Ra nha trang chơi nghe nói ở đây bánh căn ngon, món nghe tên lạ vì trong miền nam không có loại bánh này mà thấy trên foody bánh căn tháp bà mắc lắm nên mình tìm chỗ khác may mắn thấy quán này. Ở đây đặc sản là bánh căn hải sản 7 loại. Bao gồm mực, tôm, thịt bò thịt heo trứng cút.... Bánh mềm béo béo chấm với nước chấm rất ngọt mà mình hảo ngọt nên thấy ok, còn bạn nào không thích có thể ăn kèm thêm xoài chua nữa này. Một phần là 35k trung bình là 5k / một bánh thấy cũng ok
.Dạo trên đường Tô Hiến Thành mình rẽ đại vào quán bánh căn ăn thử. Quán khá dễ tìm bên cạnh là quán sinh tố đối diện là quán trà sữa Homita
.Lúc vào mình gọi dĩa hải sản thập cẩm có 5 loại với 7 cái gồm tôm, mực, thịt, trứng, ốc. Nước chấm đậm đà vừa miệng. Nhưng mình thất vọng khi cô chủ quán làm sơ sài để 2 cái bánh còn sống, cô thấy mình khá lạ nên lấy mình với giá 40k/1 phần mình cũng thôi không nói gì, tưởng giá lên cơ ))))
.Phục vụ cũng không tốt mấy, có phục vụ thế thôi :)))
Quán nhỏ
Ngồi trong nhà và ngoài đường
Có đũa muỗng
Có tăm
Có khăn giấy lỗi thời
Bánh căn đúc lâu rất lâu
Nhân viên cũng tạm
Không có wifi
Không có máy lạnh
Không có nhà vệ sinh
Giá cả tạm
Bánh căn cũng được
Lâu lâu có nhiều ruồi
Có trà đá
Nay tình cờ thấy chỗ bánh căn này ghé ăn thử vô viết đánh giá cho các bạn tham khảo
quán này cũng gần quán 51 tô hiên thành mà thấy chê dữ quá nên vào đây ăn coi sao
đầu tiên thì giá cả nhìn chung thì 45k hải sản... riêng bánh căn trưng cút thì 25k
1.chú bán khá là nhiệt tình dễ thương
2 chén chấm ngon mấy bạn ghét ăn hành chắc nhìn sợ :))
3 bánh căn giòn .riêng bánh căn hải sản ko ngon ko giòn ăn rất mau ngán. mình chỉ thấy có bánh căn trứng cút là ok.
quán mặt tiền đường . nói chung cũng khá ok