Quán này nằm trên đường nhà chung. Trời mưa mà quán vẫn đông chật nít khách nhe. Không gian nhỏ nhưng vì ngon nên ghé lại. Ở đây có hai loại nước chấm là nước mắm với mắm nêm mà tụi mình thử hết rồi thì thấy cái nào cũng ngon hết nghen nhưng cá nhân mình thì thích nước mắm hơn. Bánh căn mới làm xong còn nóng hổi ăn chung với nước chấm cực ngon luôn ấy chứ. Chỗ này cũng có ya ua phô mai nữa nhưng ăn tạm được hà. Phục vụ lịch sự. Một phần là 2 viên xíu mại với 10 cái bánh căn. Tổng thiệt hại là 30k
Bánh căn nhà chung 35k trên một phần, nói chung ăn cũng ổn chứ k ngon lắm đâu
Có 2 loại mắm : mắm nêm & mắm trong, cá nhân mình thấy ăn mắm nêm ngon hơn
Quán tầm 4h - 5h sẽ khá đông khách
Yagurt phô mai 8k/1 ly ăn cũng ok đó
Chả cây to gấp đôi cây chả đà nẵng giá 8k/1 cây
Thấy quán cũng nổi nên chui vô thử. Khách rất đông nên phục vụ khá lâu. Một phần hai loại trứng cút trứng gà 35k. Bánh căn đổ bị cháy. Mắm nêm ngon, nhưng bỏ hành phi vừa dầu vừa cháy khét vào thật sự đã phá hỏng chén mắm nêm. Xíu mại ăn cũng ngon. Chả 8k cây, phô mai 8k hũ ăn OK. Ăn xong đi ra thấy quán không được vệ sinh lắm. Trứng gà, trứng cút đập sẵn đổ trong một cái hộp lớn để ngoài trời, nhìn hơi ghê. Chắc do mình quen ăn bánh căn với cái cách người đổ bánh đập từng quả trứng vào trong khuôn bánh căn. Giá cho 5 cặp bánh căn quá cao so với chất lượng. Ăn một lần cho biết thôi.
Chỗ này thì mình không còn gì từ diễn tả ngoài ngon nữua rồi, mà dạo này bánh căn mình thấy đổ ở đây rất nhanh, nhanh hơn mọi khi mình tới , không biết là do tay nghề càng cao hay rằng đổ trước nữa, nói chung là không phải đợi lâu như hồi trước nữa,
Thêm nữa là nhân viên phục vụ nhẹ nhàng cực kì dễ thương + thêm nhanh nhẹn mến khách
ĐỒ ăn ở đây thì không phải chê gì rồi, ăn rất thích, và điểm đặc biệt ở đây chính là nước chấm cực kì đặc trưng
Chỗ này bị cái đợi khá là lâu nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, đó là điều mà mình không thể chê được ở chỗ bánh căn nhà chung này, :3 Nội phần cánh căn đã thấy làm rất mượt mà mà ăn vẫn ngon
Bên cạnh đó là nước chấm đi kèm, cái nước chấm mà mình ăn thấy đặc biệt nhất từ những chỗ bánh căn khác, nói chung là thêm được vài topic khác mình không rõ lắm là gì nhưng thật sự rất đã miệng
Mọi người có tới đây ăn thì cmt cho mình hay nhé !
Nghe nói nổi tiếng nên cũng đi ăn, mà ăn xong thấy bình thường nè
Đợi hơi lâu và phải hối nha ko chủ quán ko nhớ đâu
Nước mắm hơi lạt với mình. Xíu mại ăn tạm ổn
Giá bình thường
Mình thích Lệ mà Lệ đóng sớm quá chở mẹ đi cv về ghé ko kịp nên 2 mẹ con mình ghé đây tầm 6h 6h30. Quán khá đông, chắc do mới mở lại. Giữ xe ngoài mặt đường phía đối diện ko ai trông nên cũng hơi sợ, may là cũng cùi :))
Mình gọi 2 phần bánh, 1 trứng gà 1 trứng cút (ko lòng đào), 1 cây chả và 2 ly sữa đậu nành nóng hết 100K, cũng ko biết rẻ ko nữa nhưng trứng cút ăn cũng ngon. Phục vụ lịch sự, chu đáo, nhanh nhẹn. Khách ra vô nhiều ko sạch lắm nhưng được cái gọi nhờ lau bàn dễ. Ghế ngồi hơi thấp với khó để đồ. Sàn hơi bẩn. Sữa đậu nành ít ngọt, nóng & thơm ngon.
Quán mặt tiền nhỏ, bên hông nhà cỡ 2 tầng nhiều chỗ ngồi. Đi 6 người gọi 3 phần cút lòng đào, 3 phần trứng gà, cút lòng đào rất ngon còn trứng gà hơi thường. Sữa đậu nành nóng pha ổn, ít ngọt, có cho thêm hũ đường cho khách tự thêm theo khẩu vị, ko có bánh flan, yaourt phô mai 10k 1 hũ. Tổng chi phí hết 350K. Phục vụ nhanh nhẹn, dễ chịu. Mắm xíu mại có xoài và hành phi ăn hơi lạ, gọi thêm chén xíu mại ko xoài thì mắm hơi mặn hơn bt.
Mới đầu cũng k định đi quán này vì tính đi bên yersin hay quán cây bơ cơ. Nhưng mà vì đi trễ quá nên chỉ còn tiệm này mở thôi.
Bánh căn cũng khá là ngon, nóng giòn, đúc bánh căn trứng cút lòng đào và có thêm xoài, xíu mại. Giá cả k rẻ cũng k mắc.
Đc món yaourt phô mai mình thấy rất ngon. Nhân viên nhanh nhẹn dù k thân thiện lắm.
Quán dù sau 8h tối nhưng vẫn rất đông. Nếu muốn ăn thêm gỏi khô bò hay bánh tráng nướng có thể gọi mấy quán phía trc để ăn luôn cũng đc .
Quán bánh căn này cũng khá nổi tiếng trên đường nhà chung, tụi mình đi chiều tầm 2h cũng khá đông khách. Bánh căn ngon, phục vụ cũng nhanh, ai đói có thể ăn thêm chả với sữa chua. Giá cũng bình dân
? 22.12.2019
? Quán nay mở thêm ở một nhánh hẻm gần đó khá rộng rãi từ bên dưới cho đến trên lầu. Chỗ cũ thì chỉ để bán thôi và có xe trà sữa nữa. Xe thì vẫn để ở đối diện.
