Chỉ là 1 sạp bánh canh trong chợ thôi, nhỏ mà bán đắt lắm, có 4-5 ghế mà khách ngồi hết nên mua về chủ yếu. Bà lớn tuổi ngồi đó mẹ với dì mình nói hồi chị họ mình (sinh năm 1984) chưa ra đời đã bán rồi, lúc đó chợ Xóm Chiếu còn chưa xây, sau này xây chợ là bán sạp này tới giờ luôn. Ăn lúc 8:30 hơn mà hết cua hết bánh quẩy nên mình kêu tô bánh canh suôn thịt 30k, suôn công nhận ngon, mẹ nói hồi đó bán dai ngon hơn nữa. Mẹ mình thì ăn bánh canh suôn 30k thôi, mấy dì & chị họ mình thì bánh canh suôn thịt giống mình, riêng dì mình thì ăn tận 2 tô mới đã ???? mua thêm bịch bánh canh suôn giò 40k về cho ba mình. Ăn xong kêu mấy ly rau má dừa sạp kế bên (chắc sạp 05) uống
Bánh canh giò heo suôn hoặc thịt nạc suôn
Sạp này bán mấy chụ năm rồi, từ hồi mẹ mình còn trẻ đc bà ngoại dẫn đi ăn hoài. Bà ngoại mình biết hết nhà của bà vs cô bán bánh canh này. Gần đó có bún thịt nướng cũng là anh chị em luôn á. Xong đến đời mình ăn tiếp kakA
Ngon lắm nha, thịt mềm, suôn cungz ngon luôn, giá 1 tô đầy đủ là 40k, có bán bánh ít ngon lắm mà đi sớm mới còn nghen.
Nhỏ lớn ăn quen đây nên dù chuyển nhà đi vẫn chạy về đây ăn
Mình ghét bánh canh cua ghẹ nhưng bánh canh này thì ăn dc hihi
Quán này đã bán rất lâu rồi, từ người Chị giờ truyền tới người em. Mỗi lần tới đây mình phải ăn 2 tô và mua thêm một tô mang về để giành trưa ăn.
Bánh canh được nấu chung với nước nên sợi bánh thấm nước rất ngon. Một tô cua thịt như mình ăn 40k.
Ở đây có cả bún suôn, bánh mì xíu mại. Đặc biệt là có bánh ích dừa nhà làm rất ngon.
Từ cổng chợ Xóm Chiếu bước vô, quẹo ngay qua tay phải đi đến sạp cuối cùng ngay góc là cô đó. Một tháng cô sẽ nghĩ vào những ngày ăn chay (30, mùng 1, rằm, 16, mùng 8 và 23 nữa thì phải). Nói chung những ngày ăn chay thì nên né.