T7 tuần trước mình ghé quán ăn thử. Đồ ăn ko tươi, mùi vị ko được như review. tô m ăn gồm chả cua, 2 trứng cút, sườn, 1 tôm, 2 huyết. Chả toàn bột, huyết hôi, nuoc nhạt và nguội. Quán thì nóng, lại nuôi*** ngồi ăn mà xe máy ra vào nhiều nên ko sạch sẽ. nói chung là thất vọng. Chu quan va nv co ve ko zui cho lắm
Dù chả bao giờ thích ăn bánh canh mà bạn nó đói quá ép vào nên nhào zô ăn thử.
Ăn thử banh canh chả ghẹ tôm thấy chả lạ miệng gê, nhìn sơ tưởng được nguyên con ghẹ ai dè mở ra là thịt dồn chung vs nhao ra miếng chả bự chảng ăn quài ko hết. Nếu cho mấy đứa ăn nhạt như mình thì thấy vị thanh đạm vừa ăn đó. mà đứa nào ăn mặn chút thì phải chấm thêm rồi.
Quán ăn khuất vs nhỏ nhưng giá cả ở quận 3 thì như vậy cũng khá là ok
Riêng thằng bạn đi chung thì ko biết có ngon hok mà chưa kịp chụp hình tô bánh canh sườn thì nó đã quất hết mẹ cả tô cả xương cũng ko chừa cho chụp.
Hên hên sao được anh chủ bonus thêm hủ yaour nhà làm ngon ơi là ngon
Dù ko thích ăn bánh canh lắm nhưng lâu lâu sẽ tới và kiu gọi thêm 500 ae gần xa ủng hộ quán để quán có thể phát triển bành trướng cho không gian thoáng mát thì thích hơn nha
Đi uống the coffee house bên đường Lê Văn Sỹ thì mình đã vô tình phát hiện ra quán bánh canh chả ghẹ gần đó.( cách 1 căn nhà). Nên là ghé ăn trước.
Vị bánh canh lạ, mà ngon lắm nha. Mình ăn bánh canh chả ghẹ tôm, 45k. Chả ghẹ ngon, nên mình kêu thêm 1 phần chả ghẹ thêm 15k để ăn.. Trà đá miễn phí. Tổng thiệt hại chỉ có 60k cho tô bánh canh chất lượng.. Ăn no quá nên mình về ngủ luôn, hết uống the coffee house nổi luôn..
Àh, mà quán hơi khuất xíu.. Lo ăn quá quên chụp hình lại rồi..
Đọc review cũng nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình ghé ăn .
Ấn tượng đầu tiên của mình khi bưng cái tô ra là 1 tô đầy ắp ứ hự ( nghĩ là chắc chắn ăn k hết rồi đó) .
Vị bánh canh theo mình thấy thì khác so với các tiệm khác mình từng ăn
Cục chả ghẹ được dồn vào cái mai, mà chả ghẹ đầy ắp luôn
Tôm thì là tôm tươi ( nhìn cái đầu tôm là thấy à)
Miếng sườn thì mềm ngon
Mình thích ăn quẩy nên kêu thêm 1 dĩa quẩy ăn kèm
Nói chung với giá 50k tô đặc biệt này theo mình thấy thì đáng tiền. Ăn đi về nhà k nổi luôn.
Quá ngon quá no
Mà thật sự cái quán hơi khó kiếm :(
Chiều chủ nhật lang thang không biết ăn gì, thấy bài review trên Thánh rì viu nên cũng ghé thử.
Quán decor đơn giản, sáng sủa, ngồi bên ngoài thoáng mát trăng thanh ????
Menu đơn giản phù hợp cho những bạn khó lựa chọn, có bánh canh sườn, bánh canh chả ghẹ tôm và đặc biệt (có chả ghẹ, tôm và sườn).
Mình gọi bánh canh đặc biệt để thử hết “toping” xem như nào ????
Bánh canh vừa phải, không quá nhiều dễ ăn nè. Tôm ???? tươi lắm nha, thịt ngọt, dai, chả ghẹ thì ăn lạ miệng, ngon nhất là huyết, rất mịn, không phải loại pha bột như những chỗ khác.
Quán có thêm yaua phô mai nữa, ngon lắm lắm, chỉ 10k/hủ thôi.
Mình học ở Ngoại ngữ ở trung tâm ACET cũng lâu mà nay mới thấy quán này, cũng khá gần , cách có vài bước chân. Vị trí và view của quán cũng tạm ổn thôi, nhưng chất lượng đồ ăn thì oke, chả ghẹ ăn rất thơm và ngon, có vị bơ nữa , rất hợp vị của mình, sườn ăn mềm và vừa miệng . Vậy là sưu tập thêm 1 quán ăn ngon lúc tan học rồi.
Hình như quán có delivery trên khá nhiều ứng dụng , mình thấy logo khắp quán.
Về giá cả thì thấy ổn so với chất lượng và trên mặt bằng chung khu vực.
Tình cờ đưa người nhà đi khám ở bệnh viện Sài Gòn ITO , lân la đi kiếm quán ăn, phât hiện ra quán Bánh Canh vị khá lạ so với các quán bánh canh từng ăn, nhưng rất vừa miệng. , giá cả thì hợp lý so với chất lượng.
Ăn xong mua 2 phần về cho người thân ăn thì khen rất ngon , ba mẹ mình rất khó ăn mà ăn hết không còn gì.
Sẽ tiếp tục ủng hộ quán.
Về vị trí mặc dù mặt tiền nhưng khá khuất cột điện, nhưng kế bên The Coffee House Lê văn sỹ và cafe viethill gì đó se thấy