?Mình ăn ở đây đc 3 lần nhưng hình như ngày càng kh ngon nữa.. Mình thích bánh ở đây do có lòng đào, nhưng lần này bánh nguội ăn mất cảm tình luon á :(( Chén mắm nguội nốt, vẫn đầy đủ xoài, 2 viên xí mại. Có lẽ do đông quá nên ảnh hưởng nhưng cứ để tình trạng này du khách ăn một lần thì kh còn lần sau nữa..
?Giá khá ok nhưng kh còn chất lượng nữa.
Vị trí khá dễ tìm. Xe để ở bên lề đối diện. Quán hơi nhỏ, không gian hơi ngột ngạt nếu ngồi bên trong. Phục vụ khá nhanh.
Bánh căn nóng. Mình ăn loại trứng cút, bánh vừa chín tới đc cả lòng đào. Nước mắm có hành lá hành phi xoài chua vị rất ngon luôn. À mà xíu mại hong ngon lắm, ăn ok thoai.
Mình nhớ không nhầm thì 30k/phần có 5 cặp.
Quán bánh căn nổi tiếng ở Đà Lạt, biết lâu rồi mà mãi bây giờ mới có dịp ăn. Quán có không gian hơi nhỏ nhưng đông khách. Mặc dù vậy nhưng phục vụ rất nhanh. Nhóm mình gọi bánh căn trứng, ăn chung xíu mại. Nước chấm có nước mắm và mắm nêm, tùy sự lựa chọn của mỗi người. Bánh căn nóng, ăn hèm chả cây là số 1.
Ban đầu mình định đi ăn ở bên Tăng Bạt Hổ cơ mà bên đấy k mở tối nên lại ghé qua khu này ăn.
Chị chủ hàng cởi mở, thân thiện.
Đồ ăn lên khá nhanh. Ở đây có ít nhân hơn chỉ có nhân trứng thì phải. Thật ra mình k mê kiểu đồ chấm như thế lắm nên ăn cũng thấy bình thường. Nước mắm và xá xíu ăn cũng ổn. Mình k nhớ rõ hình như 1 suất là 35k thì phải. Ở đây còn có cả chả cây 8k/ cây nữa mà bọn mình chưa thử
Hôm qua mình có dịp ghé quán vào 1 ngày mưa tầm tã mà tới quán vẫn đông nghịt. Thấy mọi ng phản hồi phục vụ k tốt mà mình thấy nhân viên rất dễ thương. Bánh ngon,vỏ bánh ăn giòn . Nói chung là siêu ưng. Sẽ quay lại khi có dịp. Tiếc là có hơi ít xoài xanh nên về sau ăn hơi ngán 1 xíu :”>
Bánh căn khá dở. Nước nguội, bánh cũng nguội, thấy bánh toàn bột thôi, nước chấm mặn. Bạn mình ăn bảo k ngon bằng ở quê Phan Rang nó ăn.
Giá lại 35-40k/ phần gì đó thật sự quá cao so với chất lượng.
Mình đi theo review trên mạng nên mới tới quán nhưng hơi thất vọng.
Bạn nào thích bánh căn Đà Lạt thì hiểu nó cần nóng hổi vừa thổi vừa ăn mới ngon. Lúc đi vào thấy ngta làm bánh nhìn hấp dẫn lắm, chén mắm để chấm ngon, nhiều topping như xoài, hành phi, đậu phộng. Nhung bị mất điểm với dĩa bánh dễ sợ vì bánh nguội, không hề nóng luôn nhé.
45k/ phần. Nhân viên nhanh nhẹn, chủ quán lịch sự không như review trước đâu.
Cái dĩa bánh nguội ngắt đã làm mất điểm vô cùng. Bạn nào muốn ăn bánh căn nóng thì nên chọn quán khác.
Vì bánh căn Lệ đóng cửa nên mình cố vớt vác hương vị bánh căn của Đà Lạt vào đêm cuối cùng :)). Chổ này ăn cũng khá oke. Bánh đổ nhanh, có vài bánh ăn khá ổn. Bột mềm ẩm, vỏ ngoài giòn nhẹ vừa phải khi cắn vào nhưng có mấy miếng hơi khét, không đổ hoàn hảo cả dĩa như Lệ. Bánh căn trứng cút đổ không có nổi cái nào lòng đào TT-TT
Nhưng ở đây có điểm cộng là có xoài bào chua, đậu phộng bùi, hành phi thơm phức trong nước mắm hoặc mắm nêm. Nó tạo cho mình 1 cảm giác lạ miệng, đỡ ngán khi phải ăn cả dĩa bánh căn như vầy. Nước mắm pha hơi loãng nhưng vị ngọt vừa vặn nên tính ra khá ổn. Mắm nêm thì mùi hơi hôi quá nên mình không có dám ăn.... Xíu mại được nêm vừa ăn, thịt nạc mềm hẳn hoi không có dính tí mỡ.
Quán đông, không gian nhỏ nên cảm giác hơi hầm. Có phục vụ trà gừng miễn phí. Giá hình như 30k/ dĩa 5 cặp.
Bán 10h - 22h. Ăn xong bánh căn qua đối diện ăn bánh tráng Nhà Chung là đã đủ thỏa mãn cho những phút cuối còn lại ở Đà Lạt.
☆Vị trí: Đường Nhà Chung nằm kế bên Nhà thờ con gà nên rất dễ tìm nhưng lưu ý chỗ này có trường học nên tan giờ hs ra đông khiến đường chật, taxi không vô
☆Không gian: Tương đối ổn chứ không rộng
☆Nhân viên: Mấy cô làm đồ ăn nhanh, ok
☆Thức ăn: 1 dĩa bánh căn gồm 5 cặp là 30k. Ăn ngon, chén nước chấm ngon cực kì. Mỗi người ăn 1 dĩa là no thấu trời
☆Giá cả: Ổn
Mình ghé quán vào buổi chiều mưa tầm tã nhưng dù vậy quán vẫn đông nghịt. Đi ăn mà đúng thảm hoạ, chỗ đậu xe hơi không được, hết chỗ ngồi mà không có mái che, ướt lóp ngóp mà đã nghe danh chỗ này từ lâu nên lỡ đến phải ráng đợi ăn bằng được.
