Có dịp tìm thấy tại foody, chỗ ăn gần nhà. Đến nơi thì khách ngào ngạt phải ngồi đợi 5 phút mới có bàn. Kêu 2 phần: bánh canh bạch tuột và mì khô gà chiên, nước dùng 2 món trên rất ngon. Đặc biệt là bạch tuột ngon, dai và có thể gọi thêm, thêm phần tốp mỡ rất giòn. Nói chung +8 điểm cho quán.
Chỉ có điểm -2 là 1 số thức khách vô ý thức, đã ăn xong nếu thấy quán ngta khách đợi đông thì tính tiền rồi ra về, nhưng đây 1 số thì dán mắt vào điện thoại chat chit còn 1 số thì tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, trông rất vô ý thức khi còn cả 1 đoàn khách ngồi đợi !
Tóm lại, quán rất ngon nhân viên làm việc nhanh gọn lẹ, sẽ ghé thường xuyên !
Thấy nói nhìu về quán này mà mãi đến bây giờ mới có dịp ăn, ăn thấy cũng ok . Bạch tuộc tươi được ướp sẵn với sa tế nên khi bỏ chung vào tô bánh canh ăn hơi cay xí đối với những người ko ăn cay đc như mình. Nhưng mình thấy ăn cũng ngon, nước lèo ok, một tô ngoài bạch tuộc còn có thịt vò viên nữa. Muối ớt xanh của quán ngon, ai ăn cay đc chắc là sẽ thích lắm vì mình ko ăn cay đx mà còn cảm thấy ngon mà :D
Nhân viên phục vụ cũng vui vẻ, ra món nhanh :)
Đi lần này là lần 2, lần trước k kịp chụp hình nên giờ mới có hình review ???? kỳ này quán đã có người giữ xe ????????
Bánh canh bạch tuộc ăn lạ miệng, nhiều bạch tuộc nữa ???????? chấm với muối tiêu xanh là đúng gu lun. Mì gà thì có chén sốt để chấm ăn đậm đặc hơn. Nói chung giá vừa phải, chất lượng tốt.
Nay mưa chả có plan trước ăn gì nên nhớ ra quán này chạy lại ăn. Kỳ này quán có thêm nhiều món, mình hay ăn bánh canh bạch tuộc, nay đổi qua ăn thử mì gà quay vì bạn mình ăn món này hoài nên cũng tò mò ???? mấy bữa trước có rau xà lách mà nay k có, chắc quên ???? gà ướp thấm, ăn rất ngon, thịt mềm ???????? mì khô nhưng sợi rất mềm, ăn vừa miệng, nước lèo cũng ngon nữa ???? nói chung ngon hơn những quán mình ăn trước đây. 35k/ tô, ăn no lun!!
????Quán nằm trong hẻm mình cũng hay đi ngang qua mà không để ý , nay có dịp ăn thử.Kế quán có con hẻm nhỏ chạy sâu vô để gửi xe nếu chỗ đậu trước cửa hết chỗ
—————————————————————————
????Bạn mình thì ăn bánh canh bạch tuộc , mình thì thích mì gà chiên khô , nghĩ mì ít nên kêu thêm mì thêm và 2 ly trà đá.
????10' là có món rồi , bếp kế chỗ tụi mình ngồi luôn .Phần bánh canh được mấy cục giò và mấy con bạch tuộc mini , mì gà của mình được cái đùi trải hành phi , cải ngọt .Có cho cả dưa ngâm chua kèm theo dĩa rau sống.
????Mì lỡ miệng kêu hơi nhiều , nhưng cũng ăn hết ,mì ăn kèm gà chấm sốt chua ngọt khá hợp vị . Bánh canh bạn mình nói ngon bình thường.
????Cả 2 tô đều 35k là 70k , mì thêm với trà đá hết 79k , giá bình dân.
Không gian quán nhỏ , bếp lộ thiên , nhân viên thân thiện tuy có gọi xin tương ớt 2-3 lần mà không thấy đưa.
1 tô được tầm 5-7 con bạch tuộc tuỳ lớn nhỏ
Nước lèo bình thường
Quán lúc nào cũng đông
Hên thì được để xe trước quán, xui thì chạy vào hẻm đi bộ ra rất mệt
Gần nhà nghe khen nên mua ăn thử. Hủ tíu mực hơi thiếu ngọt. Bánh canh bạch tuộc thì mặn và bạch tuộc ko tươi. Quán Bình dân vậy là quá đắt. Tự nấu còn ngon hơn. Ưu điểm duy nhất là nước lèo nóng.
Bánh canh ở đây cọng nhỏ, nước lèo vị ngon dễ chịu, nhưng bạch tuộc hơi bé hixx, muối ớt xanh ăn cũng ngon naz, 1 tô như mình tầm 5 con nhỏ ah, bàn ghế sạch sẽ, cô chủ hay mấy bạn nhân viên khá là nhiệt tình.