Trời mưa quá ghé quán vừa ăn vừa trú mưa. Giá hôm nay 50k/tô bánh canh với thịt cua.
Hôm nay không có nhiều cua bự, cả tủ còn mỗi con cua nhỏ.
Bánh hôm nay hơi mềm, không giòn như mọi hôm.
Nhà mình gần đây, có lần thèm bánh canh cua vào ăn thử, chu choa ơi. Ăn thì cũng ok đó, mà tính tiền xong là thấy nghẹn nghẹn. Chắc ko dám ghé lần thứ 2 ????
Giá rất chát, mong quán cân đo đong đếm cho bình dân lại thì sẽ rất đông khách, chứ mỗi lần chạy nganh đều thấy quán rất vắng
Tô đầy đủ: thịt cua, 1 con tôm, 1 miếng giò heo, 1 cục huyết - giá 95k. Ăn xong tá hỏa. Nước dùng thì dư đường, quá là ngọt chè!
Nếu may mắn đọc được coment trên này thì đã k ăn. Một lần và k quay lại!
Nếu các bạn thường thưởng thức các món hải sản, các bạn sẽ không bất ngờ với giá của một tô bánh canh cua ở đây với chất lượng rất ngon. ( Cua bao ăn) nước lèo rất đậm đà đi kèm với nước chấm chua ngọt làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Ngoài ra, có món MIẾNG XÀO CUA, HÁ CẢO HẤP, SÚP CUA và đặc biệt thỉnh thoảng còn có CUA CỐM nữa chứ. Một món ăn với hải sản thì không thể so giá với một món ăn đơn thuần khác được các bạn ạ. Quán này nhiều năm trước rất nổi tiếng khi còn bán tại ngã tư ( LÝ CHÍNH THẮNG + TRẦN QUỐC THẢO). Quán còn có vài bàn ngồi ngoài thoáng mát nếu bạn đến trước. Xin chia sẽ với mọi người một điểm ăn ngon. Chúc mọi người ngon miệng.
Mình và bạn mình lần trước đã từng thử ăn ở đây. Đắt kinh khủng. Trong tô chỉ vài cọng bánh canh kèm cua xé nhỏ thôi nhé. Bột ngọt một trời, ăn xong tính tiền 2 tô 160.000. Chừa, và mình sẽ không bao giờ quay trở lại.
Bữa mình dẫn mẹ mình bị ốm tới đây ăn bánh canh. Mẹ mình bị đau chân bác sĩ bảo nên cho ăn nhiều đồ canxi các kiểu nên mình gọi hẳn tô ĐẶC BIỆT để có thêm cái càng cua. Đấy, tô đặc biệt khác tô thường là có thêm mỗi cái càng cua to to.
Khi tính tiền, 150k/1 tô, 2 tô 300k cộng thêm đĩa bánh 7k
Không thể tin được vào tai mình. Ko bao giờ quay lại lần 2.