Bánh căn ngon, nước chấm là mắm nêm rất đậm đà cũng bõ công chờ đợi. Ăn kèm xoài xanh bằm nên đỡ ngán.
Thắc mắc sao quán đông khách mà không cơi nới ra, để quá chật và nhìn hơi mất vệ sinh.
Món ăn đơn giản mà vị ngon khó tả. Đi ĐL lần nào cũng phải ghé ăn cho bằng được. Theo mình thì nên ăn vs nước mắm chấm ngon hơn là ăn với mắm nêm. Khẩu vị mỗi người thui nha hiii. Quán đông nhưng lên món nhanh ??
Bánh căn ăn rất ngon. Có 2 loại bánh: bánh trứng cút và trứng gà cùng 2 loại nước chấm, nước mắm pha và mắm nêm. Cả 2 loại nước chấm đều dc pha cùng với xoài xanh, hành phi, mỡ hành rất hấp dẫn. Bánh làm nóng, nhúng vào nước chấm ăn rất ngon. Quán ở địa chỉ chính xác là số 1 Nhà Chung, ko còn ở số 13 nữa!
Chia tay ĐL bằng món này, ăn nhiều chỗ thấy cũng giống nhau cả, không nơi nào ngon hơn nơi nào mà là ngon đều ^^
Chỗ này không gian khá chật hẹp mà khách ra vào nườm nượp nên đợi bánh hơi lâu tẹo.
Tuy đợi lâu nhưng xứng đáng, vì bánh mang ra nóng hổi, ăn kèm nước mắm hoặc mắm nêm, mình chọn nước mắm, có thêm hai viên xíu mại, hành phi và xoài, nhắc đến lại thèm rồi, về lại SG muốn ăn mà không được ấy.
Lần đầu tiên ăn ở đây vì thấy mọi ng khen , rating cao nữa.
Chén mắm chấm có xoài , thịt bầm , xíu mại . Vừa ăn
Bánh căn tròn , vỏ hơi dai , thơm nhẹ .
Trời se lạnh ăn đã thiệt , giờ về SG là đi kiếm ăn nhưng vẫn nhớ hương vị và không khí ở ĐL
Tụi mình gọi 3 dĩa bánh căn trứng, 3 chén nước mắm, 2 cây chả. Tổng cộng 125k
Đợi món không lâu lắm. Chén chấm có 2 viên xíu mại, bonus thêm xoài bào sợi và hành phi. Ăn ngon cực kì luôn. Bánh còn nóng hổi, giòn, ngon.
Bánh ko được ngon, vừa cứng vừa khét đáy bánh. Lúc ăn thấy ngon giờ chắc ng ta bán số lượng nên không còn chú tâm đến chất lượng nữa. Giá 35k/phần hơi dắt. Hic hic. Toàn bột vs trứng cút mà dắt ghê. Chén chấm xíu mại thì cục thịt bé tẹo
Mỗi lần lên Đà Lạt mình đều ăn bánh căn tại quán này. Bánh căn lúc bưng ra khá là nóng, 1 dĩa có thể 2 người ăn , tiệm làm cũng khá chuyên nghiệp có cả 2 anh ngồi chuyên đập trừng cút. Nước mắm của quán thì lạt lạt k quá mặn, có thịt và xoài chưa đi kèm nữa, ăn khá là ngon.Giá của quán cũng khá hợp lý. Kế bên có xe trà sữa của 2 anh bán cũng khá là ngon thấy học sinh cũng mua nhiều. Quán lúc nào cũng thấy có khách ra vào liên tục. Sẽ quay lại ủng hộ dài dài
Mình đi Đà Lạt trên không dưới chục lần trong 2 năm gần đây , ấy vậy mà mãi tới giờ mới có duyên với bánh căn Nhà Chung . Hồi ấy ra đây toàn không đúng giờ nên đóng cửa hoài .
Hình như quán mở cửa tầm khoảng 3:00 chiều .
Khác với những quán mình đã ăn qua , bánh căn nhà chung có xoài thêm chua chua đỡ ngán . Cắt thêm miếng ớt xanh thơm thơm cay cay , ăn nóng húp nước mắm và xíu mại xùm xụp , đã ơi là đã giữa khí trời lành lạnh của Đà Lạt.
Quán khá đông , nhưng chờ không lâu , chờ tầm 5-10p là có phần của mình . Ở đây còn có sữa chua phô mai ăn cũng okie . Nhưng sữa chua phô mai bên cafe tùng ngon hơn :)) !
Khuyết điểm là quán khá nhỏ mà khách thì đông , tới trễ luôn cơ nguy cơ đừng chờ ?
Mình ghé ăn tối ở đây. Mình kêu 2 phần bánh căn trứng gà + 1 yaourt hết 68k. Món này chắc do ko hợp nên hai đứa mình ăn ngán lắm. Bánh căn bình thường, hơi khét xíu, chén xíu mại tạm ổn, yaourt ngon do mình yêu cầu lấy từ tủ lạnh. Mình ngồi trong nhà nên thấy sạch sẽ, quán ko quá đông chắc do ko phải mùa du lịch. Ngồi trong nhà có trà gừng nóng free uống ngon lắm, bạn mình uống 5 ly mà còn đòi uống nữa.
Đã đến Đà Lạt thì nhất định phải ăn bánh căn nhá, đây là quán ruột của mình, đã ăn nhiều nơi nhưng đúc kết ra được khẩu vị mình hợp quán này nhất ??????
✔️Quán bây giờ chuyển ra đầu đường Nhà Chung rồi, rộng rãi hơn và sạch hơn.
✔️Best choice của mình là một dĩa căn cút, một dĩa căn gà giá, nước chấm pha hai loại, xíu mại xoài phộng đầy đủ, đây là cách gọi của anh chủ quán đó ? Bánh nóng hổi bưng ra nên tách bánh ra như mình rồi ăn cho đỡ bỏng miệng ? Nước chấm vừa miệng nhất là có xoài ăn chua chua đỡ ngán nè
?Anh chủ quán rất vui tính và chiều khách, lần này mình ăn bánh cũng lên nhanh chứ không phải đợi lâu nên rất thích ????
