Mình là khách của quán Cường Đô La 7 năm về trước, cái thời còn ở cái con đường nho nhỏ ở Phan Văn Trị quẹo vô - tới lúc dời qua ngã 3 gần đó. Thậm chí cũng ăn tại quán ngay Nguyễn Oanh vài lần.
Tuy nhiên chỉ có quán ở Thủ Đức là lần đầu mình thấy nhân viên cà chớn nhất:
Đó là Buổi sáng tháng 6/2019 Mình mua 2 tô bánh canh mang về. Lúc order mình có xin để riêng 2 bịch vì mình đi oto nên để chồng lên nhau sẽ bị đổ.
Thế nhưng Cậu Phục Vụ lại cố tình lấy 1 bịch lớn ra để 2 tô chồng lên nhau, Mình thấy vậy nhỏ nhẹ nói Em cho vào 2 bịch giúp A, nhưng Cậu Phục Vụ vẫn ko trả lời mà tiếp tục để 2 tô chồng lên nhau, tới lần thứ 3 thì mình chửi thẳng mặt Cậu Nhân Viên vì quá coi thường khách hàng. Lúc này cô nv mới lấy cho 2 bịch bỏ riêng 2 tô.
Còn trước hôm đó 1 ngày mình tới sớm khoản 6h15, kêu nhân viên làm 2 tô mang đi thì bạn nam trong bếp kêu chưa mở bán, khoản 10 phút nữa mới mở bán trong khi các bạn thì đứng chơi, quá bó tay với cách phục vụ nhân viên quán này nhất là cái bạn đứng trong bếp mặt lúc nào cũng lầm lì, khách hỏi cũng ko nói mặc dù rất thích ăn bánh canh cá lóc của quán nhưng mỗi lần ăn là 1 lần bực mình về thái độ của nhân viên
Đi ăn ở đây chán vc. không biết có ngon hay không mà nhân viên không xem khách hàng ra gì cả.
Khách hàng: Mới vào cho a tô bún cá rô chiên
Nhân viên: Dạ
Khách hàng: vào bàn ngồi 5p,
Nhân viên: có nhân viên phục vụ ra: anh ăn gì ạ
Khách hàng: a gọi rồi, 1 tô bún cá chiên
Sau 5p:
Nhân viên: Bê ra 1 tô bánh canh cá lóc chiên
Khách hàng: Anh gọi tô bún cá chiên mà
Nhân viên: Dạ em nhầm ạ
Sau 5p: khách hàng vào sau mình thì bê lên hết, người vào cùng mình họ ăn xong ra về rồi, nghĩ bụng khách đông nên chờ xíu nữa
Nhân viên: Bê ra 1 tô bún cá hấp ( không biết hấp hay luộc )
Khách hàng: anh ăn bún cá chiên mà. Thôi chán rồi. Méo chờ được nữa ra về
Lúc ra về: Nhân viên nó nhìn mình như là muốn ăn tươi nuốt sống mình. K thèm xin lỗi một câu.
Trước mình ăn quán bên Gò vấp thấy ngon, tuy đông nhưng ngta biết mình ngồi đó chờ. đưa ra đúng lượt.