Chỗ này mình ăn lâu năm rồi , ăn khá ok nên mẹ mình làm gần đấy cũng xin mua về cho 1 phần . 1 hộp như hình đầy đủ , lấy tròn nguyên miếng chả tôm là 25k nha . Thích bánh đúc ở đây cực kỳ luôn , béo béo nước cốt dừa . Bánh bột lọc thì có cả nhân tôm và nhân đậu xanh . Bánh ít trần của chỗ này cũng ngon lắm , béo ụ à . Thấy nhiều khách quen của cô này lắm . Sáng thì vô thẳng chợ mua nhé .
Món này mình mê lắm , bánh Huế thập cẩm 20k / dĩa như hình . Có bánh đúc , bánh bèo , bánh ướt , bánh bột lọc đậu xanh & tôm , bánh ít trần với 2 loại chả ???? kèm tôm khô rồi vụng bánh mì ngon lắm . Riêng bánh đúc có vị béo nhẹ nước cốt dừa , bánh ít trần nhân đầy ụ đậu xanh luôn . Chả cô làm khá ngon , chả tôm thì được nửa cái . Nước mắm vừa ăn , kèm đồ chua . Cô này sáng bán trong chợ Xóm Chiếu quận 4 ( đi từ cửa số 1 bên mé tay trái xíu là thấy rồi , bán từ sáng ) , 4 giờ chiều mới đem ra cửa số 1 bán , mà ăn ngay chiều mưa nó thích và nhớ tuổi thơ dễ sợ í ???? À cửa số 1 là Cầu thang lớn kế khu bán hoa đó , nằm đối diện toà nhà gì BIDV Bank í ????
Chỗ này mình ăn lâu năm lắm luôn , cũng là người tạo địa điểm cho quán này , ăn bị mê mà giá rẻ vừa túi . Cô chú bán điềm đạm , sáng bán trong khu ăn uống của chợ còn chiều dọn ngay cổng cầu thang ngồi bán tới khi hết . Bánh bột lọc có 2 loại là nhân tôm với nhân đậu nhưng mình mê nhất vẫn là bánh đúc với bánh ít trần , bột bánh thơm rõ vị cốt dừa , ăn kèm nước mắm là tét nách ???? Lần nào cũng kêu thêm bánh ăn gần 30-40k mới hả dạ chứ dĩa có 20k mấy à .
Như kiểu mẹ mình sợ phần chuẩn ăn không no hay sao í nên mua thêm cho chẵn 30k , 1 bịch siêu to siêu nhiều luôn nha , chả tôm cho hẳn miếng nguyên tròn luôn hihiii ... ăn bao đã mà chỗ này bánh đúc ngon , đậu xanh thơm béo , thoảng cốt dừa và không hề bị ngán , nước mắm với đồ chua ăn kèm ngon . Thích ăn kiểu vặt vảnh Sài Gòn thì ngồi ghế xúp ngay cầu thang chợ Xóm Chiếu cũng thú vị lắm . Cô và chú bán dễ thương .
Cô này bán buổi sáng trong chợ nè , bánh đúc thơm nước cốt dừa cực kỳ nha , chiều chiều là dọn ra bánh ngay góc cầu thang luôn , kế chú bán phá lấu nên ghé ngang buổi chiều là tấp vào ngay làm 1 dĩa cho ấm bụng . Nước mắm cô pha cũng vừa ăn lắm , chả miếng cam cam ngon nha , chả lá cây cũng ngon . Cô và chú bán đều dễ thương hết , rất chiều ý khách hàng . Quán có khách quen nhiều lắm . Mình ăn cũng mấy năm ở đây rồi (chắc có mà xấp xỉ 10 năm í) .
Chỗ này bán bánh bột lọc bánh Huế đồ ngon nè , ăn muốn xỉu lên xỉu xuống bất tỉnh luôn í . Mình ăn chỗ cô này bán chắc cũng hơn 10 năm .
Sáng thì cứ vô chợ kiếm cô , cầu thang ngay mặt đường Đinh Lễ đi vô bên phía tay phải , còn tầm chiều thì cô dọn ra chân cầu thang bán . Giá rẻ mà ngon . Chả rất ok nha . Cô chú bán cũng dễ thương nhiệt tình . Ăn dạng vỉa hè thôi nên ai ngại cứ take away về mà ăn .