Quán khá nhỏ nhưng rất đông khách đến ăn. Mấy cô chú chế biến món liền tay, mình đợi khoảng chưa tới 5’ đã có món. Ở đây có 2 loại bánh căn là bánh căn trứng cút và bánh căn trứng gà. Cá nhân mình thì thích bánh căn trứng cút hơn vì ăn trứng gà mau no, nhanh ngán. Ăn kèm với 1 phần bánh căn là chén xíu mại kế bên, topping gồm có xoài, mỡ hành, hành phi, 2 viên xíu mại ăn rất hợp vị. Kết hợp với bánh căn ưng vô cùng.
4 mùa trừ mùa đẻ thì k ăn được chứ thích là nhích. Bánh căn trứng ngon á chớ bột chín ăn đậm đà chấm với nước chén mắm có xíu mại ăn kèm siêu ngon. Cơ bản ngon là nước chấm ngon nên mình húp cho hết đỡ phí tiền vì tính tiền đó ạ
Bánh căn Nhà Chung #dalat
✨Tụi mình đến đây tầm 6h tối, đông khủng khiếp. Bên phía tiệm bánh căn không còn chỗ nên tụi mình ngồi ở lề đường đối diện luôn.
✨Vì ngồi đối diện nên người ta cũng không để ý lắm, thế là bạn mình phải chạy qua để kêu người gọi món.
✨Vậy mà bánh căn lại ra nhanh hơn mình nghĩ. Ăn cũng khá ngon.
✨Được cái là kêu tính tiền rất nhanh. Tụi mình vừa đứng lên là có người đến bàn tụi mình ngồi xuống liền.
Không hiểu sao mình thấy bánh căn ở đây bình thường lắm , hoặc do mình không biết ăn bánh căn ?
Nói chung ở đây chỉ có trứng gà và trứng cút , mắm thi có nước mắm và mắm nêm. Cá nhân mình thấy nên ăn nước mắm vì ăn mắm nêm cực kì dễ ngán. Mình ăn khoảng 3 cái là hơi ngấy ngấy rồi.
Phục vụ rất thân thiện dễ thương không có gì phải bàn , giá cho 1 phần là 30k .
Mình thấy ở đaay cực kì đông khách , chắc do mình không biết ăn rồi huhu
Ai có quán nào ngon hơn chỉ mình với ạ , mình cám ơn nhiều nha
Quán rất đông, may mắn là còn chỗ vô ngồi. Nước chấm có mắm nêm và nước mắm. Nước mắm ở đây ngộ ngộ là có xoài bằm nữa. Nước chấm khá ngon, chua ngọt hài hoà. Các bạn nhân viên mình thấy cũng khá dễ thương, nhanh nhẹn. Ăn ở đây thấy ổn hơn chỗ Tăng Bạt Hổ nhiều.
??
Bánh căn nhân trứng bên trong hơi lòng đào 1 chút chấm cùng nước chấm xíu mại là đỉnh quá đỉnh. Ngoài ra quán còn có yaourt phô mai ấy.
Vị trí quán dễ tìm.
Không gian quán không hẳn là nhỏ tuy nhiên vào những ngày đông khách du lịch thì lại khá hẹp nhưng không sao vì đồ ăn ngon chúng ta bỏ qua được mà hehe.
Vì khách quá đông nên việc phục vụ nếu có trễ nãi thì vẫn có thể hiểu được. Mà vào ngày mình đi thì tuy đông đó nhưng mọi người vẫn cố gắng phục vụ nhanh và lịch sự nên mình không có gì phàn nàn hết.
Và mình vẫn sẽ quay lại khi có dịp nhé ??
Định ghé ăn bánh canh Xuân An gần đó mà thấy quán bánh căn này nên ghé vào ăn luôn. Bánh ngon nước chấm cũg ngon, hihi, nhưg mà bánh ăn hơi ngán tí. Quán nhỏ mà khách đôg nghịt àh
Mình tìm trên google maps theo địa chỉ số 13 trên foody thì không thấy đâu. Đến đầu đường Nhà Chung nhìn bên trái có quán khá đông nên chạy tà tà qua rồi quay ngược lại, để xe đối diện quán.
Bánh ăn rất ngon, ngon hơn nhờ nước mắm có xoài, mà có mắm nêm nữa nhưng mình và bạn mình không ăn được mắm nêm. Có cả sữa đậu nành, bắp xào, trà sữa,... kế bên.
Có anh phục vụ dễ thương, nhiệt tình, cool lắm.
Bánh căn ở ĐL thì nhiều, nhưng mình ăn quán này 3 lần rồi và vote là ngon, rất nên ăn.
-Bánh căn có 2 loaj trứng cút và trứng gà, mình thấy trứng cút ngon hơn, vì được đập thẳng lên bánh, còn trứng gà đã đánh tan ra hết rồi chỉ đổ lên bánh thôi, hk béo bằng trứng cút.
-Nước chấm có mắm pha và mắm nêm, mắm pha nhiều người ăn vì ngon, bên trong có xoài ăn chua chua, đậu phộng bùi bùi và 2 viên xíu mại đc nêm rất ngon, thịt nạc mềm luôn chứ hk trộn mỡ bị dai, xíu mại ăn ngon hơn xíu mại ăn vs bánh mì nữa, thêm sate vô là bá cháy luôn.
-Nhân viên nhiệt tình, dù quán lúc nào cũng đông nhưng hk hề thái độ vs khách, nhớ rõ món khách gọi, bữa mình làm đổ sữa có xin lỗi anh nhân viên, ảnh cười nói hk sao và nhanh tay lấy xô lấy khăn dọn giùm nữa.
-Tiếc là không gian hơi chật chội, giá mà quán nới rộng đc thêm thì tốt.
Người ta bảo đã đến Đà Lạt thì nên thử món này một lần, mình cũng bị thích mấy món dạng thế này. Đường Nhà Chung có nhiều quán bán lắm, nhưng bạn mình bảo quán này bán ok nhất nên ghé đây. Quán dễ tìm, và buổi tối cũng rất đông khách. Hầu như toàn là full hết cả bàn luôn.
1 phần như vậy hình như 20k 22k gì đó mình quên rồi, vì 1 phần gồm 2 người ăn, ăn thêm 1 chén thì tính thêm, còn chả thì 1 cây là 7 8k, nói chung giá không cao đâu vì 2 đứa ăn 1 phần là không hết. No lắm. Mà có điều ngon thiệt, có 2 loại nước chấm, 1 loại là nước chấm thường, 1 loại là mắm nêm. Mình thì chỉ ăn nước chấm thường tại không thích mắm nêm. Trong nước chấm có xíu mại, có xoài, hành phi nhỏ.. Còn với bánh căn thì mình có thể chọn 1 là trứng cút 2 là trứng gà, mà giá cũng không chênh lệch nhiêu hết đó.
