Quán nhìn lụp xụp nhưng bánh caen ăn cũng chất lượng lắm. Một phần 30k gồm 10 cái nhân thập cẩm, có tôm, thịt, trứng cút..., đặc biệt rau hơi bị sạch và tươi.
Cuối tuần vào chợ này khám phá. Thấy chợ nổi tiếng về bán đồ si nên mò vào thử coi sao. Sau khi đi tung tăng đối bụng thì thấy quán bánh căn này ở đối diện chợ nên ghé vào ăn thử. Mình gọi 1 dĩa thập cẩm. 30k. Bánh căn ở đây theo kiểu miền trung, không dầu mỡ nên ăn k bị ngán, được cái nhìn dĩa sau là đã con mắt, sạch sẽ chất lượng lắm. 1 dĩa 10 cái 30. Giá khá bình dân.
Quán nhỏ, bình dân, nằm gần chợ Trần Hữu Trang, đối diện công ty Dược Vistan.
Không gian quán không được rộng cho lắm, hơi cũ, một lần chắc chỉ tối đa 10 khách ngồi được.
Bánh căn nóng mềm, gồm các loại nhân trứng gà, trứng cút, tôm, thịt, mực. Một dĩa gồm 10 bánh, 30k/ dĩa trứng gà, 32k/ dĩa trứng cút. Giá cả như vậy đối với mặt bằng chung thành phố là okie, vì đa phần các chỗ khác mình thấy bán 20k/ dĩa trứng gà 5 cái, 25k/ dĩa trứng cút 5 cái.
Nước mắm ở đây gồm mắm nước và mắm nêm, pha đậm theo phong cách miền trung, ăn bánh căn mắm nêm vẫn là ngon nhất, nếu bạn nào thấy hơi mặn, ăn không quen thì có thể ăn mắm nước hoặc pha 2 loại lại với nhau.
Rau ở đây rửa tương đối sạch, có xà lách, rau thơm và xoài, ăn hết có thể xin thêm miễn phí nha.
Chỉ có 2 vợ chồng chủ quán phục vụ nên đôi khi hơi chậm. Nhưng không sao, ăn bánh căn ngon ở chỗ vừa ăn vừa chờ đợi, thử 1 lần sẽ thích ngay bạn nhé.
Bánh căn ngon cực kì. Vỏ giòn rụm, nhân tôm, thịt hay trứng đều ngon, ăn kèm với rau và nước mắm chua ngọt đúng chuẩn. Ăn quá trời không thấy ngán luôn mà giá cũng rẻ bèo. Quán hơi nhỏ có 2 cái bàn thôi, hình như bán tới 4, 5h chiều là nghỉ rồi
Bánh cực ngon, giòn, xốp và rổ đúng chất bánh căn Nha Trang, ko dầu mỡ (ai muốn ăn mỡ hành thì mới bỏ)
Rau tươi và sạch sẽ lắm, đặc biệt là giá vô cùng bình dân