Quán ngay chân cầu, sơn màu vàng cam nổi bật dễ tìm, trang trí đơn giản, không gian nhiều chỗ ngồi. Mình hay mua về ăn. Giá 1 phần bánh canh ghẹ thường khoảng 70k, giá cao. Nếu không muốn ăn nguyên con, có thể gọi bánh canh ghẹ thịt. Thịt ghẹ chắc, tươi, căng ngon. Chả cua nêm mặn, vị cũng bình thường, chắc do nhân ít thịt. Nước dùng mặn, có mùi bột ngọt nữa. Theo cá nhân mình thì bánh canh ghẹ ở đây chưa đặc sắc lắm mà giá cao. Quán bán chủ yếu là món bánh canh ghẹ thôi. Giữ xe miễn phí.
1 quán lâu năm và có thương hiệu đây. Nhỏ em lên cơn thèm cua ghẹ bất chợt nên nằng nặc đòi đến đây ăn dù mình đã hơi lưng lửng bụng òi. Quán nằm ở ngay chân cầu bông, phía đầu cầu Bình thạnh đường Đinh- tiên- hoàng-. tận dụng được không gian bờ kè để gửi xe cũng như là bố trí bàn ghế luôn, thích cái là ăn mấy cái hải sản thế này thì ngồi không gian ngoài trời là thoáng mát không đọng mùi. gọi 1 tô bánh canh ghẹ và 1 tô bánh canh thường, nhận xét đầu tiên là hơi nguội 1 chút, tô ghẹ thì mình không ăn nhưng nhìn nhỏ em ăn thấy ghẹ cũng tươi, nhiều thịt, dù quá trình ăn hơi mất time và công sức. Tô thường mình ăn có nấm và chả, hương vị hơi bị bình thường luôn, không có gì đặc sắc hết, hơi nhạt nhẽo nữa huhu. Hơi thất vọng vì đã đặt kì vọng nhiều. Nhân viên thì nice, vẫn luôn sốt sắng với khách.
Chỗ này nổi tiếng quá rồi mà giờ mình được ăn :)) vì vô tình đi qua thấy đông nên ham vui ăn thử cho biết :)) Một tô bánh canh ghẹ nguyên con với chả và huyết là 70k nha. Tô cũng to ăn no căng đó, ghẹ để nguyên con và cắt làm đôi, quán sẽ giữ lại mai nên nhìn không thấy có vẻ là nguyên con cho lắm :))) Về hương vị thì mình thấy ăn ổn chứ hông xuất sắc lắm nha, mình thích nó đậm đà hơn xíu nữa, ghẹ thịt, con to vừa mà ăn nguyên con kiểu này hơi mệt chút xíu :)) Tại mình quen ăn kiểu xé sẵn chỉ nhào vô ăn thôi còn này ngồi cắn lựa vỏ mệt xỉu luôn vs cả siêu dơ tay nữa, ai làm biếng như mình thì kêu phần làm sẵn nha. Được cái cục chả cua ngon và to chà bá, cục huyết cũng hoảng hồn luôn :))) mà theo mình thấy so vs giá 70k/ tô thì thấy ở đây thật sự mắc vì dù ghẹ nguyên con nhưng cũng không bao nhiêu thịt hết :(( quẩy bị mềm vs cả xắt bự quá ăn khá ngán.
Dù vậy nhưng quán siêu đông khách, mình đi tầm 5h chiều mà đã thấy tấp nập rồi. Quá đỉnh luôn --------------
Đánh giá chung: 3,5 ????
????tận 70k/ tô nên ăn hơi xót tiền nhẹ :)) ????Bánh Canh Ghẹ Cầu Bông, đường trường sa, quận 3
Ăn ngon, phục vụ nhanh nhẹn, giá hơi mắc, không có menu rõ ràng
Thường thường rất đông nên hôm nay còn bàn mình ghé ăn luôn xem như thế nào.
Tiệm không có menu món.
Mình đi 2 người, nhân viên xếp bàn xong thì tụi mình kêu 2 tô bánh canh chả cua thường và 1 tô ghẹ riêng. Nhân viên nói có loại 120k-150k.
Tổng 2 tô bánh canh chả tôm + 1 ghẹ nhỏ là 190k :))))
Cũng không biết quán tính sao :)))
Chất lượng ok, nước lèo bình thường, ghẹ chắc thịt.
Tiệm nên làm menu rõ hơn cho khách.
Bị y chang những bạn trước, dù đã ăn quán này một số lần. Cũng gặp ngay đúng bà cô bán buôn chụp giật tào lao và từ đó về sau quyêt định không bao giờ quay lại quán này nữa !!!
Bánh canh ghẹ Cầu Bông
Mình ăn thấy bình thường nhưng ở bài này mình muốn nói về cách phục vụ cũng như cách tư vấn ghẹ cho khách khi oder.