Phục vụ thì cô đó vui vẻ, nhiệt tình lắm.
Mà có điều bánh căn nên ăn nóng mới ngon ^^
Lần nào lên ĐL cũng chỉ ghé quán này vì thấy ăn hợp khẩu vị nhất
Mình thích bánh căn trứng cút hơn là trứng gà
Nhưng đi 2 người chỉ nên gọi 1 dĩa bánh, 3 người thì gọi 2 dĩa nhé, nếu thấy đói hãy gọi tiếp vì ăn nhiều quá cũng sẽ tạo cảm giác ngán thì món ăn dễ mất đi sự thu hút lắm :D
Mình ăn bánh căn cũng 3-4 chỗ rồi, nhưng ưng nhất chỗ này nên phải viết 1 bài review liền hehe
Bánh căn chỗ này ngon nhờ nước chấm, phải nói là xuất sắc, giá tiền cũng hợp lý.
Có 2 loại nước chấm là nước mắm và mắm nêm, mình thì chọn nước mắm. Cái thứ 2 bạn phải chọn nữa là bánh căn trứng cút hay trứng gà và mình chọn trứng cút, có dịp mình cũng muốn thử trứng gà coi nó có khác gì không :))
Quán khá nhỏ nên mình khuyên nên đi sớm, đi trễ sẽ hết chỗ mà đợi thì hơi cực. Ăn bánh căn xong có thể ăn thêm yaourt phô mai, món này ở đây tạm chấp nhận được thôi chứ theo mình thì không ngon lắm.
Cuối cùng thì ăn xong bạn có thể mua ly trà sữa ở trước quán uống giải khát, tiện lợi vô cùng :)))
Nước chấm mà bỏ thêm hành phi với xoài vô, ăn mất vị bánh căn. Đi 7 người gọi 7 phần, mỗi phần 5 cặp mà ăn còn bỏ mứa lại 2 cặp vì dở quá nuốt không nổi.
Lại là bánh căn nhà chung hị hị đơn giản là khu này nhiều đồ ăn lắm, mà giờ mình đi cũng đã tối rồi nên không có nhiều sự lựa chọn, vị ngon vẫn vậy, giá okie. Có phục vụ trà gừng
Quán ngay bên hông nhà thờ con gà, rất dễ tìm.
Mở cửa từ 8h -8r sáng bán đến 9h tối. (Vì là người đến quán đầu tiên nên hỏi chuyện chủ quán và phục vụ tí)
1 phần bánh căn ở đây 35k/ phần (10 bánh) chỉ là khách yêu cầu mắm nước hay mắm nêm ăn kèm thôi.
Nước mắm có đồ chua và 2 cục thịt ngon. Nước măm nhạt nhạt, ngọt ngọt , có hành phi, hành tươi rất ngon và vừa ăn.
Bánh căn mềm, phần vỏ hơi dai.
Order nhanh nhẹn và vui vẻ, Phục vụ nhanh. Bánh đổ tại chỗ nên nóng hổi.
Chắc chắn sẽ quay lại.
Mà các quán ăn ở Đà Lạt hay bán sữa chua phô mai.
Rất rất đông luôn chứ ko phải đông thường. Đông như v thì phục vụ hay quên cũng ko trách đc. Nhjngw chỉ cần nhắc nhẹ nhàng là cô chú hiểu ngay á. Mắm nêm ăn ngon, bánh ngon. Trứng cút lòng đào ăn thích ghê, trứng gà thì thơm. Nành bò cũng ngon nữa
Ấn tượng đầu tiên là quán hơi lụp xụp, bánh thì nhạt ko có vị gì cả, nước chấm thì bình thường ra rính 1 dĩa 4 cái 45k )))... sẽ ko bao giờ quay lại quán này
Giá cao hơn cái quán khác nhiều mà bánh thì dở, toàn bột lại còn nguội. Tính một chén nước mắm 10k nhưng không nói rõ cho khách, lúc tính tiền mới bất ngờ. Cục xíu mại thì nhỏ chút. Nhưng không thích nhất là nhân viên quá ồn ào, tám chuyện như ở nhà.
Chưa bao h cảm thấy tức như vậy, đi du lịch mà cảm giác như bị lừa, gọi hai phần bánh căn, đợi cả 15 phút mang ra đc hai chén mắm, bắt đợi thêm 15 phút nữa vẫn chưa có, trong khi mình vào trước thì ko đc mang ra, người ta vào sau đc phục vụ trc, mình hỏi thì bảo họ vào trc, biết là do họ đi đông nên mới bảo thế, hai chén mắm ko hề đụng đến, tức quá bỏ đi, tính tiền hai chén mắm 36k, thật hết nói nổi
Mình đi du lịch, nghe chỗ này nổi tiếng nên ghé qua
Quán khá dễ tìm, ngay bên hông nhà thờ con gà
Vì trúng ngày du lịch nên khách khá đông, tuy nhiên quán vẫn phục vụ nhanh, nhân viên niềm nở
Bánh đúc tại chỗ nóng giòn, ăn kèm với nước chấm xíu mại (mắm chua ngọt hoặc mắm nêm) rất ngon
1 phần bánh giá 30k
Quán có bán kèm sữa chua phô mai cũng rất ngon
Có dịp đến Đà Lạt sẽ quay lại
Món bánh căn này ăn phải nói là ngon miệng lắm nhe, cứ lên thì lại ăn ở đây à, hình như đường nhà chung này tới 2 3 chổ bán lận nhưng đây nằm ở đầu đường nhe nên cũng tiện đường tấp vào hơn, không gian quán cũng khá là bình thường mà lúc nào quán này mình thấy cũng đông khách hết luôn nhe, giá cả cũng khá là rẽ nữa chứ, nên ưng ý gì đâu á, có trà nóng được uống miễn phí nữa nhe, nhân viên quán chu đáo và thân thiện lắm luôn ấy
Hôm rồi có dịp đi đến quán này để ăn bánh căn, được biết đây là 1 trong những quán khá là nổi tiếng ở Đà Lạt này nhe, đồ ăn thì ngon thôi rồi bánh căn thường được ăn chung với chén mắm nêm hoặc là nước mắn tùy loại ấy, mình thì thấy mắm nêm ngon hơn nước mắm bình thường nhe, mình gọi là loại bánh căn trứng cút ấy cho nhỏ nhìn ngon hơn loại trứng gà nhe, chén nước chấm của quán cũng đặc biệt lắm có xoài rồi ruốc này nọ nhìn hấp dẫn cực kỳ luôn nhe
Mọi người hay bảo nhau đi Đà Lạt là phải lại đường Nhà Chung, cả một thiên đường ăn uống ở đây. Toàn những món đặc sản của Đà Lạt đều tụ hợp về đây.
