- Không gian của quán: vỉa hè
- Món ăn của quán: bánh canh cua bột gạo giò heo
- Nước uống của quán: có thể nói chủ quán họi giùm nước ngọt nhé
- Wifi của quán:
- Cách phục vụ của quán: chỉ có 3-4 bàn nên thường chủ quán múc ra tô xong bưng đưa cho mình, hoặc mình phải tự lại lấy giùm khi khách đông
- Giá thành của quán: tô đầy đủ chỉ 25k có cục giò, huyết, cua, chả
- Nhân viên của quán:
- Bảo vệ của quán:
- Toilet của quán:
- Ý kiến đóng góp mang tính cá nhân của riêng mình. Thanks các bạn đã xem bình luận của mình
Không ngon lắm. Thấy tô mình không có giò nên mình hỏi còn giò không bán cục giò nhưng chủ quán lại kêu không có trong khi bán cho người khác có giò bình thường.
Nhà mình gần đó thấy gánh của chị ngày ngon nên vào ăn thử. Mặc dù bán lề đường nhưng quán của chị rất sạch sẽ bánh canh cũng vừa ngon ( theo vị của người miền trung ) giá cả cũng phải chăng 20k. Nhưng mà cảm giác khuôn mặt c đó quá nghiêm khắc làm mình thấy ko thoải mái. Ăn xong mình có qua bên đg mua nước dừa uống xong thì c đó lớn tiếng "em xong chưa dắt xe đi" mà làm ai cũng nhìn mình thấy rất ngại. Cho nên chắc sẽ không quay lại đây nữa
Gánh bánh canh cua khá ngon, gánh bán trước trạm y tế Phường 10, phú nhuận. Chị chủ quán hiền nhưng ít khi cười, anh chồng thì được. Gánh bán ngon và rẻ, hợp vệ sinh. Mua về có hộp nhựa, giá 22k có giò cũng hợp lí. Người khoẻ phải ăn 2 tô mới đã.
Chả và Cua đều ngon!