KHÔNG GIAN: quán bình dân, có bàn trong nhà và ngoài trời luôn. Khách cũng khá đông
CHẤT LƯỢNG:
- nói vê bún đậu mắm tôm thì không đúng kiểu (ăn cuốn, bún rời, thịt luộc bt, chả cá chứ k phải chả cốm, đậu cũng k tơi xốp, mắm lại là mắm nêm chứ k phải mắm tôm), nhưng nói về chất lượng món ăn thì vẫn đánh giá cao, vẫn ngon (nếu gọi nó là bánh tráng cuốn thịt, đậu mắm nêm)
- Bún cá: ngon, nước lèo ngọt vừa, cá tươi.
PHỤC VỤ: anh phục vụ thì hiền lành, nhưng nói hơi khó nghe, chị phục vụ nhanh nhẹn.
GIÁ CẢ: hợp lý. Bún cá 25k, bún đậu 30k
Hôm nay thèm bánh canh chả cá nên ghé đây ăn thử.
Chả cá day, thơm. Có 2 loại hấp và chiên.
Thịt cá tươi được tách xương bỏ da. Nên ko tanh.
Nước mắm pha rất ngon.
Bánh canh hơi vụng.
Nước lèo hơi lạt và ko nóng lắm.
Chả hơi ít nên mình kêu thêm chén chả thêm bé tí. 10k
Tổng thiệt hại 32k, ko nước.
Mình tình cờ đến quán vào 1 buổi tối T6 trong khi đang đói meo tìm chỗ ăn tối. Quán nhỏ, bàn ghế thấp, ngồi lề đường. Hai vk ck mình gọi 1 phần bánh canh chả cá dầm, 1 phần bún đậu, 2 ly trà tắc. Quán lên món khá lâu, nhắc liên tục mới lên đc từng thứ lắc nhắc. Mắm tôm đem ra lại có vị mắm ... nêm, lỏng lẹt và ko đậm đà như mùi mắm tôm phải có. Tô bánh canh không có cá dầm, thay bằng xương, mà lại đem lên sau cùng, trong khi mình nghĩ món này phải đem lên nhanh hơn bún đậu nữa. Rau ăn kèm bún đậu thì rửa không sạch, có vẻ như quán rửa nguyên cây xà lách chứ không tách từng lá rửa kỹ, mình phải bỏ hẳn cả cây rau xà lách. Vị món ăn không phản ánh đúng hương vị đặc trưng của cả 2 món ăn. 2 ly trà tắc thì gần cuối buổi mới đem lên với lí do hết đá, rất ngọt, và ít vị tắc. Nói chung quán để lại ấn tượng không hề tốt và 2 vk ck mình không nghĩ đến việc trở lại quán 1 lần nữa.
Quán nhỏ rất khó tìm. Mình order 1 phần bún đậu nhưng lại bán bún thường chứ ko phải bún lá :((
Mình hỏi chủ quán không có bún lá hả chị? chị chủ bảo ăn bún đậu phải ăn bún thường mới ngon (há há bó tay). Thế là mình cancel luôn nên chưa biết mùi vị ra sao
Đọc bình luận thấy cũng nhìu người khen ngon nhưng cũng ko ít người chê này nọ ... tới hôm nay vì cơn thèm thịnh nộ mà quán quen lại hết nên quyết định nhờ thằng em đi mua về dùm 2 phần ???? Nói thật chẳng còn từ nào để diễn tả , 2 phần mà còn ko bằng 1 phần bth mình mua là cái thứ nhất , thứ 2 quán bận tới nổi rau ko rửa luôn hay sao vậy , vừa mở túi rau ra là thấy con sâu xanh nằm chình ình trong đó , vậy là coi như dẹp ăn , làm ăn buôn bán bẩn cũng bẩn vừa vừa ý , nhìu người chê là phải