Món bánh căn ở đây ăn khá ổn, nếu bạn miền Nam nào ăn bánh khọt chắc sẽ không quen món bánh căn này vì nó sẽ không ngọt, không béo bằng.
Những nếu đã ăn nhiều lần sẽ thấy được cái đặc biệt của nó khi ăn kèm nước chấm nữa.
Nhân viên phục vụ khá ổn. Mình lại quán lúc quán cũng khá đông nhưng mọi người phục vụ khá nhanh nữa nên cũng không phải đợi lâu lắm.
Nếu mà có đợi lâu thì ăn yogurt phô mai khai vị trước cũng được!
Nằm trong top món ăn khi đến Đà Lạt nên quán đông lắm. Quán dễ tìm vì ngày bên hông nhà thờ con gà. Khách đông nhưng phục vụ rất nhanh luôn á. Chủ quán cũng rất vui vẻ nữa. Mình không thích bánh lắm nhưng mê xíu mại ở đây lắm. Kêu thêm 5 viên xíu mại nữa ăn cho đã. À ở đây có bán chả ăn cũng ngon. Mình cũng thử yaourt phô mai cũng rất ngon. Chủ quán đưa lần rổ 6 hủ yaourt mình ăn còn bao nhiêu thì trả lại. Có dịp các bạn đến ăn thử nhe
quán ngay đầu đường nhà chung, mà không gian lại quá chật hẹp phải ngồi lề đường, nhưng tệ nhất là thái độ phục vụ quá kém, mình tới trước mà những người đến sau ăn xong về rồi mà mình vẫn chưa có bánh, nói cho họ thì lại gân cổ lên bảo đến sau phải đợi, tức quá đứng dậy đi về bonus thêm 2 chén nước chấm luôn
TIỆN THỂ ai muốn ăn ngon phục vụ tốt thì đi vào số 13 nhà chung ăn tốt hơn nhiều
Lúc trước mình là mối ruột của quán nhưng từ khi quán mở rộng, đổ bánh theo kiểu công nghiệp nên hết ngon, bánh ko giòn và nước chấm cũng ko còn ngon như trước, với mức giá như hiện giờ thì ăn ở chỗ khác ngon và chất lượng hơn.Khá thất vọng. Quán giờ chỉ bán cho khách du lịch là chủ yếu chứ đa số dân địa phương ko còn ăn ở đây nữa. Hy vọng nếu anh chị chủ quán có đọc được thì nên thay đổi vì đây từng là quán bánh căn mình thấy ngon nhất ĐL nhưng bây giờ thì quá tệ
Món này là best choice khi đến ĐL này. Mình gọi 2 loại nước chấm để ăn thử, nc mắm thanh mát vừa miệng, mắm nêm thì đậm đà hơn. Bánh căn trứng ngong ngon, nc chấm có xoài làm đỡ ngan hơn rất nhiều ??
Tuy nhiên không gian quán khá chật hẹp, đi trễ tí là ko có bàn trồng đâu, nền nhà cũng hơi bẩn.
Nói chung đến ĐL là phải thử bánh căn này ?
Thấy review không được tốt lắm riêng cá nhân mình thì ko gặp trường hợp nv. Gọi 2 phần bánh thì 5p sau đã có liền rồi. Nước chấm ngon, ăn vừa miệng. Bonus thêm bên cạnh qán có 2 anh bán trà sữa cũng ngon lắm.
Bánh căn ngon.nv nhiệt tình lễ phép
Riêng cô tính tiền là bất ổn.thái độ khó chụi.hỏi bánh thôi mà cô tl khó chụi kinh khủng.
Bánh đi theo bill k nhanh hơn được đâu ???
Tl như hét vào mặt khách v.quán cần xem lại thái độ
Bàn số 1 vào khoảng 8h kém chị tính tiền mặt khó coi thái độ khó chụi phục vụ cho tôi
Bánh căn rất ngon và nhân viên rất nhiệt tình nhưng tôi sẽ không quay lại lần 2
Đồ ăn ngon.nhân viên nhiệt tình
Quản lý quá ồn ào.to tiếng.nếu tiếc bàn với khách thì mở quán ăn làm gì rồi đứng gào lên là bàn nó có 6 người mà mình xin ghép khách thì không cho.ghê thật
Nghe khó chụi và nuốt k trôi
Bánh căn ngon nv dễ thương 100đ
Góp ý là 2 chị chủ có nói xấu khách thì tém cái miệng lại.tụi mình ngồi nghe cũng ngại dùm luôn ak chứ đừng nói ngkhac nghe.odere khách thì ăn nói có chủ ngữ dùm.đửng hỏi ăn gì đọc giùm.chị chủ dáng cao cai hỏi mình sao mình nói vậy.mặt mày thì hằm hằm .hạn chế được mấy việc đó thì ổn nha
Lúc vào ăn ấn tượng với nv lễ phép gọi dạ bảo vâng.nhiệt tình.vâng e hiểu vâng a chị vui lòng chờ e nha.nghe ấm lòng thực sự cảm giác lúc đó bánh căn sao mà ngon vậy trời
Lúc ăn xong ấn tượng với cô tính tiền.mặt 1 đống ăn nói trống không.thái độ cọc cằn k được lấy 1 tí dễ chụi nào.thắc mắc thì đây nek e.đây nè chứ k có dễ chụi như chị gái kia tính tiền cho bàn sau lưng mình.k biết do mình ăn ở hay sao mà ngta tính tiền nhẹ nhàng thế.còn mình gặp đúng bà cô già khó chụi
Đi ăn có 120k mà áp lực quá
Cách xử lý thiếu chuyên nghiệp
.nhóm mình mới từ ks qua.nghe nói quán đông lắm nên tranh thủ tới sớm để ăn.ăn xong mình xin Ck vì k mang tiền mặt.và khi ck thif lỗi cả 2 lần nha.lỗi do tk ngân hàng bên quán chứ bên mình vẫn ok.đang định hỏi có Ck khác được k thì thấy bạn nv hỏi dùm bị chửi mà rén luôn .xong mình cũng báo là mình Ck k được ? thay vì giải quyết hay sao đó thì quản lý lườm rồi tỏ vẻ khó chịu với mình.mình đã cố gắng hết sức rồi còn muốn gì nữa.khúc sau may có bạn nv giúp mình chứ k chắc ngồi nhìn nhau.k biết giàu cỡ nào vàng đeo đầy người thì dũa lại cái nết dùm.nv có giỏi cỡ nào mà quản lý cỡ đó thì cũng phế.thân gửi chủ quán
Bánh ngon nhưng rất ít thịt thậm chí quên cho vào, gọi món quên đi quên lại. Tính tiền gian, vào bàn nhớ kiểm tra món kèm, quên thêm vào khi khách cũ rời đi, mình đi nhóm 8 người 1 người đã gọi 8 phần bánh có 8 nước mắm và 2 món thêm, ăn 9 cây chả nhưng do ko kiểm tra trc nên bị tính tận 12 cây, 2 chén ăn kèm, 1 hũ yogurt do chưa thêm vào sâu khi khách cũ đi, sau khi gọi nhân viên dọn bàn trước đó vào thì mới bảo độ quên nhưng vẫn bị tính 1 hũ yogurt, chỉ có 10k nhưng cảm thấy rất bực mình.
