Thấy review ngon quá nên mình order thử. Mấy bạn văn phòng đặt thì sẽ khá bất tiện vì quán cũng đuengj trong bao thôi chứ k có hộp xốp.
Mình ăn bánh canh cá+ chả cua, thêm 1 phần chat cua thêm. Nói chung mùi vị hơi kỳ kỳ, tanh mùi cá, mùi khó chịu lắm, cá mình tưởng cá rim với nghệ vàng vàng, mà trắng nhách à. Chả cua cứ ngọt ngọt sao sao ấy. Nói chung mình ăn chẳng thấy ngon mà mình cũng là ng ghiền ăn bánh canh cá lóc.
Bánh canh dở, nước súp ko đặc biệt, cá nhân mình còn thấy mặn, mình đặt giao hàng về nhà mua thêm phần cá, 20k một phần mà cho một cục nhỏ vc, trong khi cá lóc bây giờ rẻ mục, 50k một con chà bá rồi. Lần đầu tiên đặt khá là thất vọng và sẽ ko quay lại vì giá mắc so với chất lượng. Hình là hình phần cá 20k đó mn :) ko tưởng tượng nổi luôn. Tay mình là tay rất nhỏ luôn á. Đắt và ko đặc sắc
Nay làm về thấy quán này khá đông nên vào ăn thử, gọi tô cá lóc 25k + đầu cá riêng 30k > tổng thiệt hại: 70k. Xin có một rì viu nhẹ cho quán:+ Thịt cá dai thơm ko bị tanh, đầu cá thì phải công nhận là ngon (ăn cái bao tử cá béo giòn, ngon muốn xỉu). + Nước lèo vừa miệng, cho thêm ít tiêu xay ớt bột, càng húp càng có gì đó khó tả, cứ thế húp sạch tô. + Sợi bánh canh bột gạo dai ngon.
Tổng kết: ăn ngon, giá vừa phải (tô rẻ nhất 25k), chỗ để xe rộng, chủ quán lịch sự > sẽ tiếp tục ủng hộ
Lâu lắm mới được ăn bánh canh cá lóc bột gạo ngon như vậy
Nay đi công trình ngang qua đường bùi đình túy ghé ăn thử, tô cá chả cua tôm 35k. cá nhân tôi thấy bánh canh ở đây nấu ngon, nước lèo vị vừa ăn nhưng tôi thích nhất là thịt cá nấu rất khéo không bị tanh. hình như quán mới mở thì phải. Chủ quán còn trẻ, cố phát huy nhé! có thời gian tôi sẽ ghé ăn tiếp. thanks
Tô đầu cá lóc 40 nghìn có cả bộ lòng luôn nha mọi người vừa béo vừa giòn ăn rất ngon, sợi bánh bột gạo dai mềm chứ không bở như một số chỗ, riêng phần nước dùng mình thấy rất đặc biệt không giống những quán mình từng ăn qua. Nói chung mình thích quán này và đã lưu vào danh sách quán ưa thích ^^!
Hôm nay ghé quán với đứa bạn, Yến gọi tô 35k ăn thử. Phải công nhận là cực ngon! Không biết ở đây làm cá bằng cách nào mà không hề thấy tanh, chả cua thì cay cay dai dai, tôm thì tươi rói ngọt thịt. Nói chung rất ưng bụng, sẽ tiếp tục ghé quán thường xuyên kekeke.
Nhưng mà, cái bậc thềm trước quán cao quá, chạy lên xốc hết cả mông :(
Mình với nhỏ bạn là fan ruột của quán này từ ngày còn bán bên Vũ Tùng cơ. Bánh canh ở đây ngon thì không phải bàn cãi rồi, nhưng từ ngày chuyển về Huỳnh Đình Hai thấy quán hết cá sớm quá. Hôm nào bọn mình đi làm về tầm 8g30 là quán hết cá mất tiêu, đành ăn tôm với chả cua. Tuy cũng ngon đấy nhưng mình vẫn thích cá lóc hơn. :( Hy vọng quán sẽ cân đối thêm nguyên liệu để những người đi làm trễ như mình có thể thưởng thức được món ăn trọn vẹn.
Ngày nào tôi cũng đưa cháu đi học ở trường Nguyễn Thượng Hiền mà hôm nay mới để ý thấy quán này. Vô ăn thử thấy cũng vừa miệng, nước lèo ngọt thanh và không có dầu mỡ. Bộ ruột trong đầu cá sạch nên cũng khá an tâm. Tôi gọi tô đầu cá giá 35 nghìn và ăn thêm 1 cây chả huế 5 nghìn.
Nay Ngọc vừa đến quán ăn xong, có 1 vài điều muốn nói như sau:
1. Nước lèo: Nước trong và không có ván dầu mỡ, vị ngọt thanh, vừa ăn.
2. Thịt cá: Cực ngon, ăn thử một miếng thấy thơm mùi của nén và không có tí mùi tanh nào, thịt ngọt dai, không có xương. Điểm trừ nằm ở chỗ thịt cá ở đây màu trắng nên không được bắt mắt cho lắm.
3. Sợi bánh: theo cá nhân mình thấy bánh ở đây hơi dai, mình thì thích ăn bánh mềm nên đây là điểm trừ.
4. Nước chấm: tự pha theo ý mình. Các bạn nhớ mượn thêm cái chén nhỏ để làm nước chấm riêng nha
Mình gọi tô cá bình thường (25k) được 5 miếng thịt cá. Cũng tạm ổn. Quán nằm ngay vị trí sáng sủa nên dễ tìm.
Chốt: Nếu có dịp đi ngang sẽ ghé ủng hộ tiếp!
Tết xong mà sao tự nhiên thèm canh cá kinh khủng, bữa e với nhỏ gấu chạy qua bên vũ tùng kiếm quán mà thấy đóng cửa nghe mấy người ở đó nói quán dời đi rồi. Ma xuôi quỷ khiến sao hôm nay hai đưa qua gò vấp có việc, vô tình lại gặp quán của người xưa. Ơn Giời, O Nữ đây rồi! 2 đứa quyết định gọi luôn tô chả cua 60k vs 2 tô cá 30k ăn cho đã thèm.
Anh chị làm ơn đừng đổi chỗ nữa nhe, hờn đấy. Mà công nhận bên này thoáng và mát mẻ hơn kekeke