Ngon nhất trong những quán mình từng ăn, đã mua đi mua lại nhiều lần. Cốt bánh ẩm, sốt vừa vặn, trứng muối k bị tanh. Ăn nhiều thì ngấy mình lợn lắm ms ăn được 2/3. 1 điểm nữa là có vẻ bánh mới hằng ngày.
Bánh trà sữa trân châu đang hot trend nên mình đã thử huyen nhem để ăn thử
Vị trí: vào ngõ 61 đi 1 chút là thấy luôn số 14. Đi qua phải để ngõ k là hay bị đi qua
Không gian:tầng 1 bán bánh có cả lò luôn nướng r. Chủ yếu là hay mua đem về hơn.
Đồ ăn: gọi 1 bánh trà sữa trân châu(50k) r đc bao gồm 1 hộp đựng trân châu ngoài nữa, bạn chủ dán băng dính cân thận để đề phòng k đổ ra. Cảm nhận bánh trà sữa dạng bt, hơi ngọt chút. Trân châu mềm dẻo ngon k bị cứng.
Nhân viên: bt
ăn hộp bé tnay k bị no quá, bạn nào k ăn dc nhiều có thể suggest thử cái này.
Sẽ quay lại sau.
Lúc đầu nhìn vào thì không đẹp mắt lắm nhưng mà vị khá ổn. Mỗi tội ăn hơi ngấy và còn nguyên cả 3 cục phô mai con bò cười to tướng
Cơ mà bánh rẻ, 50k mà 2 người ăn no căng
Cốt bánh rất mềm xốp và ruốc, phô mai thì ổn, được trứng muối đúng vị và ko bị cứng như những quán khác nhưng cũng vì trứng muối mà bánh có vị ngai ngái kiểu mùi tương magi ấy mình thấy thế.
Bánh mới tăng giá nên ko còn rẻ nữa mà đúng giá thị trường bh roài, ăn vẫn no.
Nghe tên hàng này lâu lắm r, giờ mới được ăn thử.
Mình đến tận nơi mua bánh, cửa hàng khá dễ tìm, ngay đầu ngõ.
Bánh bông lan trứng muối - 50k
- Giá cả phải chăng, vừa túi tiền HsSv
- Bánh gồm 2 lớp cốt bánh, một lớp sốt ở giữa, topping trải đều mặt bánh và vẫn là loại sốt đó trải lên trên cùng
- Cốt bánh mềm, bông, độ ẩm vừa phải, không quá ngọt, dễ ăn ko bị bứ
- Mình hay thích ăn bltm được phủ ngập sốt nên lúc nhận bánh có hơi off ????. Dù vậy bánh ăn tổng thể hài hoà, vì phần cốt đủ ẩm rồi, nên sốt (với mình) dẫu có hơi ít ))) nhưng ăn ko bị khô.
- Phần phô mai là loại miếng tam giác xếp lên trên mặt bánh kèm đó là trứng muối cắt lát và ruốc
- Bánh to, cầm nặng tay luôn
—-> Với giá tiền hợp lý như vậy thì bánh mình đánh giá là ăn ổn nha ????????????????
Hôm nay mình order qua Now 2 món ở đây thì cả 2 đều rất ngon.
Mình rất hay đi lùng bánh bò thốt nốt ở HN vì ăn vặt món này healthy không bị ngọt quá mà còn là hấp cách thuỷ nên càng healthy hơn.
Bánh bò ở đây chuản nhà làm không phải của***xong mang ra phân phối (mh k thích loại đấy vì cốt dừa ngọt quá, bánh lại ko xốp bằng). Mình rất sợ ngọt nên bánh ở đấy mình thấy hợp khẩu vị, nhạt vừa ăn rất ngon.
Bánh sừng bò trứng muối cũng rất oke, mình đã ăn ở bên Mia thì thấy 2 bên vị giống hệt nhau, nhưng bên này bé hơn dù giá bằng nhau, mình mở ra mà tưởng đùa ý.