Bánh căn ngon còn phục vụ chán thái độ xấu mới hỏi là tại sao bánh căn lâu vậy vợ chồng mình chờ nãy h thì chị ra quay sáng hết vào mặt vợ chồng mình là làm gì có mới kêu đó mà không có đâu rồi làm bà lầm bầm? tức k chồng mình cộc tính thêm con điên đó nói xong ai cũng nhìn vợ chồng mình.mình cũng nói chồng là kiềm chế lại k thì ăn vả rồi.khúc sau có bé nhân viên chạy ra xin lỗi và mong mình bỏ qua .OK thì bỏ qua nhưng mà chủ quán có đọc được cái này thì lo dạy lại nhân viên dùm nhân viên tên Phượng mình nghe bé kia kêu tên con điên đó là Phượng
Mình vào ăn bánh căn lần 2 và phải chờ 25p chỉ vì 2 đĩa bănh căn mà bạn kia order quên của mình.bạn nữ dáng người nhỏ nhắn order xong thì đi mất tiêu kêu quản lý lại thì mình có góp ý và nói là mình rất vực mình . Thay vì tiếp thu xin lỗi thì không.quay sang khó chụi và do bếp nào là do bạn order k phải chị abc hết? ủa chi vậy mình đang rất bực và thứ mình cần là lời xin lỗi chứ k phải là đôi co.nói chung là ngoại trừ cái bạn mập mập múc mắm cho mình thì cả quản lý lẫn order đều lồi lõi hết.tên vinh mà k vinh dự tí nào ? chủ quán có đọc được cái cmt này vui lòng điều chỉnh thái độ quản lý dùm
Thái độ k tốt kêu bò cái có cái k kêu mắm hành thì múc mắm đầy đủ tính tiền thắc mắc thì khó chụi bánh sống bò sống ăn hôi bỏ mẹ ra kêu đổi thì nhân viên k buồn nói hay trả lời kêu chủ quán thì khó chụi k đổi kêu ăn rồi ai mà đổi nữa trong khi đĩa bánh còn nguyên không bao giờ quay lại. đầu tuần đi ăn đĩa bánh căn cho vui vẻ rồi về sài gòn mà ăn k nổi còn tự chuốc bực mình
Vào ngồi nv lẫn chủ k buồn tới hỏi bạn mình phải chạy tận nơi
Oder bánh từ 2h 2h30 chưa có hỏi chủ thì quay sang nạt mình lườm khó chụi nv thì k buồn tl bánh có ngon mà thái độ như lz thì vứt nhé đông quá đéo cần khách hay gì ... làm chủ kiểu đó cầu mong dọn quán sớm ?
Cũng gọi là đặc sản và bị dắt mũi vào vì tin mấy lời review trên mạng. Bánh căn khô rốc khô rơ, được cái bánh thì khét mà nhạt nhẽo, hương vị thì không có, ăn đc 2 cái là ngán đến cần cổ. 40k cho /1 phần bánh trứng cút và trứng gà, 60k cho 1 phần được 1 cộng bò :)) Đừng tin lời review trên mạng nhé các bạn trẻ. Cái này nói mình quay lại chắc mình đánh cho ấy!!!
Quá chán, có dịp vào Đà Lạt sẽ không bao giờ quay lại quán này!
Lần đầu tiên vào Đà Lạt, háo hức đi ăn bánh Căn vì thấy Page nào cùng review quán này ngon, nhưng đúng là quá thất vọng, Bánh ăn quá chán, bánh căn trứng không ngon nhưng cũng còn tạm ăn được, còn nhân thịt bò thì dở tệ luôn vừa khô vừa cứng, ăn không có vị gì, không nuốt nổi, trên thưc đơn chỉ ghi đơn giá bánh căn giá từ 35.000-42.000vnđ, nước chấm không ghi giá nhưng khi tính tiền thì tính 10.000/bát nước chấm.
Sẽ không bao giờ quay lại
Giá cao so với dĩa bánh nguội lạnh, chén mắm ít xíu cũng nguội lạnh, thái độ không thiện cảm chỉ vì 2 ng mà ăn 1 dĩa, chờ đợi lâu, tính tiền lâu, chỗ ngồi quá chật....
Hương vị xưa đã không còn.
