Tối đói quá nên cũng ráng gọi bạn xách xe lên chỗ này ăn. Quán cũng nhỏ, có chỗ giữ xe, về tối khá là đông khách. Order phục vụ nhanh, khi bưng món lên rồi thu tiền luôn chứ không đợi ăn xong rồi tính, mình khá là không thích vậy, nhưng đói quá nên thôi. Mình gọi:
- Bánh canh gạo thập cẩm thường 45k: sợi bánh canh dẹp tròn mềm, nước súp hơi mặn, thịt lát mềm có gia vị, giò gân tương đối mềm. Có gọi thêm bánh quẩy 5k/ chén: quẩy mềm chứ hong có giòn.
- Há cảo 20k/ 5 viên: há cảo vỏ mỏng nhân nhiều nhưng trộn bột nhiều hơn thịt nên ăn bình thường. Ngoài ra còn có g ỏi cuốn nữa ăn cũng bình thường chứ không mấy đặc sắc.
Đi xem kịch về khuya, đi ngang thấy quán đông quá nên ghé vô. Giá cả hợp lý. Rẻ nhất 15k mắc nhất 60k. Mình thấy ăn cũng ngon lắm. Tính tiền trước nha. Chắc do đông khách quá nên mang ra là tính tiền liền. Còn về thái độ của chị chủ với nhân viên order thì bình thường. Tuỳ khách mà khó chịu. Có chị kia mua mang về mà cứ hối hối chị chủ nói lại liền bảo người nào tới trước người đó có trước. Theo thứ tự đàng hoàng :))) mình thấy đồng tình với chỉ dễ sợ. Nói chung chắc do khách đông nên có phần khó chịu í. À mà ngồi lề đường nha :))) ngoài trời nên thoáng mát lắm :))))
Mình rất thích ăn bánh canh bột gạo luôn ý, đang thèm nên ghé vào quán trên đường Cách Mạng Tháng 8 ăn thử (2 lần đi ngang qua đây vào buổi tối đều rất đông)
Không gian: quán nhỏ, chật
Món ăn: mình gọi bánh canh bột gạo thịt 20.000₫ và bánh canh bột gạo chả cá 25.000₫. Khi mang đồ ăn ra sẽ tính tiền liền.
Nước nhạt, không đậm vị nếu nấu sệt thêm 1 chút sẽ ngon hơn. Phần bánh canh thì khá ít nếu ăn 1 phần sẽ không no phải gọi thêm bánh quẩy 5.000₫
Bánh canh ngon, bán khuya
Mình là tín đồ của mấy món nước, nên là buổi tối đói bụng hay chạy ra đây ăn. Quán này bán từ tối đến 2-3h sáng nhiều khi mình ra vẫn còn. Menu quán chỉ có bánh canh, nui với mỳ gói, thêm thịt thì tuỳ loại mà thêm tiền, rẻ nhất 15k đắt 60k, tô nhỏ xíu à. Có thịt bò, chả cá, chả cua, giò heo, huyết, tôm cũng nhiều món. Quẩy chén nhỏ 2k chén lớn 5k. Nước sâm ở đây uống khá ngon, có cả 1 trái táo tàu và 1 miếng nhãn nhục nữa.
Quán này mình ăn cũng nhiều lần rồi thì cũng bấy nhiêu lần phàn nàn về thái độ ở quán. Trời ơi tụi mình đi 4 người lúc 8h tối ngồi đợi muốn xỉu luôn cũng không thấy ai quan tâm. Tụi mình kêu gọi món thì người này người kia từ chối nhưng thấy quán cũng không bận rộn lắm
Không gian quán: chỗ ngồi là siêu chật luôn, mình chân ngắn tủn ngồi ăn có tô bánh canh về mỏi cả chân :( . Nhân viên giữ xe thì lạnh lùng ghê gớm, tự dắt chứ nhân viên không dắt xe phụ khách đâu nha.
Bánh canh ở đây giá cả cũng 30-55k/to thật sự không rẻ chút nào. Ở trên tường sẽ có menu giá cả hẳn hoi nên dễ lựa chọn. Tụi mình cũng có kêu thêm chai nước sâm vs sữa sen. Phải nói là nước ở đây siêu ngon luôn dù bánh canh cũng không có gì đặc sắc lắm. Nhưng vẫn chấp nhận được.
