Bánh canh thâp cẩm giá 37k bao gồm 2k tiền hộp. Mình book ngay ngày mưa gặp a now đang ngồi ở quán nên xách qua cho mình luôn. Cty mình cách quán có 100m à.
Hộp nhựa có in logo nên không sợ mua nhầm. Nước lèo để riêng, sền sệt. Có cho chanh, ớt, đũa, muỗng.
Phần thập cẩm cũng hấp dẫn có tôm, thịt cua, thịt heo xắt miếng, trứng cút, chả cua. Trong bịch nước lèo còn có huyết nữa. Sợi vánh canh không bị mềm, vừa ăn. Trời mua mà ăn bánh canh cua thì quá ngon.
Mới mở hộp bánh canh ra tưởng ít, đổ nước lèo vô ăn muốn ná thở. 35k 1 tô, giá bình dân mà vẫn no và đảm bảo chất lượng.
Nước lèo sềnh sệch chuẩn gu mình nhưng hơi lạt, không được đậm đà như tưởng tượng.
Đc bạn giới thiệu tới đây ngon, bạn mình khen hết lời nhưng lúc mình đến ăn thì ko ngon như lời đồn :)) mình gọi tô đặc biệt 45k ko giò, có tôm, cua, chả, trứng cút. Nước lèo nhạt, ko đậm đà, nước chấm ko ngon, đồ ăn khá tươi nhưng ko quá xuất xắc thịt hơi khô nói chung ko ngon bằng bên bánh canh cua gia truyền Vĩnh Viễn mình hay ăn mà giá bên đó rẻ hơn nữa. Mà chỗ này đc cái sáng sủa, mát mẻ, bàn ghế inox nhìn cũng sạch sẽ, mấy chị bán hàng cũng dthuong, khăn lạnh ko tính tiền có điều đường chợ hơi đông với ko có chỗ để xe.
Oder tô Giò Cua, về nhà thì là xương nạc!!!
Mình ghét xương này :( hình ảnh cũng để cục giò khoanh rõ ràng mà!!!
Vậy mà mấy bạn review 35k tô đầy ắp ????????????
Thôi nhé ????????
Ăn bao nhiêu lần rồi chất lượng càng lúc càng ngon, tô đặc biệt topping đầy ấp.. nước lèo vừa ăn lắm luôn. Giá quá rẻ cho 1 tô bánh canh cua thế này ????
Hôm nay mình đặt bánh canh qua Baemin, do ngán ăn thịt nên chỉ đặt 1 phần bánh không + 1 phần nấm.
Trên ứng dụng có ghi rõ đã bao gồm tiền hộp, thế mà giao qua chỉ để trong túi.
Dân VP ko có tô sẵn ở đây chọn chỗ có hộp rồi mà còn vậy, treo đầu dê bán thịt ch*
Đã vậy còn không có đũa muỗng
Chán không thể tả...
Quán này gần nhà, nên lâu lâu hay ghé ăn, bánh canh ngon, dai, thấm không bị bở như những chổ khác, tô thường thì có ( tôm, cua, thịt, chả, trứng ) còn tô đặc biệt thì có thêm cục giò. Tôm tươi, chả thì dai dai thơm mùi tiêu ăn siêu ngon, cua thì cục cục đàng hoàng, không bị vụn ra. Nước lèo sệt sệt vừa phải, đậm đà mà giá lại phải chăng cho tô thường 32k còn tô đặc biệt thì 42k. Mình kêu 1 tô thường 1 tô đặc biệt thêm 1 dĩa bánh quẩy mà 2 người ăn mà no nê luôn.