K nhớ rõ địa chỉ nhưng các bạn cứ đi vào ngõ Hà Trung là thể nào cũng tìm được quán thôi, quán chỉ có cái biển nhỏ nhỏ. Trên biển sẽ k ghi là có phá lấu đâu nha.
Mình đến đây vì phá lấu mag lại hơi bị thất vọng. Nước phá lấu mùi ngũ vị hương cơ mà nó hơi nhàn nhạt, k có gì đặc sắc lắm. Một suất tận 45k. Còn bát bún canh kia thì giá 30k, bạn mình bảo ăn cũng tạm được nhưng cũng k coa gì đặc sắc.
Bọn mình ngồi trong nhà, không gian nhà cũ xong đồ đặc bừa bộn nhìn hơi ghê.
Quán phá lấu bánh canh siêu ngon ngay Hoàn Kiếm, quán bán cũng khá lâu rồi! Nằm phía trong ngõ Hà Trung nhé mn, quán khá rộng, có cả chỗ ngoài sân và trong nhà.
Ở đây có phá lấu, siêu ngon luôn nên thử ăn, gia giảm khá ngon và thơm, nhất là nước sốt chấm với bánh mì thì tuyệt luôn! Bánh canh một bát to oạch có 35k, sợi bánh mềm dẻo, chả cua siêu to và nước dùng siêu ngọt.
Đặc biệt ở đây có món chè dưỡng nhan đang hot, ăn mát nhẹ và đẹp da lắm nhé.
Phục vụ nhanh và chu đáo
Giá phá lấu 50k/ suất
Bánh canh 40k/ suất
Phá lấu: vị hơi khác mình ăn trong SG, tuy nhiên vị cũng đc. Có điều hơi ít, 1 suất đc 1 cái bánh mì chuột bé tí nhé, hơi ít shop ạ, ít nhất cũng nên cho bánh nhỡ chứ 50k cơ mà. Thành phần cũng ko đặc sắc, có 3 nguyên liệu mà toàn thấy lá lách với ruột ạ.
Bánh canh thì mình ăn cũng thấy đc.
Nói thế để shop có thể điều chỉnh gia giảm cho hợp lý ạ.
Nhầm giá nên bạn chủ gọi lại báo thì cũng nhẹ nhàng,
Chúc quán làm ăn tốt !