Chắc sẽ thành khách quen của shop order bánh bò thui, mãi mới tìm được quán bán ở mạn đống đa.
Mình là một tín đồ rất nghiện bông lan trứng muối ở đây. Bánh bông lan ngon mềm đẫm sốt mà giá cả rất phải chăng. Mình ăn rất rất nhiều lần luôn ấy ???? Nhưng hôm qua mình đã thử đổi sang BÁNH MÌ PHÔ MAI của quán. Ấn tượng đầu tiên là bánh hơi nhỏ nhưng bù lại được cái nhân đẫm cheese ???? rất chất lượng. Mình order bánh lúc 5h chiều và ăn 1 cái trước khi đi học.Sau đó mình cất bánh vào tủ lạnh ngăn mát để bảo quản. Khoảng 6h thì mình có dấu hiệu nhâm nhẩm đau bụng và đi ngoài ???? Mình hay ăn bánh ở đây nên tin tưởng lắm chỉ nghĩ là buổi trưa chắc ăn linh tinh mới bị đau bụng chứ không phải do bánh. Đến tối lúc 8h mình và bạn cùng phòng ăn nốt 2 cái bánh còn lại vì đi học về muộn không kịp ăn tối. Ôi thôi ???? CẢ ĐÊM QUA mình và bạn cùng phòng tranh nhau ôm WC. Và đáng tiếc hơn là mình còn bị nôn và ngộ độc @@ Thực sự thì mong quán kiểm tra lại chất lượng sản phẩm để không xảy ra tình trạng đáng tiếc như mình gặp phải.
Sau khi được các bạn trên hội review mình đã qua đây đặt mua thử. Bánh so với các chỗ khác là rẻ so với số lượng.
Giá: 50k 10/10
Cốt bánh: mềm lắm không bị khô hay ướt. Cho vào tủ lạnh nhưng ăn không hề bị khô. 8/10
Sốt: sốt ăn không hề bị tanh, vừa đủ không bị ngấy quá đâu. Nên nếu bạn nào không thích ăn quá ngậy thì nên mua ở đây. Còn thích ăn ngậy thì có lẽ hơi ít sốt đó 8/10
Trứng muối: ngon mặn vừa đủ, không bị tanh, khô hay lợn cợn 9/10
Ruốc: mình thấy ruốc hơi mặn và không được tơi 7/10
So với giá cả thì quá ổn. À 1 điểm cộng nữa là bụng mình rất yếu nhưng ăn bánh thì không có dấu hiệu đau bụng nên rất yên tâm.
Mình có 4 người đặt 1 bánh bông lan trứng muối hình vuông như thế kia với giá 150k thì nói chung là khá ổn về mặt giá.
Tuy nhiên thì với một đứa nghiện bông lan trứng muối như mình thì mình không thấy thích bánh ở đây lắm. Trứng muối hơi tanh tanh với cảm giác không quyện vào bánh lắm, không hiểu sao ăn bánh mình lại có cảm giác như ăn bánh trung thu? Bánh hơi khô, không mềm và thơm lắm, được cái phô mai với ruốc khá nhiều bù lại.
Nói chung là tạm ổn thôi
Phải thử món sừng bò trứng muối, phô mai kem chảy, tiramisu nha!
Mình khởi đầu ở quán này với món Bông lan trứng muối và tính tới nay nghiện thêm sừng bò, pho mai kem chảy và tiramisu. Ngon không chỗ chê! Nguyên liệu sạch và rất an tâm.
Đã thử phomai bơ tỏi và bánh trà sữa trân châu nhưng cá nhân thấy phomai bơ tỏi nhìn hơi lừa tình không nhiều phomai như tưởng tượng, còn bánh trà sữa thì hơi ngọt quá. Tuy nhiên cái này tuỳ sở thích nên sẽ có bạn vẫn thích :)
Highly recommend in general!