Gần nhà nên hnay ghé mua thử 1 phần bánh canh cá lóc về ăn luôn :3 25k/phần hơi ít một tí. Quán nhìn bình dân, cũng gọn và sạch. Lúc mình mua thì ko có khách nào chắc do cũng chưa tới giờ ăn trưa. Nhân viên ko thân thiện lắm, cứ nhìn mình lom lom chả cười chả nói gì. Sợi bánh canh khá ngon, dai mềm. Nước lèo đậm đà, ngọt cá. Còn cá lóc thì lại vụn quá, thường người ta để miếng cá lớn chứ nhỏ nhỏ nhìn mất ngon. Cá còn nhiều xương nên ko thích lắm, thịt cá khá dai ngọt. Chỗ này mua về ko có chanh ớt nước chấm gì ráo @@ Ko có rau đắng luôn, ko biết do người ta ăn vậy hay quên nữa :-s
Quán mới sửa lại không gian rộng rãi, thoáng mát
Đồ ăn thì mình thích ăn và hay ăn thường xuyên nhất là món bánh canh đầu cá (mình thấy đa số khách đến quán cũng gọi bánh canh đầu cá). Bánh canh thì chủ quán tự làm sợi to, ngon và dẻo. Nước dùng đậm đà chứ không bị nhạt nhạt như ở các quán khác (chắc là do nấu nhiều cá). Thịt cá lóc tươi ngon miễn bàn. Nói chung là quán này mình đến ăn lần nào cũng hài lòng. Sẽ ghé qua thường xuyên. Chỉ có cái số trên đường này hơi loạn nên lần đầu đi sẽ khó tìm.
Lúc trước hay ăn quán này. Từ sau tết thì cái nào cũng tăng giá nhưng chất lượng không thay đổi .lúc trước chỉ có 30k tô còn dc ly trà đá nhỏ nhỏ giờ tăng 35k mà nước phải mua. Quán có mùi tanh của cá. Nhân viên ko được sạch sẽ cho lắm.