Nếu chỉ vì ngon thì sg thiếu gì quán ngon, việc gì phải nén nhục ngồi ăn ở đây á. Ghé lúc 1h, quán thưa khách, nhưng nv mặt như cái bơm, hỏi thì im re, lầm lầm lì lì. Kiểu như tao nghe rồi, nhưng tao thích thì tao làm ko thích thì thôi. Ông chú lớn tuổi mình ko nói đi, chị tre trẻ cũng dzậy. Kêu bánh canh 1 tô cá, 1 tô đầy đủ, mà họ hỏi đi hỏi lại giọng gắt gỏng bực dọc. Kêu nước thì ko thèm trả lời luôn, kêu mãi mới xối xả lại là đây ko có trà đá nước ngọt, chỉ có vậy vậy đó... Chỗ ngồi dơ dáy, chật chội. Chắc quán bình dân đông khách nên ng ta dzậy ha.
Còn chất lượng thì cũng được, khá ngon, vừa ăn. Cá lóc hay chả cá cũng khá ngon. 2 tô bánh canh, 2 nước sâm, 105k. Ở sg này mình biết nhìu quán ngon hơn rẻ hơn lịch sự hơn nhìu nha.
Thật sự là quán này có cần khách không ta? Mình đi với bạn, tới gọi 2 tô 1 tô cá lóc và 1 tô đầy đủ, gọi thêm 20k cá lóc ăn thêm, mặt chị chủ trẻ trẻ nhăn nhăn khó chịu xong cuối cùng đem ra 2 tô rồi bảo “ko có cá ăn thêm nha em” với thái độ hằn học rồi còn lườm lườm? Ủa? Trả tiền để ăn mà đâu phải mình đi xin đâu mà sao buôn bán gì bực dọc quá vậy???
Ko bao giờ ăn cái quán này nữa. Bán hàng như bà nội. Mặt như cái mền như ai ăn hết của hay ăn ko trả tiền nhà bả hay sao. Bán hàng thái độ mất dạy hỏi ko trả lời gọi món hay tính tiền cũng vậy. Vô văn hóa
Quán bán như không cần khách, chắc tại bán được nhỉ???
Mình hay đi uống The Coffee House đối diện, thấy quán có vẻ đông khách, chắc là đồ ngon nên qua ăn thử. Nhưng ôi cha mẹ ơi, mình bị cận, nhưg có đeo kính, ko đeo sao thấy đc đường tới đó. Vậy mà mình mố hỏi có càng cua ko cô, tại mìh lần đâu tới quán, vậy mà có 1 chị quát vô thẳg măth nhìn, cận gì mà cận nặng giữ, bộ ko thấy gì àh, càng cua đâu ra. Mình bị shock sặc luôn cả nước miếng, ho sụa sụa. Xong tiếp mình nói vậy lấy con 1 tô bánh canh chả, với trứng cút, chị đó lườm quýt và vẫn nhai lại câu cũ cận gì mà cận giữ, miếng chả cá nhìn éo nào thàh càng cua, tới đây là thấy ăn ko nổi rồi, nhưg lỡ tới thôi cứ ăn thử.
- Bánh canh sợi dai, mềm, nước lèo ăn cũng đc, nhưng so với giá cả thì khá chát, mình ăn tô chút éc mà 33k đc 3 lát chả cá nhỏ, và 3 cái trứng cút. Nói chung là ko có gì đặc sắc gì đối với mình, vì mình cũg ăn khá là nhiều món và nhà hàng.
- Xong tiếp tập 2, mình ăn xong kêu tính tiền tới tận 3,4 lần, bà chị nãy quát mình cách mình tầm 2m, quán ít khách, mình thì cũng đang vội vì phải bận qua quán cafe đối diện để họp, kêu mãi ko thấy ai tính tiền, mình ra trước nói cô tính, chắc là bà chủ, nói như sắc xéo mình, cứ ngồi đó rồi cô tới cô tính, ăn gì dùng gì nhìn thì mới tính đc chớ, mình đơ tập 2. Mình vẫn rất nhỏ nhẹ, dạ cô ơi, nãy con có gọi nhiều lần mà ko thấy ai tới tính tiền, nên con ra đây, xong cô nói lại, t mới đi ra đó xong, thấy kêu gì đâu, vừa mới ngồi lại nè, cứ ngồi đó từ từ tính tiền, mình bắt đầu điên lên,... Àh hóa ra là con sai, là khách hàng sai đúng ko cô... Nói xong mình trả tiền xong đi 1 lèo, sẽ ko bao giờ quay lại quán này nữa.
- Vô đây đọc cmt thì thấy cũng kha khá các bạn bị y như mình nhỉ, mình là khách, mình đi ăn và trả tiền, nhưng hình như quán đó khá "chảnh" và bắt khách hngf fải coi mình là mẹ thiên hạ, thật nực cười. Mình cũng là dân kinh doanh, bây giờ khách hàng rất thông minh, mình ko biết có bạn nào bị như mình mà vẫn vác mặt tới ăn ko?. Chứ mình là cạch quán này luôn đó, 1 đi ô trở lại, dù có ngon cỡ nào. Mình đã đi ăn rất nhiều quán vỉa hè, nhà hàng cũng khá là nhiều nhưng đây là lần đâu tiên bị như vậy, nên tới giờ đi ngang qua quán vẫn còn chưa hết shock đấy mn ạ :)))))