Mình ăn ở quán cũng nhiều lần.
????Bánh canh ở đây chủ yếu bán từ tối đến khuya
????Mùi vị ổn, nước súp vừa ăn. Sườn cây ngon, mềm.
• Thêm tô chả và sụn giá quá ok
????Có dịp mình sẽ ghé nữa ????
Đi ra Nha Trang cả tuần kiếm được quán ăn hợp khẩu vị phải comment để note lại
Đến quán này vì bạn bè giới thiệu, khen ngon khi đi du lịch Nha Trang mà kiếm quán ăn đêm, vì Nha Trang khá ít quán bán đêm. Order 1 tô hủ tiếu khô balutica và 1 tô bánh canh đặc biệt (tên là chà bá lửa haha, điểm cộng cho cái tên) cho mình và cô em gái. Mình thì thấy ngon, và cô em gái thì vừa ăn vừa tấm tắc la to "tô này là món ăn ngon nhất trong lần này đến Nha Trang".
Mình với người yêu đến Nha Trang 4 ngày, hết 2 ngày ở Cam Ranh trong resort ăn uống. Đến ngày thứ 3 thì vào thành phố chơi, đi vòng vòng cả tối thì đói bụng. Nhưng lúc đó đã 10h thì gần như thấy thành phố Nha Trang ít có quán ăn nào còn mở . Ăn may, hỏi ngay anh tài xế thì anh dẫn đến quán này.
Ấn tượng đầu tiền là quán rất ư là sạch sẽ. Nhân viên niềm nở và vui vẻ. Đặc biệt là em trai phục vụ, rất chi là dễ thương. Điểm cộng đầu tiên.
Mình tuy con gái nhưng cũng rất chi là ăn uống này nọ.
Mình thì gọi hủ tiếu balutica, any thì gọi bánh canh cachaba haha, nghe cái tên là hài hài tếu tếu rồi.
Đến lúc thử thì, ngon thôi rồi. Điểm 10 cho chất lượng.
Review đến đây mà mình lại thèm. Lần sau đi Nha Trang mình sẽ quay lại quán này và thử nhiều món ngon tại quán hơn.
Ấn tượng cái hủ tiếu nhất !!!
Sau 2 lần ghé mà quán nghỉ bán, tối nay mình cùng bạn ghé đây một lần nữa, cũng may mà nhất quá tam.
Mình gọi 1 tô nui gà chặt. Bạn mình gọi 1 tô bánh canh đầy đủ.
Theo cảm nhận thì mình thấy vị nước lèo ngon, đặc biệt là không có bột ngọt, xuất sắc quá trời quá đất. Đặc biệt nữa là cọng bánh canh, nghe anh chủ quán nói là đặt riêng theo công thức và đảm bảo sạch, chứ khôg phải cọng bánh canh bán sẵn như ở Nha Trang, ai ăn thì trụng, dai vừa phải thấm nước lèo ngon. Còn nui của mình thì mình thấy ngon hơn những nui mình từng ăn ở Nha Trang.
Ngon quá mà còn thèm do gần 23g rồi mà mình chưa ăn tối nên bạn mình gọi thêm tô sườn và thêm tô balutica. Mình rất sợ đồ lòng heo nên từ nhỏ đến lớn khôg bao giờ đụng mấy món đó, vậy mà bạn mình ăn xong cứ bắt mình ăn thử cho bằng được, do biết tính bạn ấy cứ cái gì ngon cũng hú mình nên tin tưởng cắn thử bao tử, lưỡi ở đây.
Má ơi, ngon quá xá, mềm ngon không hôi như lần đầu mình thử hay gì đó, thế là mình lượm hết trong tô của ấy mà còn thèm nhưng no quá nên thôi.
Lúc tính tiền thì 2 khăn lạnh và 4 phần đó hình như gần 150k mấy, mình không nhớ.
Ăn đêm như vậy là mà giá đó thì quá ok rồi, mà ngon nữa thì quả là xứng đáng.
Bạn mình có hỏi mấy giờ quán bán thì anh đứng bán nói bán từ 5g chiều.
Sẽ quay lại nếu lỡ đêm hôm lạc trôi không biết ăn gì thì về đây ăn bánh canh.
À quán có thêm hủ tiếu nữa. Bữa sau mình sẽ quay lại thử
Quán bánh canh này là địa điểm mình hay ghé nhất vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần. Về món ăn thì ngon nhất (theo mình) là món bánh canh balutica, cọng bánh canh rất ngon, nước lèo miễn bàn không có 1 chút bột ngọt, đồ chơi nhiều (rất nhiều đối với đứa như mình), rau ăn kèm lúc nào cũng tươi mới hết vì quán đi chợ mỗi ngày mà. Nước mắm ăn kèm cũng rất hợp và ngon nữa. Nói chung là chất lượng khỏi phải bàn. Về trang trí quán thì quán theo kiểu đơn giản nhưng gọn gàng và sạch sẽ ..hehe. Mình rất thích mấy cái đèn neon ở quán . Xanh xanh đỏ đỏ em nhớ nó mê ahihi
Nãy ăn quên chụp lại tô balutica, bữa nào quay lại chụp sau.
Thịt coi vậy chứ miếng sườn non dày, cắn vẫn ngập răng... Xương có chút xíu, còn lại toàn sụn... Thể loại mê sụn hơn mê thịt như mình thì hảo cái này lắm... Ghé ăn 2 lần, lần nào cũng kêu sườn non mà ăn...
Sườn non hay sườn cây cũng đều được cắt sẵn, khứa sẵn cho dễ cắn, dễ xé... Thịt lại mềm và thơm thơm mùi nước lèo nên dễ đâm ra nghiện... Ai ăn sao hỏng biết, chứ mình bị ghiền cái nước chấm đen đen ở quán , chấm miếng thịt vô ăn là cứ gọi tê tái hết người...
Tô bánh canh nêm nếm cũng vừa ăn, không bột ngọt nên đứa dễ say bột ngọt như mình ăn thấy rất okay.
Quán có hủ tiếu khô nữa nhưng cá nhân mình ăn không quen vì cọng hủ tiếu dai như hủ tiếu sa đéc, hợp với mấy bạn thích ăn dai dai. Vẫn tốt nhất là ăn bánh canh, nui vẫn ngon hơn...
Quán hình như 17h mới bắt đầu mở cửa và bán tới tấn 2h sáng gì lận...
Phục vụ rất dễ thương, cu te phô mai que !!!
Điểm trừ nhỏ nhỏ nữa là hôm bữa có order nước sâm mẹ nấu với rong biển vợ nấu mà không được thử. Để bữa nào quay lại thử coi mẹ với vợ ai hơn ai :))
Giá trung bình cho 1 tô là 25 - 55k... Các món ăn kèm như da heo, huyết, chân gà ..v...v.. có thể kêu thêm với mức giá khoảng 15 - 20k/chén...
Quán sạch sẽ , sáng sủa , bán rất nhiều món , có heo và gà .....bánh canh , bún canh , hủ tiếu ...... phục vụ dễ thương , mới đến ăn lần đầu nên thử món hủ tiếu gà rất ưng ý , nước soup vừa miệng , gà dai ngon , sẽ ghé lần sau ! ????