Bánh Căn - Bánh Xèo Quán Tui

1/30 Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Đang cập nhật
16:00 - 21:00
15.000đ - 50.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

3.5 / 5

5
0%
0
4
120%
6
3
80%
4
2
0%
0
1
0%
0
Bánh Căn - Bánh Xèo Quán Tui

Bình luận của người dùng
falling_star_314
Dec 21, 2019
     
Bánh Căn - Bánh Xèo Quán Tui
Lâu lâu vẫn thèm nên hẹn bạn ghé đây ăn tối luôn. Mình đến tầm chiều mà bán đắc ghê hết mực rồi, nên chọn tôm vs thịt thôi. Hôm nay phục vụ hơi lâu, chờ hơn 30p mới được 1 phần bánh căn (mặc dù quán không đông lắm). Bánh căn chấm nước mắm đậu phộng là đúng bài luôn nhen, có cho xoài với dưa leo bỏ dô ăn cũng hợp vị lắm. Bánh xèo tôm không vẫn ngon nha, bánh giòn, mùi rất thơm, cuốn rau chấm mắm là ngon lắm nha. Giá mình thấy không mắc lắm, mà ăn ngon, quán bán đông, nhân viên ít nên phục cụ chậm. Quán có món tráng miệng là chè xuxa ăn cũng lạ, có gừng trong đó nữa nhé.

falling_star_314
Nov 11, 2019
     
Bánh Căn - Bánh Xèo Quán Tui
Ăn riết bị mê món này hay sao ý, vì gần công ty nên ra đây ăn tối luôn. Tới đây là cứ bánh căn với bánh xèo thập cẩm là làm tới thôi. Order rồi quán mới đổ bánh nên lúc nào cũng được ăn nóng hổi luôn, chờ có lâu xí nhưng vẫn chấp nhận nhen. Bánh nhân topping to, ăn phê lắm, nhất là chấm nước đậu phộng, ngon đỉnh cao nha, bánh xèo thì cũng ngon nhưng cá nhân mình mê nhất bánh căn nhá. Giá mình thấy không mắc nè, bánh căn 45k/8 cái, bánh xèo 50k/4 cái. Rau cho kèm thêm cũng vừa phải, muốn ăn thêm thì tính tiền nhá (không thích chuyện này nên khi order mình hay ăn rau nào thì nói quán lấy rau đó) Có mua về cho bạn mà thấy quán chuẩn bị cũng kỹ lưỡng, rau xoài các loại, 3 loại nước chấm, bánh bỏ hộp có lót lá chuối nên nhìn ngon hơn nè.

falling_star_314
Oct 25, 2019
     
Bánh Căn - Bánh Xèo Quán Tui
Quán này la bạn mình chỉ mình mà ăn riết ghiền luôn. Chiều làm về đói cái rủ cả hội ghé đây măm măm vì cách không xa công ty. Mình thích bánh căn ở đây hơn bánh xèo (thật ra cũng ngon đó nhưng mình thích ăn bánh căn hơn). bánh căn thì có đủ loại luôn nhưng mình hay ăn thập cẩm nè, bánh xèo cũng là thập cẩm luôn. nhìn là thấy thèm rồi nha, quan trọng là nước chấm siêu thần thánh luôn, ở đây có 3 loại sốt, nhưng minh thấy nước chấm sốt đậu là best nhất, chấm bánh nào cung hợp hết (và nó không cay), 2 loại còn lại hình như là mắm cay và mắm nêm hay sao ý. Nói chung là ưng chỗ này lắm Không gian cũng vừa phải nhưng khách đông lắm nè, giá thì mình thấy bình thường nha, vì ăn no và ngon nữa.

Constance.doan
Jun 22, 2020
     
Bánh Căn Bánh Xèo Phan Rang
Quán Tui - ???????? 1/30 Nguyễn Thái Sơn phường 3 quận Gò Vấp . ???? Lâu lắm lắm rồi, chắc cỡ 2 3 năm gì đó mới ghé lại ăn. Quán bán chiều, cỡ 5h tới là vừa đẹp, bán Bánh Căn, Bánh Xèo kiểu miền Trung, nhân tôm thịt hoặc hải sản tuỳ chọn. Có tới 3 loại nước chấm, sốt đậu phộng, nước mắm ngọt với mắm nêm. Mình thích mix mắm nêm với sốt đậu phộng nhưng phải thừa nhận là nước chấm đã bị giảm độ ngon so với trước, loãng hơn, ăn nhanh chán hơn. Nước chấm quyết định gần 1 nửa việc mình có ăn ở quán đó hay không ???????????? . ???? Ăn không bằng lúc trước thật nhưng vẫn ngon hơn quán gần sân Phú Thọ với mấy quán khác. Giá cả dễ chịu, tuỳ vô nhân bánh mình chọn mà giá dao động từ 30 ~ 50k / phần, đi 2 người ăn 2 phần là mình thấy no rùi đó ------- Follow hagstag #constancereportfood để đi ăn cùng Constance nhé -------- #Constancefooddiary #constancefood #foodreview #foodporn #foodstagram #instafood #foodaholic #foodholicvn #foodie #foody #foodyvn #foodysaigon #foodyhcm #grabfood #lozivn #gofood #baemin #baeminvietnam #nowvn #riviu #thanhriviu #bánhcăn #banhxeomientrung #quántui

