghẹ (thịt ghẹ chắc, mềm, ăn rất ngon) , và 1 miếng chả, hình như là chả cua, ăn rất ngon. Nước lèo ko bị mặn, vừa ăn, đậm đà, cực ngon. Muối ớt xanh chua chua, ngọt ngọt, cay cay, cực thích ^^ ... Ai ko ăn muối ớt xanh thì ăn muối tiêu, muối tiêu chắc tự làm, nên ăn rất ngon. Ở đây dùng tắc chứ ko dùng chanh nên muối sẽ thơm hơn. Đặc biệt là trà đá FREE nha, phục vụ tận tình dễ thương ^^
Công ty gần ngay quán mà hôm nay mới ghé vào ăn thử..lần đầu ăn bánh canh mà mình ăn hết bát..không để lại giọt nước cuối cùng..ghẹ rất tươi..ngọt thịt..ăn khác hoàn toàn 1 lần mình đã ăn thử bánh canh ghẹ Phú Lộc ở Đà Nẵng..Nghe dân đà nẵng ca ngợi nhìu nhưng nói thật vào Sào gòn mới biết đến bánh canh ghẹ thứ thiệt..Rất thích hương vị quán nấu..Sẽ luôn ghé ủng hộ quán..
Tô bánh canh chỉ có một con ghẹ nhỏ và một miếng chả cũng nhỏ, không có bánh cua ăn kèm, hơi buồn, thích chấm bánh này nhất. Nước bánh canh hơi nhạt, ăn ghẹ cùng nước chấm ớt xanh là vừa. Ghẹ nhỏ nên không bao nhiêu thịt, cũng xui trúng con không có gạch. Chả cua (hay ghẹ?) mềm, không dai, cũng không nghe mùi cua ghẹ gì hết. Nói chung tô bánh canh không có gì đặc biệt, không ngon cũng không dở. 40 ngàn một tô.
Được ly nước trà đá miễn phí, vì là miễn phí nên chủ yếu là nước đá, không có vị trà.
Vợ chồng chủ quán cũng vui vẻ, dắt xe giúp khách.