Hai tuần trước mình có phát hiện ra quán này, khá gần chỗ mình học, sáng đi học trễ mà đói quá nên vào đây ăn nhanh ăn lẹ cho xong để còn đi học. Bánh canh ghẹ nước lèo ngon lắm: có chả lá, tôm, trứng cút, chả cá nha trang đầy đủ topping luôn. Mình kêu thêm 1ly nước dâu tằm cũng ngon nha. Thấy nước dâu tằm kiểu nguyên chất chứ không phải pha lung tung đâu ^^
-Cả bánh canh ghẹ cả nước dâu tằm tổng cộng là 45k nè. Thấy bàn bên có ăn cả nguyên con ghẹ luôn.
Sẽ ghé lại để ăn thêm các món khác trong menu cũng như review kĩ càng chi tiết hơn nữa.
Quán nhìn sạch sẽ. Bánh canh ăn ổn. Nhưng mà giá hơi chát với lượng bánh và thịt như thế. Con gái mà còn ăn ko đủ no. Khăn ướt tính tiền riêng.
Nói chung là khi nào dư dả với muốn ăn chơi chơi với bạn thì sẽ ghé lại.
Quán cũng khá nhỏ trên con đường ăn uống Nguyễn Cảnh Chân.
Mình ăn thử bánh canh ghẹ và bún bò quảng. Về bánh canh ghẹ thì nước dùng vừa miệng, topping cũng có vài miếng thịt ghẹ, tôm, chả, trứng cút. Nói chung tô 40k như vậy thì giá hơi cao. Còn bún bò quảng thì không biết là do kiểu nó vậy hay sao mà nước lèo như nước nghêu hấp sả, vì nghe toàn mùi sả và vị hơi chua chua. Thêm cái nữa là bò ít mà chả thì nhiều, bò được 3 lát nhỏ xíu à.
Điểm cộng ở đây chắc là nước chấm muối ớt xanh, chấm hải sản, chấm chả ngon.
Điểm trừ thì phải nói đến nhân viên. Mình cẩn thận hỏi là giò quẩy tính sao, vì trong menu không có ghi. Nhân viên nói là tính luôn vô giá tô rồi. Mình ăn xong lát ra nhân viên khác tính giò quẩy 3k??? Nhân viên cũng đâu có nhiều mà sao làm ăn kỳ ngộ vậy trời.
Lại thêm 1 quán ăn khá nghiêm túc nhưng dùng tô nhựa Melamine để đựng đồ nóng! Tuy nhiên các bạn có thể yêu cầu chủ quán phục vụ tô chén bằng sành sứ và tất nhiên là phải lên tiếng ngay từ đầu! ;)
45k!!!! Phần bò né như bên dưới. 1 cái trứng + 1 lát pate nhỏ + le que 2 miếng thịt bò + 1 ổ bánh mì. 1 phần ăn như vậy 45k. Mọi người vào ăn nên cẩn thận máy chém tại đây.
lần đầu ghé ăn thấy k như trong hình. ghẹ thì k có nguyên con như những chỗ khác. ăn cũng ok k gọi là ngon xuất sắc. giá cao so với chỗ khác. ăn bên phú nhuận giá 70k mà có nguyên con ghẹ ...
Không gian quán nhỏ,nhưng đc cái cực kì sạch sẽ,chị chủ dể thương.40k một tô bánh canh chả thịt ghẹ no ứ ự. Muối ớt xanh cực kì ngon,cay cây,chưa chưa,thơm mùi lá chanh ăn ngon miệng lắm ợ.
Bánh canh khá ngon có đầy đủ ghẹ , chả cua nhưng phần thịt ghẹ hơi ít . Mình gọi 1 tô đầy đủ thì có thịt ghẹ, 1 miếng chả tôm, 1 miếng chả cua. Đươc chọn bột lọc hay bột gạo. Mình đi 2 người ăn 2 tô đặc biệt và 2 ly trà tắc tống cộng 107k. Giá cả phải chăng so vs chất lượng và măt bằng q1. co dịch vụ giao tận nơi nên sẽ thử lần sau :]] Mình có câu hỏi trong menu hỏi phục vụ cũng ko biết trả lời ( chắc mới vô làm ? ) ngoài ra thì ok ko có điểm trừ nào khác.