Trưa hôm trước không biết ăn gì nên lên foody tìm, thấy quán có bình luận tốt nên mình ghé thử.
Vào quán lúc hơn 11h mà không có khách cứ tưởng quán không bán, hồi sau mới có đông khách vào.
Bánh canh cá lóc ở đây có nước lèo trong. Sợi bánh canh lớn, kiểu như bánh canh bột gạo thì phải, ăn dai, ngon.
Cá lóc đã được rút xương và chiên sơ, không bị tanh. Rau ăn kèm sạch sẽ. Mình có gọi thêm 1 chén bao tử cá, phục vụ đưa ra 1 chén có 1 mấy miếng bao tử bé xíu thôi à, mà bao tử cũng giòn nhưng còn mùi hơi nặng, không được ngon.
Phục vụ thì lúc đầu mình đến hơi ngơ ngơ, không thấy chào khách hay nói gì nên mình mới tưởng là quán không bán, lúc sau cũng nhiệt tình.
TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH VỪA QUA, CHÚNG TÔI CÓ THIẾU SÓT GÌ MONG ĐẠI GIA ĐÌNH LƯỢNG THỨ. RẤT MUỐN ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, NHƯNG ĐỂ HÀI LÒNG TẤT CẢ THẬT KHÔNG HỀ DỄ.
NĂM MỚI, CHÚNG TÔI ĐANG PHẤN ĐẤU ĐỂ THAY ĐỔI MÌNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÓN ĂN, TỪ CHẤT TỚI LƯỢNG, THAY ĐỔI LẠI CÔNG THỨC XÍU SAU QUÁ TRÌNH TÌM TÒI.
CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE, MONG TIẾP TỤC ĐƯỢC PHỤC VỤ CÁC BẠN, ĐẠI GIA ĐÌNH BÁNH CANH CÁ LÓC TRẦN.
Quán có món ăn rất ngon và chất lượng, giá thì rất bình dân, quán khá náo nhiệt và nhân viên vui vẽ, ăn đây lần 2 và cảm nhận món ăn khá đậm đà, dễ ăn. Đậm đà.
Chất lượng càng ngày càng tệ. Đồ ăn bẩn vì có lông cánh gà rất to
Mình ủng hộ quán từ lúc mới mở, phải nói là ăn liên lục cả 3 người nhà mình. Đến lúc chuyển nhà thì vẫn oder về nhà. Nhưng đồ ăn càng lúc càng ít, thịt cá dc vài miếng nhỏ và nát vụn (cả ở quán vẫn oder về nhà). Hồi giờ chưa bao giờ review cái gì luôn. Đây là lần đầu tiên. Thất vọng và từ bỏ vì đây k phải lần đầu mình gặp phải trường hợp này. Đã cố gắng ủng hộ thêm vì nghĩ chắc hôm này hôm nọ nhưng thực sự không phải thế. Có hôm đi ăn có hẳn cái lông gà to và dài trong tô, phát ói tại chỗ. Mình sẽ không cho ng nhà và k oder cho cty mình 1 tô nào nữa. Tệ thật sự.
Tôi đặt qua app tô đặc biệt nhưng chỉ đc mấy miếng lòng cá, và ít thịt cá vụn... không biết ăn ở quán có thế không. Mà mua về thực sự thất vọng. Quán cần xem lại.
Trên đường từ nhà người bạn về mình có tạt ngang qua quán này ăn thử
Tiếc là mãi ăn quên mất chụp hình lại
Nước lèo ở quán ngọt thanh rất tuyệt.
Không biết tại vì đói quá hay sao mà mình thấy tô ở đây hơi ít bánh ít thịt. Nên mình ăn chút xíu hết mất tiêu! Bữa sau ghé lại chắc phải kêu 1 lần hai tô hoặc bánh canh thêm ăn mới được????????
Không gian quán ???????? nói chung ngồi thoải mái không có j để nhận xét thêm???????????????????????? tiện đường sẻ quay lại tiếp