trandangchau1807
Sep 04, 2019
     
Đúng chuẩn vị Ninh Thuận
Đã đi ăn ở đây 5 lần. Cam kết là lần nào cũng ăn no cành bụng. Ở đây chị chủ vui vẻ và vô cùng thân thiện nhé. Nói đến ăn bánh căn bánh xèo thì không thể không nói đến nước mắm. Ở đây có đến 3 loại nước mắm để bạn có thể lựa chọn: mắn nêm, nắm đậu phộng và mắm nước. Đặc biệt với một đứa ăn cay thì mình chấm 10 điểm cho sa tế ớt ở đây. Hình như là làm tư ớt tươi với cách làm riêng của quán nên ăn cay đúng chuẩn chứ không như kiểu mấy quán lấy ở ngoài về bán. Giá đồ ăn ở đây nói thật là ngang với ở ngoài quê luôn chứ không mắc hơn. Nên giá này mình thấy hợp lý. Các món đều có vị đúng chuẩn với người Miền Trung. Bánh canh thì khỏi nói luôn, chả vừa dai ngon ăn cảm giác miếng chả tươi. Bánh canh bột gạo cọng mềm, nước thì phải húp hết tô là hiểu ha. Rau ăn kèm cũng đa dạng (có thêm xoài bào), ăn đỡ bị ngấy. Các nhân bánh xèo và bánh căn cũng tươi ngon. Có nhân hải sản, thịt, trứng, trứng cút,... Quán mở cửa từ buổi chiều, nên mọi người nhớ xem kỹ trước khi đến nha

sorcerer_loveable
Apr 30, 2018
     
Ăn không biết bao nhiêu lần luôn
Trước giờ ăn bánh căn bánh xèo ở SG thì thấy quán này ăn khá ổn, giá cả vừa phải, nước chấm ngon, chị chủ dễ thương. Nhiều khi quán đông đợi món quá xá lâu luôn nhưng bù lại món ăn ngon nên chấp nhận được. Bánh căn thì nhân hơi ít, bánh xèo đúc giòn, không quá nhiều dầu mỡ. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán.

maiidong
Jul 16, 2019
     
Món ăn ok nhưng phải chờ đợi lâu
Quán này bánh xèo, bánh căn ăn cũng rất ok, giá cả cũng ổn trong tầm giá chứ cũng không rẻ. Riêng mình thì thấy thích ăn bánh căn hơn. Không giang thoáng mát, bàn ghế ngồi cũng rất thoải mái, mắm nêm ok nhưng hơi nhạt một tí. Nhân viên cũng thân thiện. Khăn ướt, trà đá gì cũng tính tiền chứ không được free. Điểm trừ duy nhất đó là phải ngồi chờ quá lâu (có thể do quán đông khách quá). > kinh nghiệm là mọi người nên gọi món luôn một lần để ăn cho thoải mái không phải chờ đợi. Trong hình là 2 dĩa bánh căn, còn bánh xèo đem ra sau thì lúc đó đang ăn rồi nên không chụp ảnh lại được.

LingLing14
Aug 29, 2019
     
Ngon
Mình đến ăn ở quán 2 lần rồi. Cả 2 lần đều gọi bánh xèo và bánh căn. Bánh xèo ở đây giòn còn bánh căn thì không quá nổi bật. Không gian quán sạch sẽ và thoáng. Cả 2 lần đều đợi khá lâu. Lần đầu mình tới thì phục vụ rất ok. Tuy nhiên lần thứ 2 tới thì quán hết mắm nêm, lúc đó mình ăn là khoảng 7h30. Hơi tiếc 1 chút vì mình là đứa thích mắm nêm.

Thuong200693
Jan 18, 2019
     
Đã ăn vài lần.
Về địa điểm thì đi ko quen đg sẽ khó tìm vì trong hẻm, đg một chiều. Về chất lượng, thì tùy vào khẩu vị mỗi người. Nhưng với mình là người miền trung thì thấy ok. Hải sản tươi, bánh giòn, mắm vừa ăn (mình thì ăn mặn hơn tý. Về giá cả. Mới ăn 18/01/2019 thấy bảng giá đã tăng tùy món tầm 5k. Về thái độ phục vụ bt ko niềm nở mà cũng k quá gắt gao. Điểm trừ lớn nhất: muốn ăn phải chờ rất lâu. Phải gọi là 30p mới có dĩa bánh để ăn, quán có ba lò đổ ko kịp khi khách vào đông, vì bánh đổ phải đợi chín và giòn nên bàn ngồi chờ rất đông. Nhiều lần luôn chứ ko phải một lần, vì ăn quen miệng nên cứ đến và cứ chờ. Tại sao quán ko bố trí thêm lò để đúc, vì quán muốn bánh nóng thì sẽ ngon hơn nên ko đúc sẵn. Nếu vắng khách có thể cho nghỉ bớt lò là được? Điểm trừ thứ hai: lại là chờ. Khi ăn đã chờ, tính tiền cũng phải chờ nốt. Tính tiền mà ngồi chờ sốt ruột luôn. Mà chủ quán thản nhiên, bình thản như ko ý. Chốt là nếu có kiên nhẫn vs món ăn thì nên ghé. Vì đồ ăn thôi

thuy.136
May 21, 2018
     
Ngon, giá ổn
Mình mua mang về, đợi rất lâu luôn :( có 1 ng đổ bánh, mà khuôn bánh cũng ít, ngồi chờ chắc hơn 30p. Quán cho 3 bịch nước chấm mang về, 1 cái là chua ngọt, 1 cái là tương đậu, còn lại hình như mắm me hay gì đấy mình nếm k ra vị lắm. Nước chấm theo mình ăn hơi nhạt, vì quen ăn đậm đà r :D nhưng nc ok. Bánh xèo vỏ hơi cháy nhưng chất lượng ở trong bánh mình thấy nhiều, còn bánh căn hơi ít nhân

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm