Mình thích ăn bánh canh ở đây vì thấy mùi vị phù hợp với mình ????
????Shipper giao hàng cũng lẹ và đóng gói cẩn thận nè
????Các món ở quán giá cũng tầm 30k trở lên. Gọi qua Now có khuyến mãi nên mình hay gọi theo cách này.
- Nhìn chung bánh canh ăn được, mùi vị ổn và đồ ăn cũng nhiều. Nhất là tôm cua vụn trong nước súp nữa
- Mình gọi các món như trong hình
• Bánh canh chả cá thì chủ yếu là chả cá sắc lát, thịt ...
• Bánh canh chả cá đặc biệt thì có thêm chả cá trứng cút
• Bánh canh tôm cua thì có thêm tôm còn tươi, to,cua, thịt sắc ...
????Nói chung nước dùng ổn và mùi vị cũng ok. Mong quán sẽ có nhiều khuyến mãi để ủng hộ tiếp nè ????
⭕️Lâu lâu đặt bên A vừng ăn ne, mình gọi bánh canh chả cá đặc biệt. Mới đầu nhìn hộp nhỏ vậy nghĩ chắc ít ai dè đổ ra quá trời luôn. Mình cảm giác nó còn nhiều hơn lúc ăn tại chỗ. Trong nước lèo còn có 1 cục huyết bự.
⭕️ Nước chấm ở đây thì ngon khỏi bàn rồi. Còn chả cá thì đa dạng, tuy nhiên có miếng vẫn có mùi rong nên hơi ngán và ngờ ngợ. Huyết mịn ngon. Sợi bánh canh mềm cực, dai hơn tí nữa chắc ngon lắm, và nó hơi nhạt.
Tô như này mình ăn k hết dẫn đến ngán luôn í. So với giá 33k là quá hợp lí rồi ne
Quán này tụi mình đã ăn vài lần, cảm nhận là ổn so với giá tiền. Tên quán không để là bánh canh cua nhưng nước lèo kiểu như nước bánh canh cua vậy, tuy là không đậm mùi cua. Một tô chả cá đặc biệt (món mình hay gọi) đối với một người có sức ăn nhiều như mình thì ăn đủ no chứ không bị đói. Bánh canh có nhiều topping ăn rất thích. Quán thì đi lần đầu dễ nhầm hẻm vì quán nằm trong hẻm có siêu thị Big C nên dễ đi lộn qua hẻm kế bên lắm.
Mình mua phần 27k, với chè sầu riêng nếp cẩm ship về nhà. Về bánh canh, tạm ổn, cũng nhiều topping so với giá. Nước dùng chưa được ngon lắm. Chè sầu riêng nếp cẩm lại rất ngon???? Mình không ghé quán mà chỉ đặt ship nên không rõ nhân viên phục vụ ntn vì vậy ko nhận xét nhân viên ???? Tóm lại chấm quán 6,5/10 Món chè 7,5/10
mới đi tìm quán ăn thử, chạy vô con hẻm nhỏ xíu xiu chỉ vừa 1 xe đi k thấy quán đâu. hỏi người dân cũng k bit quán là nhà nào. mà vẫn thấy treo biển bán, nghe có giọng thanh niên nào đó nói: “bán online”. sao nhìn hình ảnh thấy quán xá to đùng
Bánh canh ở đây ngon ở món chả cá và chả cá đặc biệt. Topping nhiều, nước lèo lạ, vắt thêm miếng tắc cho vào là siêu thơm ngon.
Giá cả khá sinh viên, khu vực siêu thị.
Điều ăn điểm ở quán là nước chấm xanh đi kèm với tô bánh canh, vị rất lạ và ngon. Bạn bè mình tới đây ăn đều thích nước chấm này.
Không gian thoáng mát, trưa thì hơi nóng.
Tóm lại, ở khu vực này ngoài bánh canh Út Lệ thì tới đây ăn cũng là 1 ý không tồi, nên thử ^^
Bánh canh nước mà như bánh canh khô, mua 4 tô cho nước đủ ăn 2 tô, giá đắt không đáng tiền
mua 4 bịch mà cho chỉ có chút nước lèo, ăn bánh canh nước như đang ăn bánh canh khô - chắc món mới của quán :) coi như bỏ tô bánh canh, chỉ ăn được 1 tô ra hồn nước đủ ăn, còn lại 3 tô kia méo còn tẹo nước nào! quán bán thì lên giá so với trước kia 5k/tô, mà chất lượng thì càng ngày càng tệ
Mình đặt 1 phần Trà Sữa Thái 15k với 1 tô bánh canh Hải Sản thập cẩm 48k, chả cá thêm 13k (tổng cộng hết 79k ko tính ship)
Sơ lược thì mình 1 tô như vậy giá ổn bao gồm 2 chả trứng cút, 2 lát chả mực ko dai hơi bở, 2 chả ốc thì bình thường nghe mùi sả, 1 con tôm, cua
Nước lèo thì khá lạt so với người ăn nhạt như mình, mấy bạn ăn đậm đà thì nên thêm nước mắm, do phần thịt cua người làm ko lọc kĩ vỏ cua nên ăn nhai bị sạm hơi khó chịu
Còn phần nước chấm thì ngon khá lạ
Trà sữa Thái thì uống khá ngon, phần thạch rau câu trong ly ko hợp với trà sữa và ko có vị gì hết
Điểm trừ lớn nhất là Chả cá đặt thêm, mình có đặt nhưng lúc giao lại ko có
Thang điểm 5/10 cho thức ăn và nước uống còn vấn đề phục vụ quên chả cá coi như 0/10
Vừa đặt 1 tô bánh canh đặc biệt , ăn nửa tô thì có gì cộm trong miệng thì cứ nghĩ là vỏ cua còn sót, nhưng khi lấy ra thì có hẳn 1 con ĐINH TÁN như trong hình. Thật sự quá tệ!!!