Mình thấy quán mới gần nhà nên đặt thử vì lâu rồi cũng không ăn bánh lọc. Nhưng mà lúc nhận bánh thất vọng tràn trề. Bánh vừa nhỏ vừa mỏng, nhân không phải là tôm mà là tép vụn với mỡ băm lèo tèo, nhạt nhẽo không có vị gì luôn. Nước mắm chấm cũng dở, loãng toẹt, cho quá nhiều tỏi hôi nồng. Mua 60k tiền bánh mà vứt gần hết không ăn nổi.
Đây là lần đầu tiên mình phải chê 1 chỗ thậm tệ như vậy.
Chủ quán nên xem lại trình độ nấu ăn của mình đi chứ làm kiểu này mà cũng dám bán???
Thà bán giá cao mà làm có tâm, chứ làm ăn kiểu này chắc chả ai mua. Như mình là cạch luôn rồi đó!
Đây là lần đầu mình ăn, nhưng mà bánh ngon, vẫn giữ được độ nóng hổi, nước mắm ngon, đúng vị bánh bột lọc Huế, nước cũng rất ok. Sẽ còn đặt ăn lần nữa. Chúc tiệm bán đông khách hơn.