Mua về hay ăn tại chỗ đều phải chờ
Đến sớm từ lúc 6g sáng cũng phải chờ
1 lần chờ cỡ 15-20p
Bánh canh nêm nước ngọt gắt, ngọt đường nên không ngon. Làm mất vị bánh canh
Nhân viên không nhanh nhẹn
Không có nhà vệ sinh
Không có wifi
1 lần ăn phải lo chạy nhanh cho chỗ người khác
Nói chung cũng không có gì ngon cả , ai thích ăn ngọt thì vào thôi
Bánh canh ở đây là bánh canh cô Lan nha. Dân địa phương hầu như ai cũng biết tiệm này và sẵn sàng chịu khó đứng xếp hàng để ăn ở đây. Ở đây có món bánh canh lòng cá khá nổi tiếng ăn cũng khá ngon. Ở đây có nước mắm kẹo ăn khá ngon à nha
Bánh canh ở đây ăn lúc nào cũng phải xếp hàng. Có khi hết chỗ phải xé lẻ ra ngồi khắp nơi. Bánh canh ở đây dạo này một tô ít hơn nhưng ăn vẫn ngon. Thích nhất là kêu ổ bánh mì chấm nước mắm ngọt là bao phê
Sáng sáng ăn bánh canh Bà Triệu, chiều chiều ăn bành canh bà Thừa thì còn gì bằng. Theo nhận định của mình thì bánh canh Bà Triệu chỉ thua sau bà Thừa thôi, gọi là Bà Triệu tại nó nằm trên đường Bà Triệu chứ không giống như bà Thừa. Cũng là bánh canh bột gạo, không gian vỉa hè ngoài trời, quán rất đông, sáng phải đi ăn sớm, nếu không là không còn chỗ mà phải chờ, mà có vô ngồi cũng phải gọi to to chứ không sẽ bị lơ đẹp vì tưởng gọi rồi, chờ lâu mới hỏi kêu gì. Có cá dầm, da, trứng cá, lòng, chả cá hấp và chiên, đặc biệt ở đây có bánh mì rất giòn, chấm mắm ngọt rất đã thèm. Gọi tô cá dầm với tô lòng trứng, nước trong, bánh canh trụng ok, gia vị ngon, cá, lòng với trứng thì chắc, đã miệng, ăn chung với đầu hành cũng ngon nốt, có chén ớt rất cay, cần phải nêm kĩ trước khi bỏ thêm vào.
???? Hôm cả đoàn mình định ăn bánh canh ở quán Bà Thừa cơ, nhưng ko hiểu sao lại đóng cửa nên mấy chú taxi chỉ qua đây, thực sự ăn ko có ngon lắm.
- Không gian là ngồi ngoài vỉa hè có mái che, bàn ghế bình dân, ko ngồi được nhiều người.
- Đồ ăn mình gọi bánh canh thấy hơi ngọt, bát bé xíu, dùng thìa để ăn. Vị thập cẩm cũng được nhiều món phết, cá mềm, chắc thịt. Ở quán có bánh mỳ cũng khá ổn, giòn giòn.
- Ông bà chủ thân thiện, làm đồ khá nhanh.
- Giá có 20k/1 bát thôi.
Nếu bỏ 20k để ăn một tô bánh canh ở bà triệu đó không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Ngon không đến mức phải trầm trồ vvì khá bình thường không có nét dac trưng riêng để tạo nên thương hiệu