Tự nhiên thèm bánh canh cá chiên nên lên Foody tìm thì thấy quán này cũng khá gần lại dễ kiếm nên chạy xuống ăn.
Nhìn quán không có gì gọi là sang trọng nhưng không gian rộng quá trời, có bàn ngoài trời và trong nhà. Ngồi ngoài trời khá thoải mái và mát mẻ.
Giá bán rất rẻ, hai người hai tô + một tô cá riêng + một ổ bánh mì mà có 26k hihi. Bánh canh ăn cũng tương đối ngon, cá chiên dòn và gia vị vừa miệng. Với mức giá như vậy gì vậy cũng ok rồi :).
Đây cũng gọi là bánh canh ruộng ở khu này
Mình đi cách đây khá lâu rồi, bh mới quay lại chỗ này
Không gian rộng rãi, thoáng mát
Bàn ghế nhựa đầy trước quán, gọi 7 tô bánh canh
Mỗi tô cũng 8k, nhưng nó không nóng như bên chân cầu thuận phước, có bánh mì 2k/ ổ, tô cá 8k, tô chả 10k
Ăn cũng ngon nhưng mình cảm giác nó không được ngon như bên chân cầu thuận phước, ưa là nhìn sạch sẽ hơn nhiều
Bên này bánh canh coa ngường bưng ????????????
Sau khi tắm biển thì được rủ rê qua đây. Quán này nằm trong khu mà theo mình là đường nào cũng giống nhau nên rất dễ bị lạc.
Nhưng dù sao nó vẫn sạch sẽ, sáng sủa vs dễ đi hơn quán dươi chân cầu .
Mình vào gọi 2 tô cháo cá;1 tô chả, hành phi vs trứng thêm;1 ổ mì không; 2 ly nước mía. Cái nào cũng to vs nhiều. Ăn xong là no tới mai luôn :D
Cháo nấu cũng được, thường thì đi biển về đói nên ăn gì cũng ngon. Ăn uống no say mà tính tiền có 42k. Quá rẻ luôn.
Chỉ có điều quán nóng vs ồn ào vì người bán hay la cô bưng đồ, làm người ăn cũng khó chịu lây.
Lâu lâu xuống đây ăn bánh canh cũng khá ngon một tô gồm cá nướng & chả chiên 8k một tô. Ở đây hk ngon bằng gần cầu Thuận Phước nhưng sạch sẽ & thoáng mát hơn.
Bánh canh này làm từ bột gạo chứ không phải bột lọc nên dễ tiêu nè. Nằm ở gần trường cấp 3, đối diện quán nét nên đông lắm. Mở tầm chiều đến tối muộn luôn. 1 tô bình thường 8k. Có nhiều cách ăn và cách gọi đồ. Mình hay gọi tô nhiều cá thêm trứng là 12k, như hình. Trứng cút thì 2k 3 quả, trứng gà 3k 1 quả :))) rẻ không? Bánh mì 2k 1 ổ. Ngoài ra còn bán nem chả ăn kèm. Khuyên bạn nên ăn chả vẫn còn gói lá. Đừng ăn cái bóc sẵn là bị đau bụng đó. Dính 2 lần rồi :))))) ưng mua mang về thì kêu cô bỏ riêng cá hành phi ra túi về ăn cho giòn. Bật mí là mua về tô bự chác, to nhiều hơn tô bún hay ăn nữa :)))) có thời gian kinh tế eo hẹp nên ăn ở đây nguyên tháng trời cô quen mặt luôn :)))) bên dưới là hình chụp 3 tô ở quán và 1 tô mang về. Ăn no ứ ự
Quán dưới chân cầu quá đông nên ghé tạm quán này, cháo thì cũng tạm nhưng cảm thấy quán kia ok hơn, phần vậy hết 16k, cũng ổn cho 1 tối, quán phục vụ cũng khá nhanh dù đông người ăn
Quán này khá ngon so với mức giá, 1 tô + 1 ổ bánh mì giá 10k. Bánh canh ngon, nước ngọt. Cá cũng ngon. Ổn so với mức giá. Chỉ có hành phi là loại hay nói trên tivi thôi.
Vừa đi ăn hqua. 6 tháng rồi mới quay lại ăn. Bánh canh bây h nấu dở tệ k ngon ngọt như hồi xưa. Cho bột vào cái nồi to đùng bưng ra cạnh chuồng gà rồi ninh lên cho nhừ. Nhìn mất vệ sinh k chịu đc. Sau khi ăn mới thấy cảnh bưng nồi bánh canh từ chuồng gà vào k thì cũng chả nuốt nổi. Thấy cũng ghê ghê và thôi cũng kệ vì lỡ ăn rồi ; ai ngờ về nhà ngủ 1 giấc sáng dậy đau bụng đi nặng 4 lần vẫn đau bụng. Quá kinh khủng. Thề là k bao h qua ăn lại lần nào nữa. Bẩn hết sức