Mình muốn khen trước lắm, nhưng mùi nước mắm ở đây nó xông lên tận óc luôn. Mùi như kiểu mùi tương ớt đểu ấy, nhưng mà nó hắc và nồng như vậy làm mình băn khoăn không biết là mùi tương ớt hay mùi ớt, hay cả hai. Nói chung là mùi rất hắc, ngửi mà choáng luôn ấy!
Món này ăn mà bịt mũi không ngửi thấy gì thì ngon hơn. Mùi vị nước mắm không quá đặc sắc.
1 lá gồm có 2 bánh như hình. Có điều bột bánh mỏng quá, mình vẫn thích kiểu bánh dày hơn.
Mình đặt ship, bánh giao tới còn nóng hổi, mềm thơm, nhân bánh có tôm, thịt và hình như là rong biển (mình ko rõ nhưng ăn thấy giòn chứ ko phải hành lá).Nước chấm thì ngon xuất sắc luôn đó, mình nghĩ bánh ngon là nhờ nước chấm, mải mê ăn nên quên chụp hình, lần sau mình sẽ cố gắng nhớ chụp lại he he ????
Trong một ngày mình cực kỳ bột lọc cuốn lá thì dạo Now thấy quán này. Thấy quán làm nhân tôm thịt dạng xào lạ lạ nên mình cũng hơi ngần ngại. Mà đặt về bóc ra ăn rất ngon !
Mẹ mình khen bột lọc dai đủ, vị nêm đầy đặn, nước chấm siêu cay. Chắc chắn sẽ order tiếp
Xoài sấy dẻo cũng rất ngon. Mình ăn nhiều chỗ rồi nhưng quán này làm xoài ko bị cứng, chua ngọt vừa phải. Tiếc mua xoài hơi ít ????
Nhân bánh ăn rất vừa miệng. Một gói có 2 bánh nhỏ bên trong, vỏ bánh mỏng và dẻo ăn không bị ngấy. Nước chấm siêu cay - ăn cay được như mình sẽ rất thích. Bạn nào không ăn cay được nhớ dặn trước nhé.