Quán này lâu lắm rồi, và đặc biệt đối với mình là bò viên khổng lồ, nhìn tô bánh canh có 1 cục bì viên thôi không phải là ít nha, ăn hoài không hết á.
Bánh canh ngon, ăn với ớt và nước mắm mặn mặn cay cay ngon cực
Quán này mình hay ăn tại vì rẻ mà khá ngon, nổi vì bò viên nhưng đừng ăn bò viên nhé, cục to thì to thiệt nhưng cứng nhai mệt lắm mà cũng hông ngon.
Hãy ăn bánh canh thịt xắt hoặc bánh canh xương, 2 cái này chưa thấy chỗ nào ngon bằng đây luôn á, thịt mềm vừa cực mà cho nhiều nữa á. Nước lèo ngon, sợi bánh canh cắt ngắn ngắn dễ ăn. Nước mắm chấm thì không ngon thiệt nhưng mình thấy thịt vừa ăn rồi nên cũng không cần chấm nữa nhen.
Quán nhỏ bàn ghế lùn à nhưng đông người ăn lắm, mình thấy cũng khá sạch sẽ, có vài ngày ngon hơn ngày khác :)))
Nay canh đc deal 1đ trên Now order liền luôn, nhập mã FREESHIP là có ngay tô bánh canh nóng hổi, à ko phải có ngay, gian truân lắm vì bị huỷ đơn liên tục do quán quá tải shipper ko đứng đợi nổi, đến anh thứ 5 thì mới nhận đơn và ship đến. 10h đặt mà hơn 11h mới tới, bù lại ăn khá ngon, tô ăn quá tr, chạy deal 1 đồng nhưng vẫn có 1/2 bò viên vs thịt xắt. Nước dùng ngọt thanh, nước chấm mặn ngọt siêu đã. Chỉ có cọng bánh canh hơi dày và cứng như chưa trụng kĩ, còn lại oke
BÁNH CANH BÒ VIÊN SIZE "KHỦNG" CHOÁNG HẾT TÔ CHỈ 35K ⁉️
------
Nghe cái gì khủng hay siêu to khổng lồ là xách dép đi liền nà. Tô bánh canh vừa có cục bò viên chà bá choáng hết tô vừa có cục giò nạc cũng không nhỏ mà chỉ có 35k thì quá rẻ đi í chứ. Bò viên ở đây ăn cũng được chứ không phải quá xuất sắc mà có gân sật sật cũng là lạ nghen, giò được chọn giò nạc hay giò gân nên ai thích kiểu nào chọn kiểu đó nha, tô bánh canh này nhiều thiệc sự, ăn xong ngồi thở chứ không nói nổi, bò viên to nhưng dễ gây ngán nha (vì quá to), nước dùng nêm cũng được, kiểu vừa ổn, hơi ngọt so với mình nên ai ăn mặn thì chan thêm nước chấm nha. Mỗi phần còn có thêm chén nước chấm nữa nha.
Nói chung tô bánh canh 35k nhưng nhiều lắm, cứu đói được nè, vì giá rẻ nên hông đòi hỏi gì hơn, cá nhân mình sẽ quay lại ^^ Cô ngồi bán đầu hẻm, dù không quá đông nhưng khách ra vô liên tục, tay múc lia lịa :)) à địa chỉ hơi khó kiếm nha, vì đường Nguyễn Văn Nguyễn bị cắt khúc nên có tận 2 đầu vô lận. --------
????Đánh giá: 3,75/5????
????35k/ tô ( bò viên + giò)
????29 Nguyễn Văn Nguyễn, Q1
⏰15h30 - 18h30
Đi buổi chiều tầm 18h mà không đông lắm. Đọc review thấy nhiều bạn nói bánh canh nguội nên cũng hơi lo vì mình cực ghét ăn đồ nguội lạnh . Nhưng cũng may là bánh canh còn ấm, nên ăn được . Mình ăn lần đầu nên order nửa bò viên, 1 xương, 1 giò để xem cái nào ngon... lần sau gọi. Đúng là bò viên nên ăn nửa miếng chứ không rất ngán, nó không có gì nổi trội so với vò viên chỗ khác, do nó size to hơn nên lạ thôi. Xương mềm ăn ok lắm, giò thì quá mềm mình không thích lắm... ăn như ăn mỡ ????. Lúc bạn mình đến sau mình, mình nói chú là cho tô nước chấm to hơn vì mình thấy bàn kế bên 2 người được cho tô nước chấm to. Mà rốt cuộc chú chỉ lấy thêm chén nhỏ cho bạn mình thôi. Buồn thiệt chứ ! Mình không nghĩ là quán làm nước chấm thiếu nên không dám cho thêm ????????????
Khi tới cục bò viên còn BỰ hơn lòng bàn tay bé xíu của mình????Mình thấy mình đúng là 1 đứa suy dinh dưỡng????)). Sợi bánh canh ở đây ngon xuất sắc nha mấy bạn????Do sợi bánh canh làm từ bột lọc nên nhai dai dai đã cả miệng hơn là loại sợi bột gạo.
Nước dùng được nêm nếm đậm đà. Nước dùng có vị ngọt từ giò hầm và bò viên. Nhưng mà để lại cái hậu “mặn” nên mình sợ các bạn ăn nhạt sẽ thấy hơi mặn????
Cục bò viên bự chà bá lửa nhìn mà ngồn ngộn cả mắt????Xài từ “khổng lồ” chắc đúng hơn )). Bò viên được cô tự tay làm nên rất dai giòn đến phát ra tiếng “sần sật”. Bò viên có độn bột vì giá khá rẻ nên không đòi hỏi được????Nhưng bò viên cũng thơm mùi bò lắm nha????Nước chấm là nước mắm mặn pha với nước ớt cay cay nhẹ thôi.
Vì mình niềng răng nên không có khả năng “cạp” giò... Nhưng giò có 2 loại là nạc và gân nhe. Huyết cô xài là huyết vịt ấy.
Giá chỉ 35k/ tô đầy đủ bò viên, giò, huyết còn 27k/ tô bò viên như mình ăn thôi nhe????????
Cô chủ yếu bán ngoài đường nên không có chổ ngồi nhiều. Nhưng có che chắn kĩ nên các bạn không sợ ướt vào mùa mưa này đâu nhe????Cô bán từ 15h30 - 18h30 nè????
Mình thấy mọi ngừoi chê là ngọt quá, vị miền tây. Mình thấy nó ngọt từ xương, ngọt vừa chứ không phải như lời đồn. Huyết ở đây bao to ???? Khoái nhất là nước mắm chấm hơi bị đỉnh
Tô bánh canh nhiều lắm ăn xong ngồi thở chứ không nói nổi, bò viên to nên ăn vào làm thoả mãn cơn thèm bò viên lắm mọi người ạ, nước dùng nêm ổn. Còn có thêm chén nước chấm nữa. Tô bánh canh nhìn vậy nhưng nhiều lắm, giá rẻ nên như vậy là quá ổn. Cô ngồi bán đầu hẻm, tụi mình đến vào buổi chiều khoảng 4-5h dù không quá đông nhưng khách ra vô liên tục o(^-^)o
Mình dân miền trung nên ăn thấy không hợp lắm vì nước rất ngọt, như đường vậy. Kết quả là gọi tô thập cẩm mà ăn được có xíu, bỏ cả tô luôn. Có lẽ do mình không quen ăn đồ ăn miền tây. Bạn nào người bắc hoặc trung thì nên cân nhắc nhé.