????Chỗ bán bánh canh ghẹ có con ghẹ nguyên con thịt chắc ơi là chắc.
????Bỗng một hôm thèm ghẹ nên phải đi ăn cho bằng được chứ thèm mà không ăn nó bức rứt dữ dội. Tô bánh canh ghẹ mình ăn có con ghẹ to vừa vừa, có 2 miếng bột hoành thánh chiên, một chiếc nấm, chả cá hấp và chả cá chiên, bánh canh bột xắt. (Tên quán ở dưới bài nha)
????Con ghẹ nói thật lòng là thịt nó chắc với gạch nó nhiều dù chỉ mới là style vừa thôi nha (không nói điêu nhìn hình sẽ thấy), càng ghẹ thì hơi bị dính vào vỏ nên khó lấy. Chả cá hấp và chiên đều ngon hết. Muối ớt xanh pha khác biệt và có độ ngon vượt bật tí xi. Bột xắt thì là bột xắt thôi. Nước lèo hơi đậm đà, phải nặng chanh mới bớt cái đậm đà đó.
Nói chung ăn xong vẫn khoái cái con ghẹ, eo ôi nhớ như in lúc đưa cái phần thịt vào miệng.Quán ghẹ ba sạch (tên là ghẹ ba sạch thì tui khuyên chỉ nên ăn ghẹ thôi nhá, phần còn lại tui không chịu trách nhiệm về độ ngon)
----------------------------
????Giá tô tui là 74k hợp lý
????66 Hoa Cúc, quận Phú Nhuận
10h đến 15h và 16h đến 22h
Hôm rồi thấy trên fb có chạy quảng cáo là quán đang có chương trình mua 1 tặng 1 các loại chè đồng giá của quán nên mình với nhỏ em đi tập về ghé mua thử ☺️
Quán không gian hơi hẹp tí với cũng hơi tối nên tụi mình mua về
Mình gọi 1 khúc bạch trà xanh trái cây (30k) tặng 1 chè thốt nốt trái cây (30k) nên tính ra mỗi phần chỉ 15k thui ????????
Về phần nhìn thì hộp khá đầy chứ không vì khuyến mãi mà làm ít hơn nè ❤️
Về chất lượng thì mình thích cái khúc bạch trà xanh trái cây hơn vì vị thanh không ngọt gắt quá với có nhiều loại trái cây ăn kèm như mít, kiwi, nhãn, dâu.... khúc bạch thơm trà xanh nữa nên khá ok, có kèm thêm hạnh nhân bào ăn kèm thơm thanh ghê á ????????
Chè thốt nốt cũng tạm hơi ngọt tẹo nhưng nói chung cũng đầy đủ các loại nè :3
Nói chung với giá 30k/phần thì cũng khá ổn so với chất lượng nhen
Mình biết đến quán từ khi còn học cấp 3. Giờ mấy năm rồi lại đi ăn lại. Hương vị vẫn như xưa. Sợi bún mềm sạch, nước dùng khá vừa miệng, không mặn cũng không ngọt lắm. Phần chả ăn cũng khá tươi ngon, dùng với nước chấm rất hợp. Lần nào mình đến đây từ khi xưa sau khi ăn xong mình luôn kêu một phần chè khúc bạch mát lạch, vị ngọt vừa phải ăn nhâm nhi. Vị trí quán cũng khá đẹp và dễ tìm, chỗ để xe an ninh. Mình có chụp một số hình tham khảo bên dưới, an quan tâm có thể xem.
Mình vừa ăn về đến nhà phải review ngay cho nóng. Nói chung vị có hơi nhạt thôi chứ sợi bánh canh dai giòn rất ngon. Điểm cộng to đùng đó là ăn xong k hề bị say bột ngọt. Chắc chắn sẽ quay lại!
Bánh canh có lần mình ăn bị mềm èo, lần sau mình góp y thì trở lại như bình thường. Ghẹ thì đó h đều tươi ngon. Chỉ tội đổi nhân viên toàn người lớn tuổi nên phục vụ hơi ko ok như trước. Chứ vẫn ỗn. Gởi xe hết bị thu tiền như trước rồi.vì để ngay trc quán có phải gơie chỗ khác đâu mà tự nhiên thu tiền khách thấy khó chịu sao sao
Quán đồ ăn ngon nhưng mà cách đóng gói đồ ăn giao đi ko chấp nhận được. Quán tiết kiệm bịch tới mức cho cả 9 ly chè vào 1 cái bịch và cột 1 cách lỏng lẻo. Đợi đến khi giao tới thì ly chè nằm nghiêng ngả, sữa đổ hết cả ra ngoài. Nhận đc đồ ăn mà ko vui nổi, bực ko thể tả
Ghẹ ngon, bánh canh tròn vị...
Thích món chè thốt nốt và khúc bạch ở quán, thơm thơm, thanh đạm, béo béo, lần nào ăn cũng phải order cho cả công ty cùng ăn ????????