Đi chơi đói bụng nên tạt vào quán này ăn
Quán có chị chủ khá vui vẻ và nhiệt tình
Bánh căn ăn ngon, giòn, hơi nhiều dầu 1 xíu
Mắm chấm bánh căn cũng ngon, có nhân trứng cút hoặc tôm để lựa chọn
Dĩa này 15k hay 20k chi đó mình k nhớ rõ nữa
Thời sinh viên mình hay ăn món này lắm, thấy ngon ghê đó ạ. Mà lâu rồi không ăn, thấy cũng ít quán bán món này nữa. bữa nay mình thấy quán này bán nên order về ăn thử xem sao. Mình gọi phần bánh căn trứng, vì không thích tôm lắm. trứng thì mình thấy khá là ngon, còn vỏ bánh thì cứng, cảm giác chiên lâu rồi nên dai lắm luôn, ăn đau cả răng. Thiết nghĩ quán nên chiên vỏ bánh thật giòn, chứ dai thế này khó ăn lắm ạ, làm bánh cũng mất ngon nữa.
Nếu bạn đã bỏ thời gian ra đi ăn hay là đặt ship đi chăng nữa, thì nên quyết hẳn 1 hộp/ đĩa thập cẩm lớn luôn, vì là ngon thật sự. Mình cực kì thích bánh căn giòn luôn, nhưng vì kh có thgian đi tới quán nhiều nên quyết định đặt ship ???????? anh shipper giao trễ nữa, nhưng mà lúc mình mở hộp ra thì vẫn nóng hổi, thơm với lúc ăn thì giòn rụm luôn. Mặc dù là đặt ship, nhưng bên quán cho đầy đủ đồ kèm như đu đủ, rau siu sạch ăn kèm với cả nươsc mắm. Thật sự thì nước mắm đúng đỉnh, ăn bánh căn mà mắm cay sương sương thì kích thích thật sự luôn. Hình như hộp thập cẩm lớn là 7 bánh thì phải, mà ăn kèm rau nữa thì chuẩn no luôn. Quán must try trong top bánh căn luôn ❤️❤️
Thời tiết thế này ngồi nép bên vỉa hè Hải Phòng mà ăn bánh căn như này thiệt sự tuyệt vời! Anh chị thân thiện, cho thêm đu đủ với rau không khó khăn gì cả. Chỉ có điều bânh căn ở đây chị làm hơi dày nên cứng và khó nhai. Ở đây cũng không có tương ớt nữa. Nên hơi buồn một xíu. ☺️☺️
Mỗi khi trời mưa là lại muốn ăn bánh căn và quán này thì mình hay tới nè. Bánh ở đây nóng, giòn và sạch sẽ. Điều làm mình thích ăn ở quán này hơn nữa là anh chị chủ rất nhiệt tình và hiền lành
Giá chỉ 15k/đĩa. Có 2 loại nhân trứng và nhân tôm cho bạn chọn hoặc muốn ăn cả 2 thì gọi thập cẩm
Quán bán ở vỉa hè sát đường ray Hải Phòng, khu này có nhiều quán ăn lắm á
Nay quán còn có hợp tác giao hàng với Now nữa, vậy thì càng sung sướng hơn rồi vì mình sẽ đc freeship mà mỗi khi trời mưa ko phải lo lắng vì ngại ra đường
Sẽ ủng hộ quán dài dài
Chiều đi làm về làm 1 dĩa bánh căn là hết xẩy, mình ăn hẳn 2 dĩa ,nói chung là ngon. Nước mắm hơi ngọt. Vị trí cũng dễ tìm.
Mà tầm 17h30 hay hết bánh lắm, nên đi ăn sớm hơn 1 tí