Bánh canh giá bình dân, ngon, rẻ, nhiều.
Mê nhất cái CHẢ CUA á. Mềm mềm mà ngon dễ sợ. Ăn không có cảm giác ba xạo như mấy quán bún bò chả cua mượn danh chả Huế mà ăn cứng ngắc, nhảy tưng tưng chả có mùi vị chi hết.
Quán buổi tối siêu đông, khách ngồi tại bàn nhiều mà grab, delivery tới mua cũng không ít. Đông khách nên chờ lâu cực kì, dọn bàn cũng không sạch sẽ nhưng được cái bánh canh bột mới cắt liên tục, nước lèo cũng đậm đà. Nhìn bát tóp mỡ mà phê, tóp mỡ giòn, ớt cay xè. Quẩy chiên nóng giòn ăn đã lắm. Cá lóc phi lê miếng to mà thấm, cá không bị bở, ngoài ra có thể gọi xương, chả cua, lòng cá... Mặc dù lâu nhưng vì ngon bổ rẻ nên sẽ ghé lại
Bánh canh quán này bên chỗ cũ thì mình có ăn nhiều rồi, nay mới biết địa điểm mới nên cũng có ghé qua ăn buổi sáng tiện đường đi làm nữa.
Tô 15k thì giá cũng vừa phải. Bột bánh canh ở đây dễ ăn, không quá dai.
Nước lều cũng ngọt nữa, mình thì thích ăn bánh canh cá lóc.
Sẽ ủng hộ dài dài.
Từ hồi được giới thiệu quán bánh canh cá lóc này là sáng cứ hay ghé vào đây ăn no r đi làm. Giới thiệu lai cho nhiều người, ai awn cũng thấy ngon. Cá lóc ko bị tanh, ướp gia vị thấm. Miếng cá dai ko bị bở mà rất thơm. Nước dùng đậm đà húp rất thích nha. Tô 15k quá rẻ cho 1 bữa sáng rồi.
Quán lúc trước bán bên Lê Đình Lý á. Mới chuyển qua đây thôi. Mình thấy để bảng thông báo nên chạy qua đây ăn thử.
Thấy quán có vẻ rộng rãi hơn và sạch sẽ hơn nữa. Mới chuyển qua nhưng cũng khá là đông khách á.
Bánh canh cá lóc ăn vẫn ngon như trước. Mình thì lúc nào cũng 1 tô bánh canh, 2 quả trứng, một ít tốp mỡ với 1 cái bánh xíu quẩy.
Y một công thức ấy mà ngó vậy no nê cả buổi sáng đó.
Xin thông báo đã ăn bánh canh cá lóc ở Huế rồi thì thấy ở đây đúng tệ. Mà dù sao thì thấy quán lun đông khách. Chắc cũng do khẩu vị của từng người nữa. Nước lèo nhạt, ko cảm đc vị cá lóc. Ko gian khá bừa bộn. Hơi bẩn mà thấy có camera có vẻ cũng đầu tư lắm. Kho hiểu, đã zậy sao ko chăm lại cái ko gian chút cho nó lên hình đẹp )))
Biết quán hôm ngày 20/10 lân la trên Foody tìm chỗ bánh canh , chỗ này khá gần chỗ làm , đọc bình luận và thấy giá cả ok nên đến thử. Lần đầu tiên đến thì thấy quán có không gian cũng vừa , chỗ ngồi thì mình ngồi ghép . Gọi bánh canh chả cua + xương tô lớn 22K kèm quẩy 3K , ăn xong là no bụng luôn tô to , sợi bánh dai không bở , nước ngọt , chả cua ngon xương lại nhiều thịt , có lần ăn cá lóc thì miếng cá to lại nhiều , có tóp mỡ tẩm ớt khô khá lạ ăn kèm vẫn ngon , quán thì tới lúc nào cũng khá đông nhưng gọi món rồi thì 1p30s sau là có ăn liền , đi lần nào cũng vậy, vô ăn xong tính tiền gì cũng nhanh gọn lẹ ???????? ăn 1 lần mà chỗ này thành quán bánh canh ruột luôn , cứ thèm lại tới ăn.Nên thử ????????????. Viết review xong rồi đặt now ship 1 tô ăn thôiii, không có ảnh chụp vì tới là ăn liền , nay không có xe nhờ now ship sẵn viết cái review luôn vì quá ưng ????????????
Cách đây hơn 1 năm mình đói bụng đi tha thẩn tìm đồ ăn thì lọt vào hố này. Đến nay quán đã thành quán quen thuộc của mình. Giá cả phải chăng mà rất hợp khẩu vị của mình. Không có gì hơn để nói.
À. Chỉ là quán hơi lộn xộn và muỗng thì hơi bụi. Nhưng mà rẻ thì chấp nhânn đi.