Mình rất thích ăn bánh canh cua nên hay ăn thử ở nhiều địa điểm. Bữa đó mình đặt hàng qua now về nên sẽ không đánh giá phần không gian quán và phục vụ.
Về chất lượng món ăn, mình thấy nước dùng cũng bình thường, không đặc sắc. 1 tô cũng có chả cá, huyết, tôm và thịt, tôm không được tươi lắm. Nhìn chung ăn tạm thôi.
Bánh canh cua đầy đủ ko chả cá 34k, tôm tươi ngon, thịt nhiều nên ngán, cua quá ít , quẩy giòn ngon, nước lèo ít và ko đặc sắc . Giá giảm thì ăn được .
-Mình đặt baemin bánh canh khô cua xé và giò ( về mình quên nên lỡ đổ nước lèo vô chung)
-Thật sự xuất sắc vì mình hay đặt món nước ở ngoài về nhưng ko ở đâu tâm lý bằng Lộc Vừng, cho cả thêm tô và chén nhựa để đựng nước chấm, khoảng này rất cần thiết cho những người mua về không có tô đựng giống mình ????
-Sợi bánh dai, ngon, nước lèo đậm vị, thịt giò mềm, cua xé cũng nhiều nữa, một tô đầy ụ ăn no cả buổi
Giá cả cũng tương xứng với món ăn đầy chất lượng
Trước chỉ có 1 con với nữa con giá 135 cho 1 con nay phân nhỏ, vừa, lớn và lớn nhất , mình đã phân vân và chọn lớn để ăn cho đã với giá 180k (500g) khi nhận ko khác cua hồi 135k , đem cân thử thì thấy ko tới 350g (350g là 145k) trả loại lớn nhận loại vừa ko chấp nhận được
Mấy lần mình order về ăn nhưng hôm nay quyết định đội mưa ( lâm râm) ra đây để thưởng thức (gần nhà).
Mình có kêu 2 tô nửa con cua nhưng 1 lát sau chị (chủ?) có nói mình 2 người thì lấy 1 con cua lớn luôn... giá là 160k. Mình đồng ý luôn.
Chị đem 2 tô ra là thấy cua đập vô mặt liền :)) cua có gạch nhiều, càng cua bự và thịt chắc nữa.
Tiếc là mình mải ăn nên quên chụp thêm nhiều hình. Nhưng theo ý kiến của mình, nếu thèm cua mà vẫn muốn ăn no thì đây là lựa chọn tốt nhất.
Về vị trí của quán thì có chỗ để xe sát quán luôn, quán sạch sẽ và có ti vi, vừa ngồi ăn và nghe bản tin buổi tối nữa.. hihi
Chị ở quán rất nhiệt tình. Mình nói nhỏ xíu xíu mà chị cũng nghe và để ý phục vụ nữa.
Mình đi xem đá banh và ăn ở đây, quán bình thường, ăn cũng k ngon như review, đặc biệt hũ ớt hoá thạch nhìn ko dám ăn luôn. Nước lèo vị hơi mặn mà xíu nha.
Mình hay order bánh canh chỗ này về ăn do gần nhà. Dạo đầu quán bán khá ổn, nước lèo không quá đặc sắc nhưng ăn vừa miệng, ship về thì đủ món. Mình gọi 1 phần bánh canh cua nguyên con lớn, sẽ có bánh canh, nước lèo và cua để riêng + bánh quẩy, giá và đồ chấm. Quán có kèm theo 1 tô nhựa và muỗng đũa luôn.
Dần về sau mình vẫn order như vậy, nhưng quán thay 1 con cua lớn bằng 1,5 con cua nhỏ, nhưng không hề báo trước là hết cua hay gì cả. Mình bị khá nhiều lần như vậy luôn chứ không phải 1 lần.
Đến hôm nay thì thôi mình sẽ không bao giờ order ở quán này thêm lần nào nữa. Nay mình đặt khá sớm lúc 6h30 nhưng nước lèo siêu mặn và khó ăn. Phần cua nguyên con thì nguội và hơi tanh, mình có ăn thử thì thịt cua rệu ra luôn, chắc là cua để lâu lắm rồi. Mặc dù hơn 100k nhưng thôi mình xác định bỏ luôn vì không dám ăn nữa.
Quán này hay giảm 20, 30% nên các bạn cân nhắc trước khi order nhé :)
Tụi mình rất thích ăn ở đây, ghé ăn thường xuyên. Cua tươi, chắc thịt, nước lèo đậm đà. Mình đặc biệt thích món bánh canh khô, nước sốt rất thấm, các bạn nên thử món này ahihiii
Mùng 3 Tết mình đặt bánh canh cua ở đây qua Grab thì được biết quán phụ thu thêm 10k. Quán phục vụ ngày Tết phụ thu cũng hợp lý, thuận mua vừa bán thôi. Nhưng lẽ ra quán nên cập nhật điều này với các đối tác giao nhận cho mình. Tránh tình trạng khách đã đặt với giá ngày thường, nhân viên giao nhận tới nơi mới biết giá cao hơn.
Xin cám ơn!