Món này mình ăn khá lâu rồi, từ ngày còn học năm 3 á
Hôm nay đi ngang qua nên mới tạt qua ăn lại
Xe bánh bò dừa buổi chiều khá đông khách
Bánh này có 5k/ 1 cái thôi, phần nhân dừa bên trong ngọt ngọt, béo béo, ăn thích lắm
Lớp vỏ lúc nóng khá giòn, để nguội ăn dẻo dẻo
Một món bánh ăn vặt đáng thử cho những chiều tan học của sinh viên
Món này ngày xưa thấy đẩy đi khắp phố mà hình như giờ do cũng ngán nên người ta ít ăn. Chỉ còn sót lại mỗi xe này và bán lâu lắm rồi. Ngày nào qua cũng thấy bán trước cổng trường Kinh Tế.
Bánh bò dừa ở đây làm mình bị quyến rũ bởi mùi thơm mỗi lần ngang qua. Nức banh mũi luôn. Bánh khá đơn giản chỉ là bột nướng rắc dừa rim mà ngon lắm. Lâu lâu ăn lại thấy bồi hồi ghê gớm. Gía từ 3- 5k. Có ngày xe này đẩy tuốt xuống dưới chân cầu Rồng bán dạo
Mấy nay thấy quán nổi trên foody dễ sợ nên Ki cũng mò vô ăn thử cho biết cái phong trào.
Bánh được cô làm liền tay nên vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Lớp bột áo rất ngon, mới mua nên ăn liền sẽ giữ được độ giòn của vỏ nếu để nguội xí thì bánh sẽ mềm và hơi dai dai chút. Tuỳ theo sở thích mà mỗi người có cách ăn riêng. Vỏ bánh thơm nhưng không ngọt nên cực nổi bật vị dừa ướt át, ngọt ngào, thơm lừng.
Bánh chỉ 5k/cái giá rất thân thiện dễ mua dễ ăn.
Xe bán bánh ngay trước cổng trường Kinh Tế, bên phía trái. Bán giờ chiều tan tầm. Đi qua hoài mà giờ mới nếm thử xem sao. Bánh ăn khá ngon, dừa bỏ vào nhân bánh, ăn bùi bùi không ngán. Một lần cho mấy cái ăn cũng hết á. Giá 5k một cái. Phục vụ khá nhanh. Chiều nào học về cũng thấy khách mua bánh khá đông. Chắc chắn còn ăn bánh của quán.
Quán chỉ là một cái xe đẩy nhỏ nằm cách cổng chính đại học Kinh tế về phía trái khoảng 10m. Chỉ bán vào buổi chiều, hôm nào vắng khách thì tới tối. Một cái 5k gồm 2 phần vỏ khớp với nhau đổ bằng bột, nhân giữa đương nhiên là dừa nạo. Tới nơi thì chờ khoảng 5p để cô chủ đổ tráng bột ra khuôn rồi mới nướng trên than. Về nhận xét thì dù chỉ gồm 2 thành phần nhưng mà ăn thì cũng vui miệng, ngon ngon, thơm dừa thơm bột; bánh nóng thì vỏ ngoài mềm, bánh nguội thì vỏ ngoài cứng; nói chung ăn kiểu gì cũng đc cũng oke hết. Vì khu vực chỉ có mỗi chỗ này bán nên chế nào muốn ăn thì nên đến sớm trước 6h30 chiều chớ kẻo hết sớm ????
#sum
Bánh bò dừa ở đây chỉ là 2 nửa vỏ bánh mỏng, cho dừa sên đường vào trong rồi úp lại nhưng ăn nóng cực ngon và ko bị ngán.
5k/cái. Cô nói bth vẫn bán đến tận 8.30-9h tối.