Tiệm bánh canh này mình được nhỏ bạn trùm khu thanh khê giới thiệu.Kêu là đông lắm.
Mà đúng là đông thiệt nên bán nguyên ngày luôn thì phải.
Thích nhất bánh canh chả cá. Chả cá miếng to bự, dai giòn. Kèm theo cả trứng cút. Nước xương ninh đậm đà nên bánh canh ngọt lắm
Quán có cả giò nữa nhưng nhác gặm thịt nên chỉ gọi bánh canh chả cá thui. Giá cả rẻ, phục vụ rất nhanh gọn. Quán nằm khu đường hơi văng nhưng rất đông khách.
Đi nhậu về lượn vào đây làm tô bánh canh giải rượu là hết sẩy.
Bán ván khá trễ nên dọn cũng trễ.
Thích nhất bánh canh chat cá. Chả cá miếng to bự, dai giòn. Kèm theo cả trứng cút. Nước xương ninh đậm đà nên bánh canh ngọt lắm
Quán có cả giò nữa nhưng nhác gặm thịt nên chỉ gọi bánh canh chả cá thui. Giá cả rẻ, phục vụ rất nhanh gọn. Quán nằm khu đường hơi văng nhưng rất đông khách.
Dạo phố mà đói bụng quá 2 đứa ghé quán ăn đại mà ngon ra trò. Nước lèo ngọt thơm, chả mềm mà nhiều á nha. 1 tô ăn xong tối ngủ hok đc vì quất thêm cả ly sữa đậu nửa nè.
Mình ở xa nhưng vẫn hay ăn ở đây. Bánh canh ở đây giá phải chăng, chỉ từ 22k thôi mà tô ú ụ, nhiều nhân, nhiều nước. Nước dùng ở đây ngon, ngọt.
Thích nhất ở đây là bánh canh xương chả với chả cua.
Quán bán đông, bán xuyên trưa, tối hết sớm.
Quán gần công ty nên buổi trưa ghé ăn thử. Bánh canh mềm và nước dùng vừa miệng. Thích nhất là bánh canh thập cẩm, tô bánh canh to lại nhiều chả cá nữa. Sẽ ghé lại ủng hộ quán dài dài.
Cô chủ quán này là hàng xóm của mình. Bánh canh rất ngon. Quán này lúc nào cũng đắt khách cả, nên mỗi lần tới mua thường chờ khá lâu. Tuy nhiên, điểm mình rất không hài lòng là nhân viên ở đây không thân thiện, hay hối và thường tỏ thái độ bực bội với khách. Ngoài ra, không gian quán chưa được đẹp, còn nóng và khá chật chội.