Bình thường tô 35k là thấy mắc rồi, bày đặt tết lên 10k, nghĩ sao tô bánh canh chút bẻo...trong khi đây là khu dân cư, bình dân, ko phải chỗ dành cho du lịch, mà lên giá trong mấy ngày tết, xung quanh bán đồ ăn đầy ra có ai lên giá đâu. bị điên. Cạch ko bao h ăn ở chỗ này.
Bạn mình thèm bánh canh cua mà kiếm vòng vòng khu bình thạnh, gò vấp ko thấy quán nào nên tấp vào đây ăn đại
Ko gian sáng sủa, sạch sẽ mà hơi vắng
Gọi 2 tô 1 tô có giò 1 tô ko giò. Bưng ra thấy màu hơi ngán ngẩm. Nước lèo màu cam, trong vắt, ko giống màu điều vì thường màu điều sẽ đậm hơn và có váng dầu để thắng điều, cái này ko có nên....
Bánh canh ăn đc, vị đc, ko có j đặc sắc, thịt càng cua cũng to nhưng ko thấy tươi. Nói chung thử thôi chứ quay lại chắc là ko
Được bạn rủ đi ăn vì gần nhà nó nè . Bàn ghế chỗ ngồi nhìn chung ok , sạch sẽ . Giá 1 tô 35k cho phần bình thường còn tô đặc biệt có 50k thôi (mình thấy giá vậy ổn vì mình từng ăn vài chỗ giá cao hơn thế nữa í) .
Nước lèo sệt đặc , đậm đà nè . Đồ ăn nhiều , chả cua cũng ngon nữa chứ . Dùng kèm với bánh quẩy và muối ớt xanh . Ăn 1 tô no ứ hự luôn mà quán hơi xa mình nên mốt đặt qua NOW .
Ấn tượng đầu tiên là vậy. Có thể có chỗ khác dở hơn nhưng đây là chỗ dở nhất mình từng ăn đó. Nước lèo quá nhìu bột ngọt, ăn xong ê ẩm cả ng lun. Còn cái gọi là cua thêm nó lạt nhách, ko có gia vị gì hết. Giống như thịt cua hấp sẵn đổ ra chứ ko chế biến thêm gì nữa. Hic.
Tô bánh canh cũng nhiều, đầy đủ tôm thịt huyết các kiểu, nước lèo đỏ lòm, nêm nếm dễ ăn nhưng ko ấn tượng mấy.
Điểm cộng là quán sạch sẽ nhé. Đồ ăn cũng tươi và sạch. Hình là tô 30k và tô 35k ấy. Nhiều, ăn no lun nghen.
Món ăn ngon ok giá cả ok quán gần mình nên mình thường kêu mang qua chổ làm . Quán phục vụ đông nên mình có vài lền gọi món mang qua mà cô chủ hay quên phải kêu lại 2-3 lần mới nhớ mang qua :)
Ấn tượng đầu tiên đặt 2 phần bánh canh cua. Bánh canh nhiều - đầy đủ nhân - nước lèo thì được . Lưu ý xương vụn nhiều trong nước lèo làm cho không ăn ngon nhưng cũng tạm ổn. Mong quán lần sau làm kỹ một chút sẽ làm cho bánh canh cua ngon hơn.
Tối chủ nhật mưa tầm tã mà thèm giò heo, đi loanh quanh thấy có quán bánh canh cua này nhìn cũng sạch sẽ nên ghé vào ăn thử với mẹ. Lúc đầu mình kêu 1 tô tôm, cua, giò. Xong quán hỏi lại là đầy đủ có giò đúng ko? Mình bảo ừ, nhưng không lấy chả. Mẹ mình cũng thế nhưng có chả.
Đến lúc bưng ra thì cả 2 tô đều có chả, mình có nói "cô ơi nãy nói 1 tô ko chả mà" thì cô ấy kiểu "ơ lỡ rồi ăn đại đi" :). Mình thực sự rất ghét thái độ này, người ta kêu ko bỏ là có lí do, ví dụ như ko thích, bị dị ứng. Mà họ lại như kiểu "cho thêm cục chả đó ăn đi ko tính thêm tiền" - Quan trọng là người mua ko cần.
Sau ko thấy cục giò mới hỏi thì bảo để riêng trong chén? Mình với mẹ cũng lấy làm lạ, sao ko bỏ chung. Tới lúc tính tiền hóa ra tô đầy đủ (40k) chỉ có 1 con tôm (thường), 3 miếng thịt, 1 miếng da heo, dưới 10 miếng cua (nhỏ xíu). Còn 1 cục giò tính riêng 20k :D
Chưa thấy chỗ nào bán mắc vậy, thứ 2 là cách quán trả lời mình ko hài lòng. Mẹ mình hỏi lúc nãy sao ko bảo giò tính riêng? Nếu vậy chỉ kêu bánh canh và giò ko lấy cua, tôm gì cả. Hoặc thường đầy đủ tức là có giò, tự dưng bh tính riêng. Quán cũng ậm ờ xong có bạn nam tính tiền ra trả lời "Thì thêm 20k cô có thêm tôm, cua ăn cho nó ngon". Mà với những cái kể trên mình thấy ko hề đáng số tiền đó. Ngoài ra nêm nếm cũng ko ngon, bị ngọt và lạt 1 cách khó hiểu?
Lướt FB thấy hấp dẫn và đặc Now 2 phần giao tới cty mình ở q1... Mình đặc phần 40k ( đầy đủ tôm thịt cua trứng cút và chả nữa). nước lèo đậm đà vị cua, nóng và ngon. Chắc rủ thêm ng trong cty ăn nữa.
Tìm trên foody được quán bánh canh cua này nên đi ăn thử. Khá hài lòng
35k/tô bình thường. Nói tô bình thường nhưng thật ra siêu nhiều luôn.
Nêm ngon, đậm đà, vừa ăn. Mà giá lại rẻ.
Ăn tô bánh canh cua cực kỳ ưng ý.
Không gian quán rộng rãi.
Sẽ quay lại.