Hàng bánh canh của bà và chị ...
Mỗi lần ghé đây cứ thấy gần gũi sao á , bà bán hàng rất từ tốn : mỗi tô bánh canh cảm tưởng và đều rất cẩn thận .
Mình thì chưa hỏi sao nước bánh canh đỏ vậy , hông biết có bỏ gì hông nhưng mình ăn quài không có thấy sao hết ^^
Tô bình thường 25k có chả cua, thịt nạc với huyết . Nếu muốn thêm cục giò với nhiều bánh canh hơn thì 30k nha, ăn no ứ nự í. Có bàn ngồi tại chỗ cũng cỡ 6-8 người thôi.
Ăn kèm có bánh cá nữa nha .
Đúng 11h bà với chị mới lúi húi đẩy xe ra địa điểm này bán
Tầm hơn tiếng là hết vèo.