Không gian ngoài trời, bàn ghế nhiều, ngồi đầy hẻm. Có chỗ để xe, có người trông xe dùm.
Lực lượng nhân viên khá hùng hậu nên món lên nhanh lắm, không phải chờ đợi lâu.
Mình đi 3 đứa, gọi 1 bánh canh nồi 2 cục giò và 1 tô đồ ăn thêm đầy đủ. Gọi thêm 2 ly trà tắc và 1 trà đá nữa. Tô bánh canh nhìn vậy mà siêu nhiều, 3 đứa thì ăn hơi thiếu chứ 2 đứa là ăn no bể bụng. Trong nồi có chả cua, tôm, trứng cút, thịt cua,... Nói chung là nhiều đồ ăn lắm. Cọng bánh canh ngon. Nước bánh canh thì độ sệt vừa phải, ăn không bị ngán. Trà tắc uống ok.
Giá cả so với chất lượng thì rất ổn.
Nay mình order trên Now.
+quán đóng gói thức ăn, hộp đựng , đồ chấm rất sạch sẽ.
+Nước lèo hơi sệt và có trứng đánh trong nc lèo, tuy nhiên nêm nếm khá ok
+topping cũng phong phú, tôm cua tươi (thịt cua ít quá).
Đóng góp vs quán là menu cho nhiều lựa chọn hơn như là : bánh canh tôm cua (có khi có khách ko thích ăn những topping chả, thịt)
Nói chung là tạm ổn đó.
Sau khi coi ở trên youtube rồi mấy group review thì mình order thử qua baemin. 1 phần thố bự + 20k thịt cua và 2 phần giò thêm. Tính ra khá mắc cua lèo tèo vụn nhỏ nhỏ. Nước lèo giống soup hơn nhiều bột năng và trứng vị ko đậm đà. Ăn thử cho biết thôi
Nước dùng đậm đà. Thơm. Nhưng rất mắc so với mình . Thịt chỉ vọn vẻn 3 miếng , tôm 2 con , 3 trứng cút , vài lát chả cá, và vài miếng chả cá gì trắng trắng. Tôm thịt đều tươi . Nhưng sao ko có huyết , ko có bánh cua nhỉ?? Hơi thất vọng chút . Nước dùng làm rất okie nhưng theo mình , buôn bán gì cũng phải có lời , nhưng bỏ thêm vài lát thịt heo chắc ko ảnh hưởng lợi nhuận của quán đâu nhỉ? Đó là ý kiến riêng của em thôi nhé. Thêm vài lát thịt chắc sẽ ngon hơn.
Mình ăn bánh canh nồi 92k , ăn cảm thấy được chứ ko phải là ngon nhưng kiểu 1 nồi có thể ăn 2-3 người nên phù hợp vs gia đình hay bạn bè tụ họp. Không gian ngoài trời nữa nên thoáng mát. Bạn mình ăn khen ngon nhưng đối với mình , ko thích tôm khô cho mấy nên ăn vào nghe mùi tôm khô hơi khó chịu. Còn lại đều ổn.
Đóng hộp cẩn thận, 1 phần bình thường đổ ra đầy tô luôn, topping thì mỗi thứ 1 miếng, tôm 1 con, thịt 1 lát, chả 3 loại, mỗi loại 1 miếng, 1 viên xíu mại... nước thì hơi đặc bột quá, ăn vậy là no căng, nêm nếm cũng vừa miệng.
Mình đặt qua Now phần bánh canh cua ở đây cũng nhiều lần rồi, chưa thử thố bánh canh cua trứ danh của quán cơ mà phần này mình ăn bể cả bụng????
Quán có cho đôi đũa nhìn dễ thương lắm. Một phần bánh canh cua như hình đầy ắp topping luôn, mình nhớ là có tôm, thịt, cua, 2 hay 3 miếng chả gì đó, trứng cút.. Mình thấy tôm của quán đặc biệt tươi, nước dùng tạm được không đặc sắc lắm. Nhưng lần nào đặt bánh canh của quán cũng no bụng cả mà cũng khá rẻ so với các tiệm khác nên mình rất hay đặt bên quán.
Ưu điểm: quán ăn ngoài trời nhưng cũng tương đối đẹp mắt.nhiều.giá cả vừa phải.tôm tươi.
Nhược điểm: nước bánh canh khá lạt, không đậm đà.tô, nồi bằng nhựa nên ko cảm tình lắm.đặc biệt là đũa bị mốc hết nhìn rất ghê vì ăn đồ mốc rất độc hại.điểm trừ lớn nhất của quán làm mình và bạn không có ý định quay lại đây.
Hôm qua mình có đến quán bánh canh này ăn thử vì bạn mình đến đây ăn vài lần và cảm thấy ngon nên giới thiệu cho mình.
Vào quán thì mình order 1 nồi bánh canh vì nghe nói nồi bánh canh hiện đang là hot trend tại quán, nên mình muốn ăn thử. Mình order 1 nồi bánh canh, 2 phần giò khoanh, một chén tôm thêm, 1 phần quẩy, vì tụi mình là con trai nên ăn khá nhiều ????. Nước uống thì mình gọi trà tắc ????. Sau khi mình ăn xong, mình cảm thấy wow, món bánh canh này rất ngon.
+Nước dùng đậm đà, cọng bánh canh dai dai, tôm rất bự nên mình khá thích ????
+ Trà tắc quán làm rất ngon.
+ Nhân viên và chủ quán rất dễ thương.
Mình nghe nói ở đây cũng có thể đặt mang về, 40k/ phần, cũng khá hợp túi tiền với mình.
Các bạn nên đến đây dùng thử, vì với mình món bánh canh này rất tuyệt.