Dạo trước toàn phải đi ra mãi Quán Mau Đình Đông để mua cho bằng được bánh cá. Sau đó có sự xuất hiện của hàng bánh cá này nên mình không phải đi xa nữa. Chiều nào cũng rất đông các bạn học sinh đứng mua (mới lạ mà nên ai cũng thích). Bánh cá ăn cũng được. Bột ở đây chỉ làm bằng bột mì thôi. Nhân bên trong con cá được có mỗi tí tẹo. Điểm này thì không thể nào thích nổi bởi ăn mà ngập nhân thì mới thích chứ. Với lại ở đây có 2 máy nhưng làm hơi bị lâu luôn. Thế nên khi nào chán chán thì mua ăn cho vui thooiii
Hic cảm nhận đầu tiên của mình khi ăn bánh cá ở đây là không ngon. Bánh thì khô,ít nhân chưa ăn hết một cái đã thấy ngán rồi. So với giá 5k một chiếc thì cũng không kì vọng gì nhiều lắm. Nói chung bánh chỉ ăn chơi cho vui chứ không thể làm hài lòng với những tín đồ muốn ăn ngon.