Đây là một địa điểm mà mình advice các bạn thân thương khi đến Nha Trang mà lỡ thèm ăn bánh căn. Chỉ có 1k/cặp hoặc 2k/cặp mực tha hồ mà ăn. Chỉ cần đi đường võ thị sáu này và ăn quán nào cũng được nha đồng giá khu này nhé
Bánh căn bánh căn, tới Nha Trang thì điều đầu tiên mình nghĩ tới là bánh căn thôi hehe. Đi dọc con đừong Võ Thị Sáu này thì hằng hà sa số hàng bán bánh căn. Bánh căn ở đây rẻ lắm, 1-2k không à, ăn no nên mà tốn chẳng bao nhiêu tiền. Bánh căn vừa làm vừa ăn nóng hổi thích hợp ăn sáng khi trời còn se se lạnh. Bánh căn ăn kèm với mỡ hành, xoài (tuỳ theo mùa), nước mắm pha, xíu mại, cá dầm với mắm nêm (?!?) Mấy cô bán hàng cũng hiếu khách lắm, vừa làm vừa trò chuyện với khách không ngớt ????????????
Đến Nha Trang nhất định phải ăn bánh căn nhen, có nhiều chỗ để ăn bánh căn lắm cơ mà nguyên con đường Võ Thị Sáu này thjf tha hồ mà ăn bánh căn vì ở đây nhìu chỗ bán lắm, đi bộ từ đầu đường đến cuối đường chốc chốc lại gặp. Mình đi bộ tập thể dục lúc sáng sớm thì thấy mấy cô đã dọn hàng ra bán rồi. Bánh ở đây vừa làm vừa ăn nóng hôi hổi luôn nè, bánh căn mực, bánh trứng gà và bánh trứng cút. Bánh ăn kèm với nhiều thứ lắm, ai thích ăn gì ăn nấy nè. Đồ ăn kèm gồm xoài, mắm nêm, nước mắm đâm, xíu mại rồi có cả cá kho nữa. 1k/1 cặp trứng hoặc 2k/1 cặp mực, rẻ rề à, ngày nào mình cũng ăn hết hehe. Ở đường này còn có quán bánh canh ngon lắm mà mình đi dịp Tết chả mở cửa nên chưa ăn được hiuhiu. Chỗ bán bánh căn này lề đường bình dân thôi nhưng mà mấy cô bán hàng vui vẻ nhiệt tình lắm, vừa đổ bánh vừa nói chuyện với mình như người địa phương vậy á hehe
Hôm bữa đi Nha Trang cùng mấy người trong công ty được người quen dẫn đường nên chạy ra đay ăn thử.
Quán cũng bán theo kiểu vỉa hè nhưng khá đông.
Bánh căn mực khá tươi và ngon, ăn kèm với các loại nước chấm cùng với mỡ hành và xoài rất ok. Mình thấy có tới 3 loại nước chấm ăn kèm là nước mắm pha ngọt, với mắm cá 1 loại mắm gì đó mình ko biết tên.Cô chủ quán cũng khá dễ thương tụi mình xin thêm đủ thứ mà vẫn vui vẻ. Đây là lân đầu mình ăn nhưng thấy khá thích. Do là mực tươi nên ăn cảm giác khá ngọt và ngon miệng. Nếu có dịp ra Nha Trang sẽ ghé lại quán này.
Đi Nha Trang chuyến này được người bạn giới thiệu bánh căn mực ở quán này rất tươi và ngon. Tuy vị trí hơi xa, đi qua cảng Nha Trang vào khu chợ. Ở quán có 3 loại nước chấm: mắm nêm, mắm nước và mắm cá. Mình trộn chung mắm nêm và mắm nước, ăn rất ngon. Thêm nữa là mực rất tươi nên ăn rất phê. À, ở đây ko có xíu mại như các tiệm bánh căn ở nha trang nha nhưng theo mình thì ở đây ngon hơn hẳn về độ tươi của mực.
Nay ghé qua mua 7 cặp bánh trứng cút đem về. 5p sau có 1 phụ nữ ăn mặc đẹp đến mua bánh mực và trứng. Mặc dù xung quanh có nhắc chủ rằng: mình là người đến trước. Nhưng chủ lơ và chỉ lo làm bánh cho phụ nữ kia. Chắc ngta đẹp với có tiền. Ok fine. Mình cũng nhắc mấy lâng và chủ quán vẫn lơ. Mình ko mua nữa. Nên ai có ý định ăn thì mang tiền và ăn mặc đẹp vô nhé
Mình cực thích bánh căn chấm nước cá kho như ở Phan Thiết nhưng đi Nha Trang tìm hoài không thấy quán nào bán kiểu này, toàn là bánh căn chấm mắm mỡ hành. Sau khi ăn thử vài quán khác ở Nha Trang rồi thì lặn lội đến Võ Thị Sáu ăn bánh căn mực vì xem hình thấy có cá kho ????
Đường đi khá dễ, không xa trung tâm mấy. Quán nằm ở khu ăn vặt khá đông đúc.
Điểm cộng:
❤️Bánh siêu ngon, ít vỏ, mực tươi (làm đến đâu cắt mực tới đó)
❤️Mắm ngon, có cá kho dằm chung, nhiều loại mắm khách có thể tự pha cho vừa miệng.
❤️Cô chủ vui vẻ dễ tính
❤️Giá rẻ, 5 cặp 25k thì phải, mình chỉ ăn bánh mực
Điểm trừ: Quán rất đông khách nên đợi lâu lắm ạ, và quán xa SG quá, biết bao giờ mới ăn lại được :(
Ai đi du lịch Nha Trang nhớ thử nha, khác hẳn khu Tháp Bà và Tô Hiến Thành này nọ ????
mực tươi và ngọt, bánh vừa đúc ra nóng hổi và giòn ăn rất thích
chịu khó chạy xa một tí nhưng ăn ngon và rẻ hơn trong thành phố nhiều
như trong hình 2 dĩa hết 15k :)