Mình ghé đây vài lần, tối qua có ghé ăn gọi hủ tiếu thập cẩm , mình nhận xét như sau:
1. Đầu tiên là người giữ xe: khuôn mặt như ai giựt mất tiền, lạnh lùng, hỏi gì cũng không trả lời, bạn là hình ảnh đầu tiên của quán ăn mà lạnh lùng vậy là hết muốn ăn rồi.
2. Về đồ ăn: DỞ TỆ, hủ tiếu là loại mà người ta dùng bán hủ tiếu gõ ngoài đường. Bò viên: loại 3 loại 4 gì đó. Chả cua: bột có mùi cua. Tóm lại về đồ ăn: quán dùng nguyên liệu đầu vào không chất lượng, bột nhiều.
3. Về nhân viên phục vụ: Bé phục vụ nhanh lẹ, tuy nhiên quán vừa bưng ra đã thu tiền liền. Có thể do để đỡ lộn xộn sau khi ăn. Với cách này đa số làm khách khó chịu.
Ở đây bán khuya lắm, mình và các bạn đồng nghiệp làm ra lúc 12h khuya, chạy qua vẫn còn đông nghẹt khách. Vì quán đông khách mà ít nhân viên nên đồ ăn ra rất lâu, thái độ phục vụ thì.. ăn khuya lề đường nên phải chịu thôi. Ở đây có bánh canh, mì, nui, ăn với chả cá, thịt bò, giò heo, bò viên, chả tôm, nói chung nhiều thứ lắm, nhiều giá khác nhau, mình nhớ tô mắc nhất cũng cỡ 45 -50k, ăn khá ngon nhưng không gian k thoải mái, mình ăn cho biết thôi.
Mình đi làm về ngang qua quán hoài nên hôm qua quyết định vô ăn thử.
Mình gọi 1 bánh canh thập cẩm không tôm không huyết, 50k, bánh quẩy 5k, trà đá 2k. bưng đồ ăn ra sẽ thu tiền luôn, cứ ăn xong là đứng dậy đi thẳng thôi.
Tô của mình gồm 3 miếng thịt nạc, 3 miếng bò viên (trong hình là 2 miếng đó), 1 miếng chả cua mỏng, 2 miếng chả cá cùng cỡ, chắc do mình ko lấy tôm nên đc 2 miếng chả cá, 4 miếng củ cải. Bình thường 1 tô được 2 miếng huyết nữa mà mình không lấy nên không có.
Lúc mới nếm thì thấy nước cũng được, mà ăn xíu thì thấy mặn. Mình thích bỏ bánh quẩy vô cho ngấm nước rồi ăn mà ở đây thì không làm vậy được vì bánh quẩy sẽ siêu mặn. Nói chung ăn mặn là không vui rồi đó. Bánh canh ăn bình thường, ăn hết nguyên tô chưa có cảm giác gì, thấy không đáng 50k. Mình không tiếc tiền ăn nhé, mình chỉ cảm thấy chỗ này bán không đáng giá tiền đó. Chứ ăn ngon mà mắc mình không tiếc gì.
Vị trí thì thuận tiện dễ tìm, để xe cách đó 1-2 căn, có người dắt xe với thẻ xe đầy đủ.
Không gian mình thấy hơi chật, hôm qua mình ngồi ngoài lề đường luôn nên thấy cũng thoáng, mình nghĩ ngồi trong nhà sẽ nóng với bí.
Cạn khô lời cho thái độ phục vụ, thấy mợi người cứ trách nhân viên k tốt trong khi con chủ quán chẳng văn hoá cái đách gì. Đồ ăn ăn cũng bìh thường thôi mà, mà cái thái độ chảnh cờ hó quá. Khách ngồi ăn đông vậy mà nở nào ném muỗng,chén ầm ầm i như cái kiểu dằn mâm sắn chén í. Ngta ăn trả tiền đàng hoàng mà, chứ có xin âu . Mà có thái độ đó, ăn 1,2l thấy quán ăn cũg ok( mìh ngồi trong nhà) lần này ngồi ở ngoài mới thấy đc tất cả sự vật hiện tượng luôn. Pi- a vs p pè quán đó ăn ok đc này nọ các kiểu, đến nơi thấy thái độ xog chỉ mún độn thổ vs lũ bạn vì quá nhục. Cái gì vậy chời... nói chung là chính thức Khai tử quán này, và liệt vào danh sách đen của mìh luôn.
Đôi lời nhắc nhủ, bán thì có tâm phục vụ cíu, còn k nghỉ mẹ cho r, mn đi đi rồi trải nghiệm cho pk vs ngta. Thân ái và chào quyếtt thắng