Bánh canh dở, không khác gì nước luộc.
Đặc biệt là thái độ phục vụ rất kỳ cục. Mình hỏi "có mang giày vào được không ạ?" nhưng đáp lại theo kiểu dạy dỗ mình vậy, kiểu như mình không hiểu chuyện ấy. Rồi khi mang tô ra tới bàn trước mặt mình rồi, còn bốc riêng TAY KHÔNG nắm hành bỏ vào tô ngay trước mặt mình trông rất phản cảm. Sau đó mình dặn "Không cần giá chị nhé" (ý mình là ko cần lấy giá đi với rau sống) nhưng chị nghe không rõ và sau vài lần hỏi lại không ra thì chị tự làu bàu kết luận là "Đã gọi bánh canh cá không thì người ta làm đúng bánh canh cá không còn nói gì nữa", mà ngay từ đầu lúc hỏi lại chị đã cáu rồi, ngộ ghê :) Xong lúc tính tiền mình nhờ chị tính nhưng mình chỉ có tờ 500k, vừa rút ra là chị đã lại khó chịu "Không có tờ khác bé hơn à", mình vẫn lễ phép "dạ em không có chị" và ngay lập tức chị bắt mình tự đi đổi tiền "Vậy sang quán khác đổi tiền đi, ở đây không có thối lại được đâu" :)
Một chuyện, hai chuyện thì mình không nói làm gì nhưng từ đầu đến cuối thái độ tôn trọng bình thường cũng không có thì mình xin de lui, không có lần thứ 2 tới quán này đâu "