Quán này buổi sáng bán cơm tấm, đến chiều mới bán bánh canh vs cháo đậu đen. Nằm ngay ngã tư Phạm Phú Thứ và hẻm 280 Bàu Cát luôn
Lúc mới chuyển qua khu này ở, mình hay đi ngang qua quán này vào buổi chiều, thấy bày ra tủ kiếng 2 tô giò, 1 tô bình thường, 1 tô thì mấy miếng giò đen thui, mình thắc mắc lắm nên ra hỏi và mua ăn thử và giờ thì mình thường xuyên tới đây mua cháo và bánh canh thay cho cơm tối.
Cô bán hàng là người Quảng Nam, người phụ quán là chồng của cô luôn. Quán chỉ bán có 2 món mình nói ở trên thôi nhé :D
Bánh canh ngon, nước dùng đậm đà nhưng cũng ko có gì đặc biệt cả.
Duy có món cháo đậu đen thì chắc ở SG ko có nhiều nơi bán ha (cũng có thể mình ko biết ^^) món cháo này khá chất lượng, 1 bịch cháo đen thui do rất nhiều đậu đen :P vs 1 miếng giò khá lớn, món này nhỏ giờ mới ăn đc 2 lần do mẹ mình nấu thôi, mẹ bảo món này tốt cho sức khỏe :D. Vị béo và thơm, 1 phần khá nhiều, mình cố lắm ăn mới hết, giò mềm vừa phải, vị ko quá xuất sắc nhưng lâu lâu đổi món cũng okie :)
bánh canh vs cháo đậu đen đồng giá 24k ah, rẻ ha :D :D