Quán dễ tìm, đi vào bên trong 1 chút mình ăn 1 phần giá 35k không mắc cũng không rẻ. Nhưng mà món ăn có vẻ hơi nguội. Mình không thích lắm nếu đc quán nên cải thiện. 1 phần có 10 bánh 1 chén nước chấm với 2 viên xíu mại nhỏ size tí hon ko có da heo nên ko vừa ý lắm. Quán phục vụ vui vẻ nhiệt tình. Trước ăn ở xuân an giờ tới quán này không hấp dẫn lắm
Bánh căn mình gọi đem ra bị nguội, mình đi 2 người kêu 2 phần, ăn kg hết nên gói đem về, cảm thấy khá dở vì bánh bột ngán, dầu, nước chấm kg đậm đà, kêu nước chấm mang về thì bị tính phí 10k, 1 phần 35k 5 cặp giá khá mắc so với các quán khác tại Đà Lạt, mình sẽ kg đến đây nữa ???
Bánh căn Nhà chung là địa điểm hot trên Foody. Nhờ v mà mình cũng bon chen. Quán nhỏ nằm ở đầu đường NC, chật hẹp khá đông khách mà chủ yếu là khách du lịch. Tuy nhiên cá nhân mình thấy 1 phần bánh căn là 5 cái 45k, khá mắc. Nước chấm nhạt, dầu mỡ và không ngon. Chả cây 7k/cái cũng không ngon luôn. Chắc do đặc sản quê mình là bánh căn ngon quá rồi nên chả thấy ở đây ngon gì cả. À chỉ có bánh căn trứng thôi nhé.
Nhân viên quán vui vẻ. Chắc đó là điểm cộng duy nhất của mình :)
Tuy quán hơi bé nhưng quán có từ khá lâu rồi. Đặc biệt là nước chấm khác những chỗ khác. Bánh được phục vụ nóng giòn không như chỗ khác cho vài bánh nguội làm từ thuở nào vào. 1 dĩa 5 cặp không xíu mại thì chỉ 25k thui nhé.
Bánh căn ăn dở, 35k 1 phần, nước mắm 10k 1 chén. Giá mắc mà ăn không ra gì. Mình gọi lộn mắm nêm mà đưa nước mắm, mình đổi lại mà không cho. Không bao giờ mình ăn thêm lần nữa.
Quán nằm ngay sau nhà thờ con gà, khúc đường tập trung nhiều hàng quán ăn uống.
Quán có bán 2 loại : bánh căn trứng gà và bánh căn trứng cút.
Lưu ý: bánh căn trứng gà sẽ được phục vụ nhanh hơn một xí!
Nước chấm có 2 loại: mắm nêm và mắn bình thường có xíu mại. 2 loại loại nào cũng nên thử!
Có bán chả cây ăn kèm, ăn bao nhiêu cây tính tiền bấy nhiêu. Hình như là 10k/cây nếu mình nhớ ko lầm!
Quán có bán thêm ya ua phô mai 10k/hủ ăn cũng ngon.
Góp ý: nên thêm các loại topping khác như tôm mực thịt bò, nhưng vậy sẽ phong phú và đỡ ngán bột hơn.
Quá buồn, mặc dù mình đi có 2 người , gọi món ngồi chờ hết 45p nhưng 1 chén nước chấm cũng chưa có. Trong khi mấy người khác tới sau chắc tại đi đông tính tiền được nhiều hơn nên ưu tiên phục vụ trước. Dù mình sợ đông quá nhân viên làm ko xuể nên có hỏi để em tự bưng nha anh nhưng vẫn bị lơ đi. Đây là lần đầu mình tới coi như lần cuối cùng.
Đươc bạn giới thiệu khi đi du lịch đà lạt. Chỗ để xe phía đối diện rộng rãi, nhân viên quán rất vui tính, nước chấm ngon (mình ăn mắm nêm), bánh mềm trong giòn ngoài trứng cút lòng đào ăn khá ổn, phục vụ khá nhanh
Điểm trừ: bàn thấp ghế nhỏ ngồi co chân hơi khó chịu, xíu mại theo nước chấm nguội lạnh chứ k nóng, bánh có dính hơi nhiều vụng khét.
Đề nghị chủ quán xem xét lại thái độ của một số nhân viên.
Tôi và bạn vào quán gọi bánh căn. Khi bạn tôi gọi trà đá, cô bé nhân viên nói với chúng tôi rằng "Đây không phải ở Sài Gòn". Nói như vậy là có ý gì? Thái độ đó làm cho chúng tôi khá khó chịu, mất hết hứng muốn thưởng thức món bánh căn của một trong các quán bánh căn được đánh giá ngon ở Đà Lạt.
-Mình cực kì không hài lòng về phục vụ của tiệm này. Lúc đó có 2 vị khách nước ngoài bước vào, họ gọi 3 phần bánh, chị phục vụ kia ra hỏi : có 2 người sao lại gọi 3 phần, thái độ khó chịu lắm.
-Bánh cũng được nhưng hơi khét, ăn chừng 3 cái là ngán.
* Kế bên quán có 2 anh bán trà sữa rất ngon ?.
Quán khá đông nên đến trễ sẽ có thể bị đợi hơi lâu.
Mắm ăn kèm có xoài xanh ăn chung,chua chua nên đỡ ngán.
Có mắm nêm và nước mắm, mình hay dùng mắm pha (mix giữa 2 loại mắm,ăn đỡ ngán hơn 1 loại)
Nên dùng bánh trứng cút vì thơm và béo hơn ( cá nhân mình thấy như vậy). Vì trứng cut thì 1 bánh sẽ được 1 trứng còn trứng gà thì đánh đều lên xong chia ra nên không béo bằng.
Có anh phục vụ vui tính,nói chuyện khá thân thiện và dễ mến
Chắc chắn sẽ quay lại
ăn mỗi đứa 1 phần mà ngán tận cổ. nước mắm không ngon. bánh căn đúng phải có hành bỏ lên trên. Ai có dịp ghé phan rang ninh thuận thưởng thức bánh căn thì sẽ thấy ngon hơn quán này nhiều.
được cái phục vụ nhanh ko phải chờ lâu
Giâ cả cũng tương đối. ko rẻ. có chỗ đậu xe thoải mái.
Bánh căn thì có 2 loại là gà và cút,mình đặc biệt thích ăn trứng cút lòng đào. Rất ngon,trứng vừa tới,hơi béo. Bánh còn nóng chấm với nước mắm thì tuyệt vời. Mình thích ăn nước mắm hơn mắm nêm ở đây Mắm nêm có vẻ hơi mặn với mình. Anh phục vụ tính tiền siêu nhanh và nói chuyện rất vui và có duyên :)) Chắc chắn sẽ quay lại