Cái cô trong hình mình chụp miệng nói thao thao tư vấn lúc đầu chỉ tư vấn ghẹ 250 - 300k, nếu thấy khách dễ hay có tiền là chốt liền còn khách còn chần chừ mới nói thêm có ghẹ nhỏ là 150-200k.
Có 1 cặp nam nữ vô sau mình cô cũng tư vấn y chang nhưng có lẽ họ thấy vẫn cao với giá 150-200k nên cô tư vấn xuống 70-80k còn thòng thêm 1 câu ăn đó nhỏ xíu xiu à và gương mặt rất khó chịu. Dĩ nhiên với giá 70-80k/tô mà đc tư vấn chất lượng tô rất nhỏ thì cặp đó đã bỏ ra về.
Tiếp tục thì 1 bàn khác nữa , lúc này cô báo lên là hết ghẹ vừa chỉ còn nhỏ và to ????????
???? Haizzz qua đó mình nghĩ quán này tư vấn kiểu như ép khách phải ăn giá cao nhất mới phục vụ vui vẻ. Up lên cho các bạn nào muốn ăn thì khi oder tránh bị khó chịu. Chứ mình dù có tiền cũng ko ghé lần thứ 2 ????
Cám ơn các bạn đã xem
Mình lần đầu tiên ăn quán này cách đây 1 tuần và đi với gia đình mình. Trong gia đình mình đã có người ăn quán này cách đây 3-4 năm nên vẫn còn nhớ giá lúc đó là 40k/tô. Lúc mình hỏi nhân viên quán thì được hét giá là ghẹ nhỏ 150-200k/con, ghẹ lớn 300k con ăn kèm cùng tô bánh canh huyết và chả 25k nữa. Nhà mình thật sự bị sốc với giá này và chần chừ không biết kêu món sao thì được gợi ý là 4 người thì kêu 2 con ghẹ lớn tổng 700k cộng 4 tô bánh canh. Hoá đơn tổng cộng là hơn 800k tính luôn tiền nước. Giờ lên Foody mới biết là quán có tô 70k và ai ăn quen mới biết kêu tô này. Thật sự quá thất vọng cho một quán ăn nổi tiếng và lâu năm mà lại làm ăn kiểu lừa gạt ăn xổi ở thì như vậy.
P.S: nước dùng cũng không hề ngon, thua cả tô bánh canh cua 25k mình ăn ở chợ :)
Cũng khá lâu rồi mình mới quay trở lại ăn quán này.
Thật sự mình khá sốc với cách làm ăn của quán.
Khi vào quán, nhân viên hỏi mình ăn loại nào?. Mình hỏi lại có những loại nào. Nhân viên trả lời rằng: nhỏ, vừa, lớn. Mình hỏi tô vừa thì bao nhiêu? Nhân viên trả lời rằng 250-300k. Mình nghe xong hết cả hồn. Hỏi lại là vậy tô lớn thì bao nhiêu? Bạn ấy trả lời rằng 400k. Mình hỏi thêm vậy tô nhỏ thì bao nhiêu? Bạn ấy trả lời là 150k.
Trước đây mình đã từng ăn. Nên mình đã hỏi lại là tô bình thường đó chị. Bạn ấy vẫn nói như vậy và bảo rằng tô nhỏ nhất là 150k. Đến lúc nay mình mới hỏi trước đây mình ăn tô 60-80k mà. Bạn ấy mới nói là có tô 70-80k. Nhưng ko biết còn không. Và sau đó là vẫn còn. Nhà mình đi 8 người lận.
Mình đã để ý khi khách vào nhân viên không hề giới thiệu loại 70-80k mà chỉ giới thiệu các loại nhỏ vừa lớn như trên.
Mình không hiểu 1 quán ăn nổi tiếng bao nhiêu năm mà có cái cách làm ăn như thế
Thật sự đối với người lần đầu vào đấy ăn chắc sẽ choáng mất.
Hy vọng quán thay đổi cách làm ăn này.
Mình đã ăn thử ở đây. Chỗ này gần nhà mình ở. 2 đứa vào nhìn cũng bth. Hôm đó hết tô giá rẻ chỉ còn tô 80-120-160 đủ thứ giá xong 2 đứa há hốc mồm lỡ nghĩ thôi tới đây rồi ăn đại đi. Đem tô ra 1 tô là bánh canh 1 tô là 1 con ghẹ. Bánh canh k có gì đặc biệt. Ăn cũng bth thật sự quá bth. Ghẹ thì không nhiều thịt giống như mấy con ghẹ ở món lẩu dưới quê mình hay ăn. Chỉ đc cái nước chấm ngon mà thôi. Dù sao thì không quay lại đây nữa????