Nhỏ bạn rủ ăn sáng, giới thiệu quán này cũng gần nhà nên chạy qua ăn luôn. K có bảo vệ giữ xe nên tự coi, ngồi trong ngó ra dc. Nhân viên k dc nhanh nhẹn cho lắm nhưng thái độ thì ok. Gọi 1 phần bánh canh cá lóc 40k, làm hơi lâu mà dc cái ăn nóng lun vì đặt trong thố nhìn qua giống món mì cay, cá tươi, ngọt, nêm nếm vừa ăn, 1 phần thấy vậy mà ăn no. Hồi sau kêu thêm chai sữa gạo lức 20k. Quán hơi nhỏ nhưng được cái sạch sẽ.
Ăn ở quán cũng được 2 3 lần rồi, nay có dịp review
- Vị trí: Mặt tiền đường Bàu Cát, dễ kiếm
- Không gian: Nhỏ thôi, khoảng 12 bàn
- Món ăn: Bánh canh nước dùng vừa phải, chả dai ngon, thịt cá - đầu cá ngon...tụi mình hay gọi 1 bánh canh thường + 1 phần đầu cá. Thịt cá chấm nước ngon là hết sẩy. Tuy nhiên, hương vị nước dùng bên đây ổn nhưng không đậm đà bằng một chỗ mình ăn.
- Phục vụ: Nhanh nhẹn, gọi là đợi tí có liền, có người đẩy 1 cái xe lên có mấy phần mình gọi.
- Giá cả: Cũng phù hợp
Tối qua chở vợ con đi ăn, gọi 1 tô đặc biệt 60k và 1 tô bình thường 40k, tô đặc biệt thì có thêm 2 - 3 con tôm, còn lại cũng như nhau, vị nước cũng không ngon, nói chung là rất bình thường. ăn xong tiếc 100k