Bánh canh cua tại đây nổi tiếng lắm nha mọi người. Nước dùng sệt sệt có tiêu, và hành hoà quyện vào rất ngon. Thịt cua được xé nhỏ ở dưới đáy, có 1 miếng chả cua to chà bá luôn, cục chả của này hơi bị ngon và là điểm nhấn của tô bánh canh cua nhé
Mình ăn bún bò huế, đúng thật là nước dùng của Huế luôn, thơm bò dữ lắm luôn, mình kêu không nước béo nên nước trong trẻo hơn, thịt bắp bò bự, nhiều, thịt heo cũng có luôn, kèm theo 1 miếng chả bò khá lớn, nói chung quán bán đồ ăn rất ngon nhé
Đi hướng đường Hòa Bình rẽ phải vào Đề Thám thì quán nằm bên trái. Mở cửa lức 8h.
Bánh canh cua tôm tích 45k: Có thịt cua và 5 con tôm tích (size cỡ ngón út/con).
Có bánh canh tôm hùm 100k-150k/tô.
Gọi 2 tô bánh canh cua hải sản (chả, tôm, mực, cua). Mang ra 1 tô thiếu tôm và mực. Gọi lại hỏi thì mới giải thích là tôm và mực đang đông lạnh, chưa rã đông kịp. Lát sau mới đem ra một cái chén nhỏ, trong đó là 1 con tôm và 1 miếng mực mới vừa trụng thêm. Tại sao ko đợi rã đông cho xong rồi hẳn mang ra 1 tô đầy đủ. Còn nếu thiếu thì tại sao lúc mang ra ko có một lời giải thích, đợi hỏi mới trả lời. Bánh canh ăn bình thường. Thái độ phục vụ kém.
Mình ăn ở đây được 3,4 lần rồi. Nói chung món ăn khá ngon. Nhưng thái độ phục vụ thì hơi kém, chị nấu thì mặt lúc nào cũng cau có, bà chủ thì cứ to tiếng quát nạt nhân viên với mặt cũng tỏ vẻ không thân thiện. Mấy bé gái phục vụ thì khách gọi món chưa dặn dò xong dạ dạ rồi quay lưng đi nên mình gọi lại để dặn cho xong mà cái mặt kiểu khó chịu dị ???????? Quán ngon nhưng sao mình cảm giác không muốn ghé nữa vậy á ????
Bán Bánh canh ghẹ + chả + khuyến mãi thêm cho CỌNG DÂY THUN trong lòng cục chả...kêu nhân viên ra đổi cục khác thì nói em không biết rồi bơ luôn không một tiếng XIN LỖI, mình nghĩ khi tính tiền sẽ trừ tiền lại ai ngờ không bớt 1 đồng. Ăn về ói luôn. Khuyên mọi người tránh xa quán này ra nha!
Là khách hàng thân thiết của quán từ những buổi đầu sơ khai mới mở, khi ấy chỉ có bún bò Huế và bánh canh cua!? Lúc ấy chị chỉ bán ở cái quán bé síu nhưng lại cực kỳ đắc khách!? Sau này chuyển sang quán mới mừng cho chị vì mặt bằng rộng rãi sẽ bán đc dễ dàng và đắc khách hơn!? Nhưng từ khi chị ko đứng bán, giao cho “con nhỏ” nhân viên lên Code thì e thật sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác!? Bánh ít, thịt cũng ít chỉ có tiền là nhiều thôi!? E ko so bì giá vì e nghĩ thuê mặt bằng, nv nhìu nên giá 1 tô có lên cũng là điều dễ hiểu nhưng chất lượng càng ngày càng tệ thì có lẽ ko ai bên mình mãi đc chị à!? Nếu chị hoặc mấy bạn nv có đọc đc e mong qán sẽ cải thiện!? Như tô e ăn trc 2,3 miếng mực tươi, tôm, chả r cua thì nay mỗi thứ chỉ 1 miếng mà còn ko đc tươi nữa!?